• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

[HOT] tất cả ảnh tối qua =))

Trai Đất Cẩm

Đợi em trong mơ
#2
Có cấy ảnh độc răng k post lên enh Tuyến?
 
#3
post ảnh nớ lên để em ăn ghạch ah, nỏ dại ;)) 2 người tự xem với nhau là dc rồi Nhóc nhỉ =)) =)) =))
 

Nhóc Tigon

k làm những việc vô nghĩa
#4
Chu Enter nói chí pải =)).ta tự sướng, ta tự chiêm ngưỡng :))
 
#5
thịt chó ah, lạnh mưa ni mag có ăn hè
 
#12
post ảnh nớ lên để em ăn ghạch ah, nỏ dại ;)) 2 người tự xem với nhau là dc rồi Nhóc nhỉ =)) =)) =))
rứa lờ đi ăn mảnh nhá. nỏ rủ eng =))
ghét thật =))
 

Mr.ThànhSen

Thủ Lĩnh Tinh Thần NHT
#13
Mình kiêng ăn thịt chó
Không biết bao h mới được ăn..
Chơ mà thằng mô chụp nhìn chả sèm chi cả .
 

Người Hà Tĩnh
Staff member
#14
có 2 pic mà cũng kêu Hot :|
Thằng ni ngu bỏ bu! Hấn nói tất cả chớ có nói tất cả là bao nhiêu tấm mô! Mình nhìn xong 2 tấm còn ngời chờ load xong để coi. Ai dè.... :-j
Tía sư thằng giật title!
 
#15
Lâu rồi ko biết Đồng hương HT ở HN thế nào, chắc lấy vợ lấy chồng hết cả rồi nhỉ...
 
#16
́ CÓ AI K37I HƯƠNG KHÊ KHÔÔNG HÈ. - NG.V.THANH. 0973788993
Đã qua rồi chiều hạ nắng, trường tan
Ta rảo bước cùng em nơi lối nhỏ
Bằng lăng ơi ! vẫn còn in trang vở
Tím một thời tím cả những ước mơ.

... ... Anh mơ hồ rung nhẹ mấy vần thơ
Thả hồn theo mây ngàn xa xôi lắm
Em giang tay ấm áp tình nồng thắm
Đón anh về trong dào dạt yêu thương.

Sáu năm ròng Đà lạt, vọng cố hương
Tìm hơi ấm của tình xưa khi ấy
Ngước mắt nhìn trời. Nhưng nào đâu thấy
Chốn sương mù chỉ thấy những mù sương

Hà tĩnh ơi ! tình đó mãi còn vương
Như dòng máu tuôn tràn trong cơ thể
Anh yêu em qua biển ngàn dâu bể
Trọn kiếp này không thể nói chia xa.

Cảm hứng:02:37AM.14/12/2011
 
#17
MƯA TÌNH

Nguyễn Văn Thanh


Mưa có buồn khi rớt xuống vai ta ?

Từng hạt nhỏ thấm qua từng thớ vải.

Chạm vào da, nụ hôn tình êm ái

Làn môi trong, mềm mại đặt êm êm.



Ta lang thang rảo bước phố về đêm

Ngắm thế gian trước thềm xuân đang tới

Mưa có hiểu những gì ta mong đợi ?

Tết sum vầy, xuân hạnh phúc em ơi !



Sao vô tình mưa vẫn mãi rơi rơi ?

Lạnh giá tim đơn, cảnh đời xa xứ.

Đặt nhẹ bước lên nẻo đường quá khứ

Ngước nhìn trời. Sao vẫn chốn xa xa ?!



Hương Khê ơi ! còn in mãi tim ta

Mái nhà tranh gió luồn qua vách nứa

Bếp lửa thổi lên ấm tình chan chứa

Giọt mưa tình. Không gợi nhớ sao em ?


Đà lạt : 13-01-2008

 
#18
HUHU !!!!!!!!!!!!!! NHỚ NHÀ QUÁ ĐI THÔI. SÈM KHOAI NÁNG QUÁ. NĂM NI LẠI KHUNG VỀ TẾT ĐƯỢC RỒI. THẬT LÀ BUỒN QUÁ ĐI THÔI.
RỒI MỘT NGÀY ANH BIẾT NÓI TIẾNG YÊU.
DẪU VỤNG VỀ MONG EM ĐỪNG TỪ CHỐI.
ĐỪNG LÀM THẾ CON TIM ANH BỐI RỐI.
BỞI ĐÓ LÀ TẤT CẢ CỦA ĐỜI ANH.
 
#19
Bựa mô xuống ninh thuận ăn khoai náng nhé bạn hihi
 
#20
BẠN Ở NINH THUẬN AH. CHỘ MÔ RỨA. TUI CŨNG HAY ĐI QUA VÀ Ở LẠI NINH THUẬN ( CHỜ TÀU VỀ QUÊ)