HỒN QUÊ
Mỗi lần trở lại thăm quê
Biết bao kỷ niệm hiện về trong tôi
Nơi đây gắn bó một thời
Hồn quê, cùng với khoảng trời tuổi thơ
Lối xưa cỏ lấp, rêu mờ
Cánh cò, diều sáo đến giờ vẫn bay
Mái nhà nép dưới hàng cây
Lộc vừng ( hoa mưng ) sắc đỏ rơi đầy bờ ao
Khói chiều buông đến nao nao
Hàng cau dáng đứng vươn vào trời xanh
Quả cam, quả khế ngọt lành
Củ khoai, củ lạc trở thành quà quê
Người làng dậy sớm, thức khuya
Quanh năm tần tảo, lo bề làm ăn
Nhà ai hoàn cảnh khó khăn
Tình quê lá rách, lá lành đùm nhau
Trẻ con nào sá gì đâu
Hòn bi, con dế,... nhịp cầu sang chơi
Chè xanh, bát nước chào mời
Râm ran câu chuyện, vui lời xóm thôn ...
Nay quê đổi mới nhiều hơn
Nhà cao, đường phẳng, lối vườn tinh khôi
Mái đình quân giặc phá rồi
Cây đa, bến nước,... bồi hồi chuyện xưa !
Ngày 29 tháng 4 năm 2004
Trần Năng
Mỗi lần trở lại thăm quê
Biết bao kỷ niệm hiện về trong tôi
Nơi đây gắn bó một thời
Hồn quê, cùng với khoảng trời tuổi thơ
Lối xưa cỏ lấp, rêu mờ
Cánh cò, diều sáo đến giờ vẫn bay
Mái nhà nép dưới hàng cây
Lộc vừng ( hoa mưng ) sắc đỏ rơi đầy bờ ao
Khói chiều buông đến nao nao
Hàng cau dáng đứng vươn vào trời xanh
Quả cam, quả khế ngọt lành
Củ khoai, củ lạc trở thành quà quê
Người làng dậy sớm, thức khuya
Quanh năm tần tảo, lo bề làm ăn
Nhà ai hoàn cảnh khó khăn
Tình quê lá rách, lá lành đùm nhau
Trẻ con nào sá gì đâu
Hòn bi, con dế,... nhịp cầu sang chơi
Chè xanh, bát nước chào mời
Râm ran câu chuyện, vui lời xóm thôn ...
Nay quê đổi mới nhiều hơn
Nhà cao, đường phẳng, lối vườn tinh khôi
Mái đình quân giặc phá rồi
Cây đa, bến nước,... bồi hồi chuyện xưa !
Ngày 29 tháng 4 năm 2004
Trần Năng