"Miền Trung cát trắng, gió Lào
Ai xa cũng nhớ cồn cào ruột gan
Xa xôi cách biệt chân trời
Trong tôi vẫn đậm một hình bón quê"
HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ
Con ra đi mang theo bao nỗi nhớ
Nhớ quê nhà, nhớ kỷ niệm tuổi thơ
Nhớ bụi chuối, nhớ hàng cau trước ngõ
Khói lam chiều thoang thoảng nếp hương đưa
Con nhớ về những đám bạn xưa
Cùng học, cùng chơi, cùng bắt cua, mót lúa
Mặc sáng trời mưa, hay chiều nắng vàng cỏ úa
Cánh đồng quê rộn tiếng chúng con cười.
Không biết bây giờ chúng đã viết thạo chưa?
Đám trẻ mục đồng luôn gọi con: Cô giáo
Nét bút thơ ngây chúng ký vào vạt áo
Gửi làm quà, hôm trước buổi con đi.
Con nhớ dáng mẹ hiền,gánh gạo băng qua ngày lũ
Thương dáng cha yêu, chở thóc vượt nắng hè
Mồ hôi thấm đẫm áo cha, mưa đầm đìa áo mẹ
Sớm tối đi về trên những nẻo đường quê.
Con Cô bé mục đồng năm xưa
Gói ước mơ lên thị thành xa lạ
Nay chen chân bước giữa ồn ào, vội vã
Thèm được nghe chút hương vị quê nhà
Bỗng dưng hôm nay bao kỷ niệm ùa về
Vẳng bên tai tiếng mẹ hiền nhắc khẽ
Thỏa ước khi xưa đã kí rồi con nhé
Học xong rồi, con sẽ lại về quê
VIGRUS
Ai xa cũng nhớ cồn cào ruột gan
Xa xôi cách biệt chân trời
Trong tôi vẫn đậm một hình bón quê"
HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ
Con ra đi mang theo bao nỗi nhớ
Nhớ quê nhà, nhớ kỷ niệm tuổi thơ
Nhớ bụi chuối, nhớ hàng cau trước ngõ
Khói lam chiều thoang thoảng nếp hương đưa
Con nhớ về những đám bạn xưa
Cùng học, cùng chơi, cùng bắt cua, mót lúa
Mặc sáng trời mưa, hay chiều nắng vàng cỏ úa
Cánh đồng quê rộn tiếng chúng con cười.
Không biết bây giờ chúng đã viết thạo chưa?
Đám trẻ mục đồng luôn gọi con: Cô giáo
Nét bút thơ ngây chúng ký vào vạt áo
Gửi làm quà, hôm trước buổi con đi.
Con nhớ dáng mẹ hiền,gánh gạo băng qua ngày lũ
Thương dáng cha yêu, chở thóc vượt nắng hè
Mồ hôi thấm đẫm áo cha, mưa đầm đìa áo mẹ
Sớm tối đi về trên những nẻo đường quê.
Con Cô bé mục đồng năm xưa
Gói ước mơ lên thị thành xa lạ
Nay chen chân bước giữa ồn ào, vội vã
Thèm được nghe chút hương vị quê nhà
Bỗng dưng hôm nay bao kỷ niệm ùa về
Vẳng bên tai tiếng mẹ hiền nhắc khẽ
Thỏa ước khi xưa đã kí rồi con nhé
Học xong rồi, con sẽ lại về quê
VIGRUS