Trận đấu giữa LIVERPOOL và AST đã được định đoạt ngay ở phút thứ 40 của hiệp 1 sau khi đội trưởng gerrard đã thực hiện thành công quả đá phạt 11m.HAHAHAHA thật là đã ko biết cổ động viên lẫn FAN hâm mộ của MU sẽ thấy thế nào khi thấy màn trình diễn cũa các cầu thủ LIVER nhỉ.Nhìn lậi trấn đấu hôm qua mà so sánh thì khác xa một trời một vực.MU hôm qua ko khác gì là một đội bóng hạng tầm tiền đạo của MU hôm qua ko biết cách ghi bàn nhưng vẫn biết cách để cho mình được ra khỏi sân khi đang còn diễn ra trận đấu mới hay chứ

.Tối hôm qua được một trận cười ko thể hay hơn được và tối hôm nay lại được xem một màn trình diễn hết sức thuyết phục của The Kop.Thật ko thể chê vào đâu được
.Nhìn bàn thắng thứ 2 của RIERA mà không khác gì bàn thắng của ABELOAD ghi vào lưới của MU tuần trước bàn thăng ấn định chiến thăng 4-1 trước MU.
ko còn gì vui bằng MU chuẩn bị đi ra rìa đi là vừa nhừng ngày tươi đẹp của MU đã chấm giứt và thay vào đó là sự hồi sinh rất cần thiết ở giai đoạn cuối mùa giải của quỷ đỏ thành phố cảng.Tối hôm qua nhìn MU thi đấu như kiểu đang leo ngọn núi EVERES còn hôm nay nhìn The Kop thi đấu như đi dạo trên con đường đầy thảm lụa.Nói chung lại thì MU chỉ là cái bóng của LIVER thui chứ ko phải bàn cãi nữa.Một thất bại ê chề và một chiến thắng hoành tráng.Nhìn mà thấy tội cho FAN của MU hahahahahahahahahaha

.Tạm biệt MU ngu ngốc










