Thưa các bác, các anh, các chị và các bạn !
TÌnh hình là đang năm cuối, nợ nần trồng chất, học hành đổ đốn, vì vậy bạn bè nó xếp đồ chuẩn bị về quê rồi thì em đang ở lại cái mảnh đất heo hút này trả nợ môn học cũng như trả nợ tiền, vẫn biết là mình làm mình chịu nhưng dù sao vẫn thấy thật là ấm ức
Từ chủ nhật tuần sau trở đi, chắc em không tham gia được với các bác nữa rồi ( Vì mắc cả ngày luôn, ghê thật ), thật là tiếc

. Những ngày qua được giao lưu với anh em thật là vui vẻ, chắc dạo này ít cơ hội quá
Chúc đội bóng nhà mình đá đâu thắng đó, thành công rực rỡ.
Chào thân ái và quyết thắng !
P/s : em sẽ theo dõi thường xuyên, nếu đi được em sẽ đi, nếu các bác mà bố trí đá vào các chiều CN ( tầm 7h hoặc hơn), thứ 2 thì cơ hội với em càng lớn, còn tất cả những ngày còn lại thì coi như là = 0
