Cuộc sống vẫn từng ngày trôi qua,thế là đã 2 năm.2 năm mình chia tay.4 năm em yêu anh thầm lặng.em cứ nghĩ rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả những gì về anh,thế mà 2 năm qua em vẫn không quên được.
Ngày đó em mới 17,lần đầu gặp anh em đã thích anh,em thích nhìn anh cười,anh và em luôn cãi nhau như 2 anh em nhưng khi anh xa rồi em nhận ra em đã thích anh.rồi 2 năm sau anh nói yêu em,đó là những tháng ngày em rất hạnh phúc nhưng tất cả giờ là quá khứ.Có lẽ do em quá trẻ con phải không anh?mình đến và chia tay rất nhẹ nhàng.em cứ nghĩ em sẽ quên được anh,nhưng giờ đây em biết rằng Em Vẫn Yêu Anh.Anh giờ đã hạnh phúc bên người con gái khác mà không phải là em,em vẫn luôn dặn lòng mình phải quên nhưng hình như là không thể,nhưng em sẽ chờ,chờ tới lúc có một người yêu em chân thành,người đó sẽ xóa nhòa những ký ức về anh trong em,lúc đó em sẽ cảm ơn anh vì anh chia tay để em tìm được một hạnh phúc khác tốt hơn anh,người đó có thể không hoàn hảo bằng anh nhưng người đó sẽ yêu em hơn anh.
Vậy thôi anh nhé,em sẽ tiếp tục những ước mơ còn dở của em và em sẽ hạnh phúc bên một người khác xứng đáng với tình yêu của em,lúc gặp lại anh em sẽ không yêu anh nữa,4 năm là quá đủ phải không anh!
Ngày đó em mới 17,lần đầu gặp anh em đã thích anh,em thích nhìn anh cười,anh và em luôn cãi nhau như 2 anh em nhưng khi anh xa rồi em nhận ra em đã thích anh.rồi 2 năm sau anh nói yêu em,đó là những tháng ngày em rất hạnh phúc nhưng tất cả giờ là quá khứ.Có lẽ do em quá trẻ con phải không anh?mình đến và chia tay rất nhẹ nhàng.em cứ nghĩ em sẽ quên được anh,nhưng giờ đây em biết rằng Em Vẫn Yêu Anh.Anh giờ đã hạnh phúc bên người con gái khác mà không phải là em,em vẫn luôn dặn lòng mình phải quên nhưng hình như là không thể,nhưng em sẽ chờ,chờ tới lúc có một người yêu em chân thành,người đó sẽ xóa nhòa những ký ức về anh trong em,lúc đó em sẽ cảm ơn anh vì anh chia tay để em tìm được một hạnh phúc khác tốt hơn anh,người đó có thể không hoàn hảo bằng anh nhưng người đó sẽ yêu em hơn anh.
Vậy thôi anh nhé,em sẽ tiếp tục những ước mơ còn dở của em và em sẽ hạnh phúc bên một người khác xứng đáng với tình yêu của em,lúc gặp lại anh em sẽ không yêu anh nữa,4 năm là quá đủ phải không anh!