Thay đổi nhân sự!
Thưa các bạn! Dù không muốn, nhưng mọi chuyện càng ngày có vẻ như càng đi qua xa so với những gì mà BQT đặt ra. Nên hôm nay Tuấn Nguyên, thay mặt cho BQT và những người tâm huyết của diễn đàn NHT chúng ta. Xin được làm những việc mà dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Những việc làm hôm nay của TN hôm nay chỉ với một mục đích là đưa NHT của chúng ta ngày một đi lên, gần các bạn hơn và trên cơ sở là các phản ánh rất nhiều gần đây từ các thành viên tâm huyết cũng như các thành viên B Đ H. Chắc có một số bạn sẽ không đồng tình ủng hộ với TN, song đây là việc làm cần thiết để sắp tới NHT chúng sẽ hướng tới những việc làm cụ thể mà chúng ta chưa làm được. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, trước một số sự việc xảy ra theo chiều hướng tiêu cực trên diễn đàn, làm mất niềm tin từ thành viên cũng như không thống nhất trong B Đ H....
I. THAY ĐỔI NHÂN SỰ ADMIN:
Như các bạn biết, nửa năm lại nay, để quản lí NHT, chúng ta đã bổ sung thêm hai vị admin là Huấn Thạch Đài và bkdn. Sau nửa năm hoạt động trên cương vị là người quản lí cao nhất của diễn đàn. Hai bạn đã có những đóng góp nhất định cho NHT. Song bên cạnh đó, trên cương vị admin của NHT, hai bạn đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cương vị Admin. Sau khi đã hội ý cùng đồng chí Liều và đồng chí Baby quyết định: Thứ nhất: Huấn Thạch Đài, thời gian qua do công việc bận rộn không có thời gian để hoàn thành công việc trên cương vị Admin nên quyết định đưa bạn xuống làm mem bình thường. Thứ hai: bkdn, chúng ta ghi nhận sự nhiệt tình trong công việc quản lí diễn đàn của bạn, nhưng trong vai trò Admin cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình đang mang.
II. ĐÔI LỜI TÂM SỰ:
Các bạn thân mên! có lẽ khi đọc những dòng trên các bạn thắc mắc rất nhiều. Vậy nên xin được có một vài dòng tâm sự cùng các bạn. Như các bạn biết, gần nữa năm qua TN tôi rất ít khi tham gia vào công việc diễn đàn, ý của tôi là tham gia vào việc quản lí. Vì nhiều lí do chủ quan và khách quan. Nhưng không vì thế mà TN tôi lại quên đi NHT, một tâm huyết mà cách đây 3 năm tôi và các bạn đã dày công xây đắp. Qua 3 năm hoạt động, NHT chúng ta đã lớn mạnh lên theo thời gian. Từ những con số khiêm tốn ban đầu ngày nay chúng ta đã có những con số ấn tượng. Từ những viên gạch đầu tiên, chúng ta đã có một đại gia đình đoàn kết vững mạnh. Vâng. bên cạnh những thành công ấy là những trăn trở, những suy nghĩ của những người trong BQT chúng tôi. Làm sao để NHT ngày càng lớn mạnh hơn nữa, NHT thực sự là sân chơi lành mạnh cho tất cả mọi người. Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những chuyện to tát, mọi chuyện xảy ra như một tất yếu của một đội ngũ quản lí không đồng đều và thống nhất quan điểm. TN nói riêng và BQT nói chung, đã nhận được rất nhiều những quan điểm, những phản ánh của rất rất nhiều thành viên của NHT, về cái cách mà một số thành viên trong BQT đã làm (những việc như là bạn của admin của smod thì được làm sao thì làm, bị ban xong là có người unban cho...) Đó thực sự là những việc mà với một người điều hành là không thể chấp nhận được. Tiếp đến là chuyện một số thành viên trong BQT xin rút lui không làm nữa. Nguyên nhân thì nhiều, cá nhân có, tập thể có. Nhưng có một nguyên nhân khá nhạy cảm là không đồng nhất được quan điểm. Dẫu rất tiếc cho những thành viêm tâm huyết như vậy song TN cũng không sao mà níu kéo nổi những tấm lòng như của họ.
Thưa các bạn để NHT ngày một tốt hơn như mong đợi không chỉ của riêng tôi mà công lao thuộc về tất cả chúng ta. Tôi thay mặt BQT, xin được phép thực hiện một số thay đổi trong mặt nhân sự. Dù rất ghi nhận những gì các bạn đã làm, nhưng sự cống hiến và vai trò của Member, Mod, Smod, nhất là Admin là hoàn toàn khác nhau. Để có một NHT thực sự vững bên, thiết nghĩ đó là những việc đáng làm và rất mong các bạn hiểu, thông cảm và ủng hộ TN nói riêng và BQT nói chung để chúng tôi có thể an tâm và tiếp tục cống hiến những gì mà chúng tôi có thể mang lại cho các bạn.
Một vấn đề nữa mà có lẽ cũng đã nói nhiều, đó là vấn đề cái shoutbox của chúng ta. Như các bạn biết SB là nơi giao lưu trực tuyến của mỗi chúng ta khi online. Thế nhưng có rất nhiều bạn đã lạm dụng SB vào những chuyện không đâu. Chẳng hạn như Spam, rồi chửu bậy nhau...Thiết nghĩ các bạn ai cũng như ai khi đã là thành viên NHT các bạn đã đọc qua nội quy diễn đàn. Vậy nhưng dường như nhưng nội quy đó có vẻ như là một cái gì đó với các bạn không có giá trị. Qua đây một lần nữa tôi xin các bạn hiểu và tôn trọng hơn nữa lẫn nhau trong mọi cách ứng xử của các bạn trên diễn đàn. Vì khi tham gia diễn đàn nghĩa là bạn đang giao lưu cùng một tập thể chứ khôgn một cá nhân. Hơn nữa như các bạn biết băng thông thì có giới hạn của nó nên khi các bạn Spam nhiều quá trên Sb thì anh hưởng trực tiếp đến băng thông của host dẫn đến việc là cứ chưa hết tháng là host hết băng thông ==> NHT die. Vì vậy mong các bạn vì cộng đồng chung mà không vì các nhân làm ảnh hưởng đến toàn bộ.
Trên đây là một vài dòng tâm sự mà TN đã ấp ủ từ lâu hôm nay xin được mạn phép chia sẻ cùng tất cả mọi người. Và cũng mong mọi người chia sẻ cùng TN. Chân thành cảm ơn các bạn. Thân!