• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Dư Âm Ngày Tết.

#1
Lóc bóc về mà về ko đc.
Tối 29 tết.
Buồn ngẩn tò te í.
23H50 sau khi rủ rê mấy cô em đi xem bắn...
NO body.
LỌc cọc ra công viên một chắc.
Buồn.
Tạm biệt 2011.


Bước qua 2012 từ giây phút đầu tiên là say say say say say .

Tới mòng 4 tết thì họng anh ko cất thành tiếng.
:yociexp59:Và tới giờ vẫn lơ lững trên 9 từng mây.
Bác sỹ bảo nên an dưỡng thêm vài tháng nựa.

Với ta đó cũng là tết :)):))
 
#2
tết quê pháo nổ cả mìn nổ vang trời...
tết đầu làm dâu nhiều cảm xúc. cũng may mà ở đó con người rất tình cảm nên đỡ nhớ nhà mẹ hơn.
vào SG rồi dư âm chỉ là nhớ nhà mà thôi.
 

Diệp Cày

NTT yêu ^.^
#3
1 cái tết bình lặng...
k ra khỏi nhà,mình thật phục mình :))
h thì chỉ nhớ nhà, nhớ bố mẹ thôi :(
ước gì mọi vc thuận lợi,mình sẽ đc về sớm
mong...!
 

Quýđôla láu cá

Đại CA Rú Rừng
#4
năm ni mềnh hên... được li xi nhiêu
 
#5
Năm ni mình ngoan, ở nhà đắp chăn bông nằm ngủ đến mức bố gọi thế này, "dậy mà đi họp phụ lạo con tề". Mình phục mình nhất
 

huythuong1

Chicharito
#7
về quê sau 12 năm mới cảm nhận được tình người tình quê mặc dù về mồng 1 mông 2 đi nhưng ko cầm được nước mắt lúc chia tay cảm thấy ấm áp khi nhiều bà con chòm xóm ra chia tay ôm từng người và khóc vì cảm động.
 
#8
Năm ni thất thu..mà đc cí năm ni về nhà ngủ là nhít:"Ngủ như chưa từng đc ngủ"...hjhj
 

Dungthuy

Mơ về nơi xa lắm !
#9
Phải công nhận về nhà trời se se lạnh, lại mưa nên một đứa nhác đi nhởi như mình được tạo điều kiện tối đa để ngủ :)>-, Y như gấu ngủ đông :yociexp35:
 
#10
cọ lẹ nỏ phải chơ ?
Kiểm tra lại tình trạng nhanh đi ung nớ ơi.
Tình trạng chi ta, mình vẫn bình thường mà có vấn đề gì đâu, ăn được, ngủ được
 

Oo_Nguyen_Zj_oO

¯°Vịt con chạy lon ton°¯
#11
Trưa 29 tết... hoàn thành công việc... bò về nhà... ngủ...
Đêm 29 tết... đón giao thừa vs gia đình...
Mùng 1 -> mùng 4... ngoài đường........:yociexp16:
 
#12
Sau hai năm xa nhà, mình đón 1 cí Tết với rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là về Tết lại được gặp gỡ bạn bè. Được tham dự ngày truyền thống sinh viên -học sinh do cha xứ tổ chức.Vì ngày hội đó mà mình ở mại trên nhà xứ cho tới tối 28, làm mẹ hoảng lên:"Coi bộ muốn thành người giữ nhà thờ luôn à, về quê không lo đi thăm hỏi họ hàng"
Chiều mùng 1, gặp thằng bạn học kiến trúc, ở chung dãy trọ với mình ngay trong gia đình bác. Mình rất bất ngờ, trước đó rủ hắn về mà hắn nỏ chịu về vì hắn hay say xe. Hôm đó được nghe hắn kể về hành trình Sài Gòn_Hà Tĩnh của hắn bằng xe gắn máy. Hắn bảo hắn về tới nhà là đúng 4h chiều 29, chỉ kịp tắm rửa rồi đón giao thừa với gia đình thôi. Mừng cho hắn, vì cái mệt say xe mà từ sau 3 năm học đại học đến giờ, hắn mới về thăm nhà lần thứ nhất.

Lại nói về mình, hồi nào giờ vẫn có cí tính cun nít, hay ghen tị. Mình ghen với bà chị vì mình không được sắm quần áo đẹp, kể cả ngày Tết. Vì nhà mình cụng nỏ khá giả chi, nên mẹ cứ hay bắt mình phải mặc quần áo do hai chị để lại. Mình cũng ghen với anh trai mình, vì mỗi lần anh ý đi học đại học về là được ưu tiên đủ thứ:nào là sắm cho quần áo mới, nấu thức ăn ngon, cho tiền rất nhiều mỗi lúc anh vào nhập học..........Vì thế mới có cí chiện mình ở lì trong HCM hai năm mới về thăm nhà.Lần ni về,quả là mình đã được toại nguyện. Hai chị đã lập gia đình nên không giành phần mặc áo mới với mình nựa. Anh trai thì đưa mình đi sắm áo mới nựa cơ. Lạo lại còn cho tiền, bảo để em mua sách mà học.

Đặc biệt hơn là được gặp gỡ với thành viên NHT.NET vào ngày 4. Vì cuộc gặp gỡ này mà mình mới biết đến thành phố Hà Tĩnh. Thú thực là từ bé đến chừ mới biết về Hà Tĩnh loanh
quanh xã mình, rồi đoạn từ thị trấn Nghèn ra thị xã Hồng Lịnh thôi. Cảm ơn BQT đã tổ chức buổi họp mặt này, để mình có cơ hội được gặp gỡ mọi người. Cảm ơn người-xứ-nghệ đã có công đưa đón mình, dù anh ni cũng mù tịt đường phố tại Hà Tĩnh, nên đã lạc
một đoạn, mình lại có cơ hôi ngắm thành phố Hà Tĩnh lâu hơn nữa. \\ Mình đã đón cái Tết đón chào tuổi hăm nhăm như thế đấy. Cù lẹ nỏ có ai như mình.Đón Tết 25 tuổi mà cũng háo hức với những cí nỗi niềm giống hệt đứa cun nít 5 tuổi ấy.
 
#13
Sau hai năm xa nhà, mình đón 1 cí Tết với rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là về Tết lại được gặp gỡ bạn bè. Được tham dự ngày truyền thống sinh viên -học sinh do cha xứ tổ chức.Vì ngày hội đó mà mình ở mại trên nhà xứ cho tới tối 28, làm mẹ hoảng lên:"Coi bộ muốn thành người giữ nhà thờ luôn à, về quê không lo đi thăm hỏi họ hàng"
Chiều mùng 1, gặp thằng bạn học kiến trúc, ở chung dãy trọ với mình ngay trong gia đình bác. Mình rất bất ngờ, trước đó rủ hắn về mà hắn nỏ chịu về vì hắn hay say xe. Hôm đó được nghe hắn kể về hành trình Sài Gòn_Hà Tĩnh của hắn bằng xe gắn máy. Hắn bảo hắn về tới nhà là đúng 4h chiều 29, chỉ kịp tắm rửa rồi đón giao thừa với gia đình thôi. Mừng cho hắn, vì cái mệt say xe mà từ sau 3 năm học đại học đến giờ, hắn mới về thăm nhà lần thứ nhất.

Lại nói về mình, hồi nào giờ vẫn có cí tính cun nít, hay ghen tị. Mình ghen với bà chị vì mình không được sắm quần áo đẹp, kể cả ngày Tết. Vì nhà mình cụng nỏ khá giả chi, nên mẹ cứ hay bắt mình phải mặc quần áo do hai chị để lại. Mình cũng ghen với anh trai mình, vì mỗi lần anh ý đi học đại học về là được ưu tiên đủ thứ:nào là sắm cho quần áo mới, nấu thức ăn ngon, cho tiền rất nhiều mỗi lúc anh vào nhập học..........Vì thế mới có cí chiện mình ở lì trong HCM hai năm mới về thăm nhà.Lần ni về,quả là mình đã được toại nguyện. Hai chị đã lập gia đình nên không giành phần mặc áo mới với mình nựa. Anh trai thì đưa mình đi sắm áo mới nựa cơ. Lạo lại còn cho tiền, bảo để em mua sách mà học.

Đặc biệt hơn là được gặp gỡ với thành viên NHT.NET vào ngày 4. Vì cuộc gặp gỡ này mà mình mới biết đến thành phố Hà Tĩnh. Thú thực là từ bé đến chừ mới biết về Hà Tĩnh loanh
quanh xã mình, rồi đoạn từ thị trấn Nghèn ra thị xã Hồng Lịnh thôi. Cảm ơn BQT đã tổ chức buổi họp mặt này, để mình có cơ hội được gặp gỡ mọi người. Cảm ơn người-xứ-nghệ đã có công đưa đón mình, dù anh ni cũng mù tịt đường phố tại Hà Tĩnh, nên đã lạc
một đoạn, mình lại có cơ hôi ngắm thành phố Hà Tĩnh lâu hơn nữa. \\ Mình đã đón cái Tết đón chào tuổi hăm nhăm như thế đấy. Cù lẹ nỏ có ai như mình.Đón Tết 25 tuổi mà cũng háo hức với những cí nỗi niềm giống hệt đứa cun nít 5 tuổi ấy.
:yociexp49:Cảm giác thật tuyệt.
Hẹn với lòng thêm một mùa xuân nữa .
 
#14
Đọc bài bạn " virgul" anh thấy thương thương quá đi thôi :P

Dưới đây là nhật ký ngày tết của anh (tết 5 ni anh không về quê)

Ngày 27 tết anh vẫn làm việc như công nhân cần lao thế kỷ 19.

Ngày 28 nghĩ làm, mấy đồng nghiệp gọi đi sắm tết, chạy lòng vòng lèo vèo khắp chợ chẳng biết mua đây? Vác 2 chậu hoa Hướng Dương to vật vã phải nhờ thêm người bạn đưa về phụ, đến chiều tối công ty tổ chức tất niên nhậu nhẹt be bét bét nhè, tăng 2 kraoke làm mấy bản hùng ca cách mạng, sáng ra giọng khàn khàn như vịt đực coi như xong ngày 28.

Ngày 29 lại nhậu tất niên => ngủ, tối 29 vào quán ba cùng mấy thằng bạn xem các em gái say xĩn múa cột :D tầm 23h đi xem bắn pháo hoa.

1h sáng mồng 1 tết về nhà bạn xông đất nhậu đến tầm 5h sáng thì về cơ quan ngủ. Tầm trưa lại nhậu be bét bét nhè, chiều tối đánh bài đầu năm thắng được bộn xiền, năm này may mắn đây :D kết thúc ngày 1 tết.

Mồng 2 tết! 2 cây Hướng Dương mấy ngày không tưới nước chết mịe nó rồi :P
9h AM ngủ dậy thằng bạn đồng hương í ới gọi đến nhà chơi, ừ thì đi. Vừa đến nơi mấy thằng bảo nhau tết còn đi nhiều nơi thôi thì đem rượu ra uống chứ bia nhanh đầy bụng, làm hết 2 chai thì mấy thằng nổi sung lên rủ nhau đi đá bóng ở sân cỏ mini, do có chất men nên các pha vào bóng khá quyết liệt, hậu quả là 1 chú phải đi bệnh viện để siêu âm xem tim gan phèo phổ có ra làm sao không? Rất may không sao, xong ngày mồng 2.

Viết đến đây mỏi tay quá hẹn các bác dịp khác :P