mình cũng đã tìm hiểu nhiều về con gái mỗi miền. Thực sự thì ở đâu cung có cái hay điều dở.
- Con gái miền nam dễ thương, bản chất hiền lành nhưng lại vô tư. họ vụng về trong việc chăm lo cho con cái, họ nấu ăn cũng dỡ nữa, lại thích an tiệm nhiều hơn ăn cơm nhà.
- Con gái miền bắc thì rất khôn khéo. họ rất biết cách chăm sóc chồng con nhưng có khi họ hơi đanh đá. và hơi thực dụng.
- Con gái miền trung vẫn trung hòa hơn cả. dù cuọc sóng thường ảnh hưởng đến bản chất của mỗi người, nhưng mình thấy con gai mien trung van hien lanh. chan thật và rất tình cảm.
Tóm lại mình rất thích con gai miền trung. nhất là con gái hà tĩnh quê mình. Mỗi lần được nghe dọng nói của con gai ht mình thay có cảm giác ấm logf lắm!
mình sinh năm 84. bây giờ làm việc ở đlat nhưng minh vân mong se tim duoc 1 nguoi con gai ha tĩnh để cùng vun đăp tương lai.
hi! các bạn nam Ha tinh thay như vậy có "cục bộ" có "quê choa" lắm k ạ!
- Con gái miền nam dễ thương, bản chất hiền lành nhưng lại vô tư. họ vụng về trong việc chăm lo cho con cái, họ nấu ăn cũng dỡ nữa, lại thích an tiệm nhiều hơn ăn cơm nhà.
- Con gái miền bắc thì rất khôn khéo. họ rất biết cách chăm sóc chồng con nhưng có khi họ hơi đanh đá. và hơi thực dụng.
- Con gái miền trung vẫn trung hòa hơn cả. dù cuọc sóng thường ảnh hưởng đến bản chất của mỗi người, nhưng mình thấy con gai mien trung van hien lanh. chan thật và rất tình cảm.
Tóm lại mình rất thích con gai miền trung. nhất là con gái hà tĩnh quê mình. Mỗi lần được nghe dọng nói của con gai ht mình thay có cảm giác ấm logf lắm!
mình sinh năm 84. bây giờ làm việc ở đlat nhưng minh vân mong se tim duoc 1 nguoi con gai ha tĩnh để cùng vun đăp tương lai.
hi! các bạn nam Ha tinh thay như vậy có "cục bộ" có "quê choa" lắm k ạ!