Tớ_một lớp trưởng năng nổ,nhiệt tình theo cách nhìn của thầy cô và bạn bè trong lớp.Tớ học giỏi lại tham gia khá nhiều hoạt động sôi nổi của trường,lớp.
Cậu_cô bạn hiền lành ,thùy mị, và có chút gì đó hơi rụt rè trong các hoạt động tập thể.
Mọi người đều nghĩ chúng ta khác biệt nhau nhưng tớ và cậu thì không thế.Tớ và cậu lớn lên cùng nhau từ thuở chăn trâu cắt cỏ lại học cùng lớp suốt 12 năm trời.Chúng ta hiểu nhau và đẫ chia sẻ cùng nhau những vui buồn của cuộc sống và việc học tập.Tớ nhớ như in nhưng buổi đi học chung đường.Bọn mình luôn đợi nhau cùng đi cùng về,ngày nắng cũng như ngày mưa hai đứa luôn bên nhau.Bao buồn vui của cuộc sống hai đứa như hòa làm một.Bọn mình thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau...Với tớ đó là hạnh phúc.
Cậu còn nhớ không?Ngày liên hoan chia tay lớp cuối cấp,thằng Tuấn nói:"hôm nay những bạn nào trong lớp đã yêu nhau cũng như đang có ý với nhau thì hãy khai hết ra và phải khao cả lớp một chầu kem".
-Tớ biết một đôi,đó là lớp trưởng với cái T.H,tớ mới phát hiện ra hôm qua.Hùng nhanh nhảu khi thằng Tuấn vừa dứt lời.
Cậu bối rối,thẹn thùng định cãi lại nhưng tớ đã gạt đi:Đúng,bọn tớ là một đôi.Rồi tớ quay sang:"chỉ cần hai đứa mình hiểu nhau là được".Sau chầu kem hôm đó tớ cũng chẳng nghĩ ngợi gì...
Hơn 3 năm rồi tớ mất hút tin tức của cậu.Tớ biết cậu tránh tớ.Nhưng tại sao vậy chứ?Vì món quà tớ tặng cậu ngày đi xa sao?Hai chú lợn xinh xinh bằng sứ_chúng là một đôi,người ta chỉ dành tặng nó cho tình yêu và tớ biết điều đó.Tớ chỉ muốn cậu giữ gìn nó cẩn thận để nó luôn là một đôi như tình bạn của cậu và tớ luôn bên nhau vậy.Cậu cũng đã đồng ý như thếVậy mà...Cậu sợ tớ yêu cậu sao?Cậu sợ cậu không xứng đáng với một người giỏi dang như tớ sao?Cậu có biết trong tớ cậu cũng giỏi dang lắm không???Uh!thì tớ yêu cậu,tớ mong cậu và tớ luôn bên nhau như thời còn đi học vậy,và...chỉ như thế thôi cậu biết không?
T.H ơi!Hơn 3 năm rồi tớ luôn mong tin của cậu từng ngày.Giờ thì chúng ta cũng đã lớn hơn ngày đó rồi.Tớ hi vọng cậu sẽ có cách nhìn khác và chúng ta lại cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn như ngày xưa.Giờ cậu đang ở đâu hãy liên lạc cho tớ nhé...
Cậu_cô bạn hiền lành ,thùy mị, và có chút gì đó hơi rụt rè trong các hoạt động tập thể.
Mọi người đều nghĩ chúng ta khác biệt nhau nhưng tớ và cậu thì không thế.Tớ và cậu lớn lên cùng nhau từ thuở chăn trâu cắt cỏ lại học cùng lớp suốt 12 năm trời.Chúng ta hiểu nhau và đẫ chia sẻ cùng nhau những vui buồn của cuộc sống và việc học tập.Tớ nhớ như in nhưng buổi đi học chung đường.Bọn mình luôn đợi nhau cùng đi cùng về,ngày nắng cũng như ngày mưa hai đứa luôn bên nhau.Bao buồn vui của cuộc sống hai đứa như hòa làm một.Bọn mình thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau...Với tớ đó là hạnh phúc.
Cậu còn nhớ không?Ngày liên hoan chia tay lớp cuối cấp,thằng Tuấn nói:"hôm nay những bạn nào trong lớp đã yêu nhau cũng như đang có ý với nhau thì hãy khai hết ra và phải khao cả lớp một chầu kem".
-Tớ biết một đôi,đó là lớp trưởng với cái T.H,tớ mới phát hiện ra hôm qua.Hùng nhanh nhảu khi thằng Tuấn vừa dứt lời.
Cậu bối rối,thẹn thùng định cãi lại nhưng tớ đã gạt đi:Đúng,bọn tớ là một đôi.Rồi tớ quay sang:"chỉ cần hai đứa mình hiểu nhau là được".Sau chầu kem hôm đó tớ cũng chẳng nghĩ ngợi gì...
Hơn 3 năm rồi tớ mất hút tin tức của cậu.Tớ biết cậu tránh tớ.Nhưng tại sao vậy chứ?Vì món quà tớ tặng cậu ngày đi xa sao?Hai chú lợn xinh xinh bằng sứ_chúng là một đôi,người ta chỉ dành tặng nó cho tình yêu và tớ biết điều đó.Tớ chỉ muốn cậu giữ gìn nó cẩn thận để nó luôn là một đôi như tình bạn của cậu và tớ luôn bên nhau vậy.Cậu cũng đã đồng ý như thếVậy mà...Cậu sợ tớ yêu cậu sao?Cậu sợ cậu không xứng đáng với một người giỏi dang như tớ sao?Cậu có biết trong tớ cậu cũng giỏi dang lắm không???Uh!thì tớ yêu cậu,tớ mong cậu và tớ luôn bên nhau như thời còn đi học vậy,và...chỉ như thế thôi cậu biết không?
T.H ơi!Hơn 3 năm rồi tớ luôn mong tin của cậu từng ngày.Giờ thì chúng ta cũng đã lớn hơn ngày đó rồi.Tớ hi vọng cậu sẽ có cách nhìn khác và chúng ta lại cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn như ngày xưa.Giờ cậu đang ở đâu hãy liên lạc cho tớ nhé...
