xa nhà vào sài gòn làm việc vào mùa hè năm 2008
những ngày xa nhà, xa quê hương thân yêu mình thèm một cái gì đó gọi là quê nhà....những ngày làm việc xa nhà đầu tiên mình thèm cái giọng quê đến nỗi mà tình cờ nghe loáng thoáng nghe đc giộng huế mình cũng cố gắng tìm được cái giọng đó từ đâu ra để rồi theo giỏi...làm quen để đc nói ra cái tiếng mà mình gắn bó từ khi biết thốt lên tiếng..Meeee ẹ.....
CŨng tình cờ vào nht.net khi gõ chữ nguoihatinh trên google...trước mình cứ nghĩ web này là do mấy người ngoại quốc con em hà tịnh lập nên tê
......vào, chém gió và biết số đt của Liều mạng, alo cho hấn rồi biết cuộc offline nhân ngày 20-10
đó là lần đầu tiên mình xa quê hương hơn 1000km mình được gặp nhiều người cùng quê hương đến thế.....vui không mình ? ko vui vì quá vui !
cũng lần đó mình biết và quen đc Nhóc Pi,Em Phước (win lậu ) , anh Hoàn ( antinhxunghe), em Mít ( mitbaby),bác nhã kotex,bác hậu (tiêu đan),em Thu( nhoc thu ),chị hoàng hiền, bác Toán , bác Hành( quehuonganhdo)...và rất nhiều người nữa..... để rồi cứ mỗi lần sau đó đi cafe,nhậu hay online chém gió...là mình lại trốn việc đi gặp anh em chị em....để rồi lại quen thêm được những người anh tốt, chị tốt,em tốt như Cái Pu,anh công dũng,anh hoanghanh,anh Huân black,anh quyếthoang,o lechi,o 2D,bác CPU,o mập( o phương),em Kim anh, ku TA(nguoixunge),,bác Hòa ( tuyết lạnh ) ku Trung(hoangtugio),cái tuyết ( snow 1080),o ngân(cun con) ,O hương ( lưu ly tím ),cái nga ( nga hoàng ),cái Bảo ( snow), Phúc = saigonbkphuc,..........và bta, người lần đầu tiên mình nắm tay lâu thật lâu
để mãi bây giờ mình cứ mãi gọi là bta........và vui mừng biết bao nhiêu khi gặp lại một người bạn mà chắc là 5 năm rồi mình không trao đổi , nói chuyện, vikhuan_a2. để rồi cái biệt danh vgc - cgc ra đời...đến bjo mình vẫn gọi vậy, vẫn xem em là cấy bồ đựng tâm sự của mình
vì nht.net mà lần đầu tiên khi mình vào sg có bạn đến chơi nhà.....đó là Nhóc pi và nhóc mitbaby, hắn sang nhà mình, tòa nhà 8 tầng nhưng khổ cái ko vô đc phòng vì bảo vệ ko cho, để mấy anh em ngồi nơi phòng sảnh cái máy lạnh hắn nhỏ nác...mà bọn nớ hấn bôi bác là nhà anh Aqua 8 tầng nhưng mưa vẫn dột....và rồi sau đó cứ rãnh rỗi là mình qua nơi bọn hấn tập vọ coi bọn hấn tập....
vì nht.net mà mình thốt lên sung sướng khi biết anh Chính = Chính chập= thép đã tôi thế đấy, thần tượng mà mình nghe thiên hạ hắn đồn nhiều cũng tham gia nht.net và sau đó...- Bính rãnh ko đi nhậu với anh......cái điều mà trước khi tham gia nht.net mình chưa khi mô nghị đến.
Vì nht mà mình quen đc anh Khang chị duyên...để rồi mùng 10 tết mình đc gặp anh chị ý....dù là trốn việc đi gặp anh chị để rồi về bị thèng anh hắn biết và lăn tăn cả gin 1 tháng nhưng mình cứ vui.....
với nht.net mà nhiều đêm mình buôn chuyện đến thâu đêm đến nỗi thằng anh hắn cắt phăng cái đàng dây internet để mình ko vô đc mạng
vì nht mà ở sg đi mô gặp người quê mình mình cũng nói, nhà anh,,chị,em,bạn...có net ko..nếu có vô nht.net tham gia cho vui nha........vui lắm
chia tay sg ra ngoài này làm việc mình tiếc là chưa gặp đc cái Trang( gấy can lộc) mà mình và em hay gọi là nhóc - Sếp , mình quý những đứa em, những con người như thế .... đang còn trẻ, là thế hệ 9x, xa quê hương khi còn bé mà trong lòng mãi yêu quê hương tha thiết
cũng với nht.net mà mình đc quen anh,chị,em nht ở Hn xa mình gần 200km...-Nhớ lần ầu tiên xuống sân bay Nội bài đã được Mèo gọi hỏi anh đến mô rồi, rồi nhớ lần đầu gặp anh Tú (HATI),hai anh em tìm nhau loạn hết cả lên
....qua nht.net Mình bết đến conan ( Quỳnh), Đông Bạn ( pham viễn phương đông ), o chi ( nghé lic ), bác Tony, o Dung ( step ) em Mèo,ku rái ( Chương ), Định ( bjo là hải âu xa xứ ),o Tinh ( thao nguyên xanh), bác Quyền Xồ, bác Baby,ku Hoàng anh ( Mục tiêu = kỷ niệm bỏ quên ), ku Hà (bomevidai),bác Anh ( nắng ),o Chip,ku rú goi, ku gost, cái Thắm ( congchuacotraitimbang), cái Tú (langhoi),ku Gun, cái diệp(diepkute38),ku Sơn(chaungoanbacho), bác Bạn vàng ( page gold ),ku Vũ (azumi),bạn Linh (buonvodoi), nhiều nhiều nữa....và đặc biệt là em...Mối tình đầu của mình...Gốm !
Rồi mấy anh chị em ở quê nhà.....anh Hải ( mù ), bác Tuấn Nguyên,bác Vũ ( nguyen le vu), cái vân ( mammam) o Còi ( huyen thương ), bác Thông ( phu xe @ ), bác Giáp đị,em Thúy cỏ may ( hoavende), bác Tiến Dũng ( mà trên diễn đàn nht khi nào bác ấy cũng gọi mình bằng anh
đến khi gặp mình cũng tưởng bác ấy thua tuổi mình ai ngờ bác ấy hơn mình những mấy tuổi
),rồi bác NTA ( Tuấn anh), iem Dương Thanh ở đà nẵng......và rồi mình vui biết bao khi có những người anh,người bạn , người em ko ở việt nam mà ở tận nững đất nước xa xôi như Bác Hoàn( Banana's Bult ở tận angieri), sơn bạn ( hoàng tử, ở tận hàn quốc ) Kiên em ( mr.kiên, ở tận nhật bản ) nhớ những lần nhậu online với sơn và kiên....khoảng cánh tuy là xa nhưng tình anh em đồng hương thì luôn gần gũi....
Nhiều lúc mình thấy hạnh phúc biết bao vì nht mà ở đâu đâu khắp trên mọi miền tổ quốc, và hải ngoại mình có những người bạn thật tuyệt vời....Mình nhớ lắm nhớ như in tất cả những kỷ niệm mình có với nht.net
Nhưng bjo nhất là thời gian gần đây....Mỗi lần vào nht mình lại thấy buồn, thấy nhớ không hiểu vì sao nữa
Ngần ấy thờ gian. ngần ấy cảm xúc ! Vui, vui đến tuột độ - Buồn, buồn như con tim muốn vỡ tan... mem cũ mình quen,mình biết,mình yêu quý dần thưa đi...mem mới mình biết,mình yêu,mình quý, hay gét mình cũng nhiều lên.....mật độ online của mình với cái cảnh xa nhà- một mình, coi nht.net là nhà nên nó dày đặc....Từ một thành viên rồi mình lên mod và bjo là smod....đóng góp cho nht.net ko nhiều nhưng cứ mỗi lần rãnh , hay vào các ngày dịp lễ, kỷ niệm quan trọng,là mình mò mày photoshop để làm banner cho 4r, hay các chương trình từ thện, offline mình cứ thích mày mò làm băng rôn, hô hào.... không trực tiếp tham gia đc vì do đặc thù công việc nhưng cứ có điều kiện là mình làm hết mình - nht.net là ảo......nhưng cái cuộc sống ảo đó với mình là thực....
...
những ngày xa nhà, xa quê hương thân yêu mình thèm một cái gì đó gọi là quê nhà....những ngày làm việc xa nhà đầu tiên mình thèm cái giọng quê đến nỗi mà tình cờ nghe loáng thoáng nghe đc giộng huế mình cũng cố gắng tìm được cái giọng đó từ đâu ra để rồi theo giỏi...làm quen để đc nói ra cái tiếng mà mình gắn bó từ khi biết thốt lên tiếng..Meeee ẹ.....
CŨng tình cờ vào nht.net khi gõ chữ nguoihatinh trên google...trước mình cứ nghĩ web này là do mấy người ngoại quốc con em hà tịnh lập nên tê

đó là lần đầu tiên mình xa quê hương hơn 1000km mình được gặp nhiều người cùng quê hương đến thế.....vui không mình ? ko vui vì quá vui !
cũng lần đó mình biết và quen đc Nhóc Pi,Em Phước (win lậu ) , anh Hoàn ( antinhxunghe), em Mít ( mitbaby),bác nhã kotex,bác hậu (tiêu đan),em Thu( nhoc thu ),chị hoàng hiền, bác Toán , bác Hành( quehuonganhdo)...và rất nhiều người nữa..... để rồi cứ mỗi lần sau đó đi cafe,nhậu hay online chém gió...là mình lại trốn việc đi gặp anh em chị em....để rồi lại quen thêm được những người anh tốt, chị tốt,em tốt như Cái Pu,anh công dũng,anh hoanghanh,anh Huân black,anh quyếthoang,o lechi,o 2D,bác CPU,o mập( o phương),em Kim anh, ku TA(nguoixunge),,bác Hòa ( tuyết lạnh ) ku Trung(hoangtugio),cái tuyết ( snow 1080),o ngân(cun con) ,O hương ( lưu ly tím ),cái nga ( nga hoàng ),cái Bảo ( snow), Phúc = saigonbkphuc,..........và bta, người lần đầu tiên mình nắm tay lâu thật lâu

vì nht.net mà lần đầu tiên khi mình vào sg có bạn đến chơi nhà.....đó là Nhóc pi và nhóc mitbaby, hắn sang nhà mình, tòa nhà 8 tầng nhưng khổ cái ko vô đc phòng vì bảo vệ ko cho, để mấy anh em ngồi nơi phòng sảnh cái máy lạnh hắn nhỏ nác...mà bọn nớ hấn bôi bác là nhà anh Aqua 8 tầng nhưng mưa vẫn dột....và rồi sau đó cứ rãnh rỗi là mình qua nơi bọn hấn tập vọ coi bọn hấn tập....
vì nht.net mà mình thốt lên sung sướng khi biết anh Chính = Chính chập= thép đã tôi thế đấy, thần tượng mà mình nghe thiên hạ hắn đồn nhiều cũng tham gia nht.net và sau đó...- Bính rãnh ko đi nhậu với anh......cái điều mà trước khi tham gia nht.net mình chưa khi mô nghị đến.
Vì nht mà mình quen đc anh Khang chị duyên...để rồi mùng 10 tết mình đc gặp anh chị ý....dù là trốn việc đi gặp anh chị để rồi về bị thèng anh hắn biết và lăn tăn cả gin 1 tháng nhưng mình cứ vui.....
với nht.net mà nhiều đêm mình buôn chuyện đến thâu đêm đến nỗi thằng anh hắn cắt phăng cái đàng dây internet để mình ko vô đc mạng
vì nht mà ở sg đi mô gặp người quê mình mình cũng nói, nhà anh,,chị,em,bạn...có net ko..nếu có vô nht.net tham gia cho vui nha........vui lắm

chia tay sg ra ngoài này làm việc mình tiếc là chưa gặp đc cái Trang( gấy can lộc) mà mình và em hay gọi là nhóc - Sếp , mình quý những đứa em, những con người như thế .... đang còn trẻ, là thế hệ 9x, xa quê hương khi còn bé mà trong lòng mãi yêu quê hương tha thiết
cũng với nht.net mà mình đc quen anh,chị,em nht ở Hn xa mình gần 200km...-Nhớ lần ầu tiên xuống sân bay Nội bài đã được Mèo gọi hỏi anh đến mô rồi, rồi nhớ lần đầu gặp anh Tú (HATI),hai anh em tìm nhau loạn hết cả lên

Rồi mấy anh chị em ở quê nhà.....anh Hải ( mù ), bác Tuấn Nguyên,bác Vũ ( nguyen le vu), cái vân ( mammam) o Còi ( huyen thương ), bác Thông ( phu xe @ ), bác Giáp đị,em Thúy cỏ may ( hoavende), bác Tiến Dũng ( mà trên diễn đàn nht khi nào bác ấy cũng gọi mình bằng anh


Nhiều lúc mình thấy hạnh phúc biết bao vì nht mà ở đâu đâu khắp trên mọi miền tổ quốc, và hải ngoại mình có những người bạn thật tuyệt vời....Mình nhớ lắm nhớ như in tất cả những kỷ niệm mình có với nht.net
Nhưng bjo nhất là thời gian gần đây....Mỗi lần vào nht mình lại thấy buồn, thấy nhớ không hiểu vì sao nữa

Ngần ấy thờ gian. ngần ấy cảm xúc ! Vui, vui đến tuột độ - Buồn, buồn như con tim muốn vỡ tan... mem cũ mình quen,mình biết,mình yêu quý dần thưa đi...mem mới mình biết,mình yêu,mình quý, hay gét mình cũng nhiều lên.....mật độ online của mình với cái cảnh xa nhà- một mình, coi nht.net là nhà nên nó dày đặc....Từ một thành viên rồi mình lên mod và bjo là smod....đóng góp cho nht.net ko nhiều nhưng cứ mỗi lần rãnh , hay vào các ngày dịp lễ, kỷ niệm quan trọng,là mình mò mày photoshop để làm banner cho 4r, hay các chương trình từ thện, offline mình cứ thích mày mò làm băng rôn, hô hào.... không trực tiếp tham gia đc vì do đặc thù công việc nhưng cứ có điều kiện là mình làm hết mình - nht.net là ảo......nhưng cái cuộc sống ảo đó với mình là thực....
...
NHT.net - mãi luôn trong Mình !