Vũng Sình thứ 6 ngày 20/04/2012
Một ngày đẹp trời với bao sự kiện lớn nhỏ xảy ra, chúng chen lấn nhau, xô đẩy nhau khiến mình đi đến quyết định xấu xa phải độc chiếm bằng được cho bản thân mình một vạt đất trên NHT làm của riêng 
Còn có 1 lý do nữa mà sự ảnh hưởng của nó đến quyết định " to lớn" này cũng không hề nhỏ. Kể ra thì cũng hơi




Đúng là cái khó ló cái khôn. Mình ngưỡng mộ mình quá cơ


Khi đặt những cục tập lô đầu tiên cho Biệt thự ngàn sao này cũng là lúc mình vừa chuẩn bị gần xong mọi thứ để chuyển đến nơi ở mới.
Mỗi lần chuyển nhà là một lần cái việc gói gém đồ đạc ngốn của mình rất nhiều thời gian mặc dù hành trang cá nhân chỉ vẻn vẹn hai va li, một đựng sách vở và một đựng vải che thân

Mình đã từng đọc ở đâu đó câu nói đại ý thế này: "Công việc dọn dẹp nhà cửa thực ra không tốn nhiều thời gian như chúng ta nghĩ mà chúng ta chỉ tốn thời gian khi thả hồn hoài niệm những gì đã qua, đã xảy ra với mình và với những món đồ đó


Đây sẽ là buổi tối cuối cùng ngủ lại 216 NKKN để rồi từ mai mình đi đi về về ở một nơi mới. Tại đây mình học được rất nhiều thứ từ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm về chuyên môn, và cái cách làm sao sống vui, sống tự lập khi không có bạn bè và người thân bên cạnh

Thời gian sống ở đây tuy không dài nhưng cũng đủ để mình hiểu
" Khi ta ở chỉ là nới đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
và lúc rời đi mình có vương vấn cũng là điều dễ hiểu phải không nào

Nhủ lòng mình : Hãy vững tin! Hãy tự tin! Hãy " tin tin" 
