Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
Chắc ở nhà ngủ. chưa có lịch gì cả.
Mà ai có lịch gì hay hay thì cho ké với?
Hay những ai đang độc thân thì đăng ký đi chơi "noel hội độc thân" cùng Girl1m72 nhé? khì khì
Chắc ở nhà ngủ. chưa có lịch gì cả.
Mà ai có lịch gì hay hay thì cho ké với?
Hay những ai đang độc thân thì đăng ký đi chơi "noel hội độc thân" cùng Girl1m72 nhé? khì khì
híc! nhớ cái noel tấp nập ồn ào của SÀI GÒN quá, HN hình như yên ắng hơn thì phải, hôm đó bọn mình xuống đường, cùng nhau chen chúc, nghĩ lại cái thời sinh viên hắn vui
đây là cái noel thứ hai ở HN rùi, chẳng biết có gì mới mẻ hơn k nựa, hay lại đi vòng quanh bờ hồ với một ai đó, hì, dù sao thì với mình nó cũng k quan trọng cho lắm, có lẽ guốc bộ ra bờ hồ 1 lát, hít thở cái không khí noel 1 tí, nhìn ngắm 1 teo.....chúc mọi người có một mùa noel an lành nhé!
Bon chen mãi mới đặt được đó em à!
Không phải đơn giản đâu
Thích không khí noel ở Hà Nội, vì lạnh giá làm con người ta xích lại gần nhau để tìm sự ấm áp => dễ hành động
Đêm noel ak... mấy năm ni toàn là đi làm, rùi về nhà tầm 8h tối, nghe nhạc chút rồi đi ngủ. Không biết noel năm ni răng nựa. Chắc là cụng rứa thôi. Buồn ngơ ngẩn. Nhớ tềnh iu