• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Bình luận bài hát yêu thích

Blackmoon.Leo_Lovely_O

love with full hearts
#1
Các bạn thân mến! Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng nghe một cách say sưa, đung đưa theo giai điệu của một bản nhạc nào đó! Bản nhạc đã đi sâu vào trong suy nghĩ tiềm thức của mỗi chúng ta, để lại những dư âm, suy nghĩ cảm nhận trong lòng! Bạn có cảm thấy thực sự muốn chia sẻ với mọi người??? Tôi tin là có phải không nào! Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu bàn luận về những ca khúc tuyệt vời ấy???.....
Nào hãy cùng BM, cùng Nguoihatinh.net sẻ chia những cảm nhận về giai điệu, ca từ, phối khí.....nói chung là Music nhé!!!


Thân. BM
 

gái sông la

khoảng không băng giá
#2
Các bạn thân mến! Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng nghe một cách say sưa, đung đưa theo giai điệu của một bản nhạc nào đó! Bản nhạc đã đi sâu vào trong suy nghĩ tiềm thức của mỗi chúng ta, để lại những dư âm, suy nghĩ cảm nhận trong lòng! Bạn có cảm thấy thực sự muốn chia sẻ với mọi người??? Tôi tin là có phải không nào! Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu bàn luận về những ca khúc tuyệt vời ấy???.....
Nào hãy cùng BM, cùng Nguoihatinh.net sẻ chia những cảm nhận về giai điệu, ca từ, phối khí.....nói chung là Music nhé!!!


Thân. BM
bìn luận ah răng theo hướng nào?và bình luận tất cả các bài hát.tất cả các thể loại hay mỗi nhạc hà tĩnh thôi?
 

Blackmoon.Leo_Lovely_O

love with full hearts
#3
bìn luận ah răng theo hướng nào?và bình luận tất cả các bài hát.tất cả các thể loại hay mỗi nhạc hà tĩnh thôi?

Bây giờ thế này nhé! mình đề nghị tất cả hãy cho mình ý kiến xem chúng ta nên tổ chức thi bình luận về nhạc theo tháng, mỗi tháng một chủ đề hay là bình luận về một thể loại nhạc nhất định nhé! Theo BM thì mỗi tháng chúng ta sẽ chọn ra một chủ đề nhạc đề thi bình luận, BM sẽ liên hệ với BQT để thống nhất hình thức thi và giải thưởng khuyến khích (tất nhiên tình thần là chủ yếu). Các bạn hãy tham gia đóng góp ý kiến xem nên tổ chức với hình thức như thế nào nhé!


Thân. BM
 
#4
mỗi tuần 1 bài đi êng ơi! 1 tháng thì dài và lấu quá, mà nhạc gì thế, nhạc trẻ, vàng, đỏ, teen hay nhạc chế thế.theo em thì nhạc viết về hà tĩnh mình nhiều mà lại hay, ta cứ lấy nhạc quê mình mà bình , vừa gần gũi, quen thuộc, vừa làm tăng thêm tình yêu dành cho quê hương nhà mình?
 

Blackmoon.Leo_Lovely_O

love with full hearts
#5
mỗi tuần 1 bài đi êng ơi! 1 tháng thì dài và lấu quá, mà nhạc gì thế, nhạc trẻ, vàng, đỏ, teen hay nhạc chế thế.theo em thì nhạc viết về hà tĩnh mình nhiều mà lại hay, ta cứ lấy nhạc quê mình mà bình , vừa gần gũi, quen thuộc, vừa làm tăng thêm tình yêu dành cho quê hương nhà mình?
Cảm ơn ý kiến đóng góp rất hay của bạn nguyen cong kien nhé! Mình sẽ tiếp thu ý kiến của bạn và bàn bạc với mọi người nhé!!!...
Các bạn thấy thế nào? Mình muốn chúng ta cùng thảo luận để đưa ra một kế hoạch cụ thể để trình lên BQT nữa các bạn ạ! vì thế mình mong tất cả tiếp tục đóng góp ý kiến để kế hoạch được triển khai sớm nhé!!!!.....

Thân.BM
 
#6
uhm đc đấy. mình thấy nhạc HT có nhiều bào hay lắm. trong các bạn chắc ai cụng đả từng nghe bài hát "MỘT KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI HA TỊNH" không biết có ai biết về hoàn cảnh ra đời của bài hát này không, hôm trước mình nghe mấy người nói, đây là bài hát mà nhạc sỷ NGUYỂN VĂN TÝ sáng tác sau khi đi thăm HT về, ông tới HT với lời mời của sở văn hóa HT thời bấy jio, sở văn hóa mời ông qua sáng tác bài hát về HT, sau gần 1 tháng ăn nằm ở HT ko để lại cho ông 1 ấn tượng nào, ông quyết định ra về, trước khi về GD sở văn hóa HT ra tiển ông lên xe và nhắn với ông rằng, "ANH ĐI MÔ THÌ ĐI NHƯNG CỤNG PHẢI NHỚ VỀ HT NHÀ TUI ĐÓ" NVTy lên xe ra về, ngồi trên xe ông mới nghỉ HT có cái ji để mình nhớ đâu nhỉ, ông bắt đầu suy nghỉ và cảm xúc đả trào đến, nhửng địa linh nhân kiệt đả xuất hiện đả xuất hiện trog đầu ông, sau đó ông cho ra tác phẩm, mà tới bây jio, bất kỳ người dân HT nào dù đi đâu cụng không thể quên đc, "một khúc tâm tình của người hà tịnh". ko biết máy thằng bạn mình nói thế có đúng ko,nhờ anh em HT đính chính lại dùm mình xí[/SIZE