bạn là ai ?
cũng chẳng biết tại sao tôi lại chẳng bao giờ quên đươc hình bóng đó cả tôi dã cố quên nhưng mà không thể cái cảm giác đó nó vẫn như vừa mới qua
đã ba rồi trôi qua mà tôi cứ ngỡ như mình vừa mới xuống tàu vừa mới bước ra khỏi ga huế , cô ấy vẫn đang ngồi trên tàu đi tiếp vào quy nhơn vậy
không biết giờ này bạn đang làm gì đó ? có còn nhớ về tôi không ? không biết bạn còn nhớ chuyến tàu hôm đó nữa không ? còn tôi tôi vẫn còn nhớ như vừa mới trái qua vậy chẳng bao giờ tôi quên được
ngày đó , ngày 03/09/2008 tôi trở lại huế để đi học, bắt đầu cuộc đời sinh viên , ngày hôm đó tôi lên ga hương phố mua vé đi chuyến tàu lúc 15h40 , đó là chuyến tàu vq1 (vinh - quy nhon ) lên tàu tôi gặp hai anh ở phu gia một người đi dà nẵng , một người đi huế ba anh em cùng ngồi một chõ ,lúc đó tàu vq chưa ghi số ghế nên anh em ngồi tự do ,rồi đoàn tàu lăn bánh khởi hành tới ga đồng lê rồi
tới chừng 9h hay 10h đêm đòan tàu dừng lại ở ga hoàn lão (quãng bình) ga này mọi người lên đông chật kin thế là mỗi ghế ngồi ba bốn người , lúc đó cũng có một người con gái lai ngồi cạnh tôi rồi tiếp là có hai người một người đàn ông cũng chừng 45-50 tuổi và một người con gái chừng 18-19 tuổi đó là hai bố con đi quy nhơn cô con gái ấy ngồi ghế cùng với tôi ở giữa là cô gái lên trước còn ông bố ngồi ghế vơi hai anh cùng ga với tôi .......
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................