• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Điểm danh nào anh em người Hà Tĩnh_Nghệ An đang sống&làm việc ở Hàn quốc

hOÀng tử

Member
Staff member
#1
Chào các bạn Nghệ Tĩnh đang sống và làm việc ở Hàn Quốc .Mình cũng đang ở xứ sở Kim chi nè , có ai nữa ko vô đây đi nha. Ngôi nhà NHT chào đón mọi người. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc
 
#2
Có lẽ không có nỗi buồn nào hơn khi phải xa gia đình,xa người thân,xa quê hương đối với những người con xa xứ như chúng tôi.Đối với tôi đây là lần đầu xuất ngoại nên mang trong mình một tâm trạng có thể nói rằng khó có thể diễn tả nỗi.Tôi cảm thấy cô đơn và buồn tẻ vô cùng khi ở xứ người.Nhưng cũng may mà có NHT nên tôi cũng vơi bớt đi phần nào.NHT thât là hay,thật có ý nghĩa đối với tất cả mọi người đặc biệt là những người như chúng tôi.Vậy qua diễn đàn này tôi muốn làm quen và mong được kế bạn với tất cả mọi người,đặc biệt là những người con xa xứ đang sống và làm việc ở khắp mọi miền của đất nươc xứ sở kim chi.Mong mọi người hãy bớt chút ít thời gian quý giá của mình để tâm sự cùng với chúng tôi,chia sẽ với chúng tôi"những người con xa xứ "những thông tin về quê hương,đất nước chúng ta và rộng hơn là nước ngoài và bạn bè thế giới..... Cảm ơn nhiều.

"ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MANG"
 

NPT

Member
#3
Nhớ Quê...

Chúng tôi, đang ở trên Đất Việt thân yêu, nhiều người cũng vì trăm nẻo mưu sinh mà không có mặt tại Quê khi Tết đến, Xuân về...

Chúng tôi cũng nhớ Quê đến quay quắt, tưởng như cháy lòng, khô ruột... Vậy nên chúng tôi hiểu và chia sẻ với tâm trạng của anh em Hà Tĩnh ta khi phải đón một cái Tết Việt trên đất Hàn bằng HOÀI NIỆM...

Internet, Yahoo Messenger, Điện thoại,v.v cũng chẳng thể khỏa lấp được cảm giác nhớ Quê, nhớ Mẹ của chúng ta trong những ngày này!


Get Adobe Flash player
 

hOÀng tử

Member
Staff member
#4
Có lẽ không có nỗi buồn nào hơn khi phải xa gia đình,xa người thân,xa quê hương đối với những người con xa xứ như chúng tôi.Đối với tôi đây là lần đầu xuất ngoại nên mang trong mình một tâm trạng có thể nói rằng khó có thể diễn tả nỗi.Tôi cảm thấy cô đơn và buồn tẻ vô cùng khi ở xứ người.Nhưng cũng may mà có NHT nên tôi cũng vơi bớt đi phần nào.NHT thât là hay,thật có ý nghĩa đối với tất cả mọi người đặc biệt là những người như chúng tôi.Vậy qua diễn đàn này tôi muốn làm quen và mong được kế bạn với tất cả mọi người,đặc biệt là những người con xa xứ đang sống và làm việc ở khắp mọi miền của đất nươc xứ sở kim chi.Mong mọi người hãy bớt chút ít thời gian quý giá của mình để tâm sự cùng với chúng tôi,chia sẽ với chúng tôi"những người con xa xứ "những thông tin về quê hương,đất nước chúng ta và rộng hơn là nước ngoài và bạn bè thế giới..... Cảm ơn nhiều.

"ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MANG"
langta_langthang à bạn hãy cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này nhé , mình còn may hơn bạn , lúc mình mới qua thì cũng buồn va nhớ nhà như bạn đó nhưng bù lại mình lại có công việc ổn định hơn . Còn bạn mới sang dc hơn 1 tháng nhưng làm được hai tuần thì công ty bị phá sản . Mình sẽ cố gắng hỏi mấy công ty mà mình biết và nhờ mấy đứa bạn mình hỏi thăm cho , xem có công ty nào cần người ko . Mình sẽ làm những gì mình có thể làm được để giúp đỡ bạn . Bạn mới qua mà anh em ko có ai ban bè thì ít tiếng tăm lại biết ít nên khó tìm việc, mình ko hứa nhưng mình sẽ gắng .Mình qua đây cũng ko có anh em còn bạn bè thì cũng có dăm bảy người nhưng tự mình cố gắng thôi bạn à. Chúc langta_langthang có cái TẾT đầu tiên bên xứ Kim chi này vui vẻ
 

hOÀng tử

Member
Staff member
#5
Chúng tôi, đang ở trên Đất Việt thân yêu, nhiều người cũng vì trăm nẻo mưu sinh mà không có mặt tại Quê khi Tết đến, Xuân về...

Chúng tôi cũng nhớ Quê đến quay quắt, tưởng như cháy lòng, khô ruột... Vậy nên chúng tôi hiểu và chia sẻ với tâm trạng của anh em Hà Tĩnh ta khi phải đón một cái Tết Việt trên đất Hàn bằng HOÀI NIỆM...

Internet, Yahoo Messenger, Điện thoại,v.v cũng chẳng thể khỏa lấp được cảm giác nhớ Quê, nhớ Mẹ của chúng ta trong những ngày này!


Get Adobe Flash player
Cảm ơn NPT đã hiểu và chia sẻ cùng với chúng tôi. Đúng thật như vậy cho dù công nghệ thông tin có pt đến mấy đi nữa nhưng cũng ko thể vơi lấp dc nổi buồn nhớ Quê nhớ Mẹ Cha khi Tết đến
 
#6
langta_langthang à bạn hãy cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này nhé , mình còn may hơn bạn , lúc mình mới qua thì cũng buồn va nhớ nhà như bạn đó nhưng bù lại mình lại có công việc ổn định hơn . Còn bạn mới sang dc hơn 1 tháng nhưng làm được hai tuần thì công ty bị phá sản . Mình sẽ cố gắng hỏi mấy công ty mà mình biết và nhờ mấy đứa bạn mình hỏi thăm cho , xem có công ty nào cần người ko . Mình sẽ làm những gì mình có thể làm được để giúp đỡ bạn . Bạn mới qua mà anh em ko có ai ban bè thì ít tiếng tăm lại biết ít nên khó tìm việc, mình ko hứa nhưng mình sẽ gắng .mình qua đây cũng ko có anh em còn bạn bè thì cũng có dăm bảy người nhưng tự mình cố gắng thôi bạn à. Chúc langta_langthang có cái tết đầu tiên bên xứ kim chi này vui vẻ

langta_langtang thực sự rất cảm động trươc sự quan tâm của hoangtu lúc này đây mình không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn.langta mới qua xứ người chưa được bao lâu nên còn bỡ ngỡ,mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm đối với mình hơn nữa lại gặp vào tình cảnh này nên mình cũng không biết làm sao cả may mà vẫn còn có đứa bạn không thì...vì vậy mong mọi người hãy giúp đỡ,chỉ bảo cho.cảm ơn nhiều.mình cũng nhủ lòng mình rằng phải cố gắng vượt qua khó khăn này để giúp bản thân và không phụ lòng mong mỏi của mọi ngươi.chúc hoangtu va mọi người có một cái tết thật là vui vẽ và sang năm công việc ngày càng một tốt hơn.


http://kr.youtube.com/watch?v=Y-dFgGJ6kxg
 

hOÀng tử

Member
Staff member
#7

langta_langtang thực sự rất cảm động trươc sự quan tâm của hoangtu lúc này đây mình không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn.langta mới qua xứ người chưa được bao lâu nên còn bỡ ngỡ,mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm đối với mình hơn nữa lại gặp vào tình cảnh này nên mình cũng không biết làm sao cả may mà vẫn còn có đứa bạn không thì...vì vậy mong mọi người hãy giúp đỡ,chỉ bảo cho.cảm ơn nhiều.mình cũng nhủ lòng mình rằng phải cố gắng vượt qua khó khăn này để giúp bản thân và không phụ lòng mong mỏi của mọi ngươi.chúc hoangtu va mọi người có một cái tết thật là vui vẽ và sang năm công việc ngày càng một tốt hơn.


http://kr.youtube.com/watch?v=Y-dFgGJ6kxg
Lang ta khách sáo thế , dù gì thì cụng là người Hà Tĩnh mà. Mình giúp dc ai thì giúp thôi chứ có chi mô. Lúc mình mới qua đây ko có ai cả cũng nhờ bạn bạn giúp đỡ cả thôi nên giờ mình giúp langta mà. Chỉ là đi kiếm cái ăn thôi , nhưng langta qua đây đúng vào thời điểm khủng hoảng nên cũng hơi mệt.
Cảm ơn langta nha , Chúc langta sớm tìm được việc
 

hOÀng tử

Member
Staff member
#8
Chúc mừng langta_langthang đã tìm dc việc và đã ký được hợp đồng . Cố gắng lên nhé chú Quang và thỉnh thoảng vô đây nha , đừng quên kêu gọi bạn bè tham gia cho vui nha
''Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mang''
 
#9
Chúc mừng langta_langthang đã tìm dc việc và đã ký được hợp đồng . Cố gắng lên nhé chú Quang và thỉnh thoảng vô đây nha , đừng quên kêu gọi bạn bè tham gia cho vui nha
''Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mang''
Cũng lâu rồi langta_langtang bận đi tìm việc nên ko có thời gian vào NHT nhưng giờ thì cũng đỡ rồi. Viêc langta_langtang tìm được việc là cũng nhờ vào sự may măn đồng thời được sự quan tâm,giúp đỡ của anh em và bạn bè rất nhiều.langta_langtang cảm ơn mọi người nhiều lắm.Giờ đây mình rất vui và sẽ bắt đầu một môi trường làm việc mới,một cuộc sống mới.Mình sẽ cố gắng làm việc và sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.Giờ khi nào có thời gian là mình vào NHT ngay và sẽ giới thiệu cho bạn bè biết về NHT của chúng ta.Chào thân ái hẹn gặp lại.
"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mang"
 

czechnguyen

Nhà nông làm giàu!
#10
Chào mọi người! Thành viên mới toeeeeeeeeee!
Được hOÀng tỬ giới thiệu cho Side ni vô đây giao lưu với anh em cùng cảnh ngộ "làm tiền" xa nhà. Mong được mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều.
To: langta_langtang: cố gắng nhé anh bạn, hy vọng công việc mới sẽ tốt và ổ định với bạn.
 
#11
đừng buồn em ơi.dù là trong một đất nước,nhưng enh một năm mới về được một lần ni.cũng ngái nhà như em đó.cả nhà vẩn khỏe,bựa tết mới uống riệu với ông Minh đó.cố gắng lên nha Quang
 

hOÀng tử

Member
Staff member
#12
Chào mừng Tiệp đến với Ngưoihatinh.net , mong rằng bạn sẽ có những giờ phút vui vẻ khi ở xa quê hương cùng với trang web này. Có lẽ hè ni anh em mình mới dc gặp mặt nhau nhỉ, vì cụng nỏ có thời gian mấy. Gắng lên nha
 

czechnguyen

Nhà nông làm giàu!
#15
Cảm ơn Sơn đã nhiệt tình giới thiệu nha. Vô đây gặp anh em quê ta cũng vui, nhất là lại xa nhà như anh em mình.
Hi vọng hết HD rồi vô trong miền nam kiếm việc được gặp mặt nhau.
Làm tốt nha, thân!
 

hOÀng tử

Member
Staff member
#16
Cảm ơn Sơn đã nhiệt tình giới thiệu nha. Vô đây gặp anh em quê ta cũng vui, nhất là lại xa nhà như anh em mình.
Hi vọng hết HD rồi vô trong miền nam kiếm việc được gặp mặt nhau.
Làm tốt nha, thân!
Có gì đâu Tiệp hè vì anh em mình ở xa mà , nên mình nghĩ là ai cũng nhớ nhà nhớ quê hương nên mình mới làm vậy . Mong rằng khi mô hết hợp đồng bạn xuống miền nam này làm việc thì anh em mình gặp nhau thì hay bít mấy
 

czechnguyen

Nhà nông làm giàu!
#17
Ok man!
Mai mốt có điều kiện ACE ta phải làm bữa off thật "hoành tá tràng" chớ hè :D
Ah, nhân đây cũng vì hay lượn lờ trên các 4rum người Việt bên đây nên cũng biết cách tải nhạc( tiếng+ hình+ chuông )và ảnh vô dd nên ACE mô muốn có nhạc+ ảnh cho dế thì cứ hỏi --->>> đáp ngay!
Thân!
 

NPT

Member
#18
Cô dâu Việt tâm thần được giúp về nước

Cô dâu Việt tâm thần được giúp về nước

Một phụ nữ Việt đến Hàn Quốc làm dâu và mắc bệnh tâm thần. Không tiền, không người thân, nhưng chị đã may mắn được một người hảo tâm giúp chữa bệnh và cho vé máy bay về nước.

Chị Hoàng Thị Năm, quê tỉnh Bắc Giang, lấy chồng và sang sinh sống tại Hàn Quốc từ tháng 11/2008, nhưng bị mắc bệnh tâm thần. Do quá chán nản và thất vọng, chồng chị Năm là Cho Sikyeong đã tự vẫn sau khi vợ mắc bệnh.

Không tài sản, không người thân, chị Năm đã được đưa vào viện điều trị. Tuy nhiên, chi phí điều trị bệnh quá cao (khoảng 68 USD/ngày), nên gia đình nhà chồng chị Năm không có khả năng chi trả.

Park Choong-Kyum - Giám đốc bệnh viện Hana General Hospital, đã chi trả số tiền viện phí lên tới hơn 7.000 USD và tiền vé máy bay, để đưa cô dâu Việt Nam Hoàng Thị Năm về nước chữa bệnh và đoàn tụ với gia đình.

Ông Park cho biết ông muốn chia sẻ khó khăn với những phụ nữ Việt Nam đang phải sống xa quê. Với khả năng của mình, ông sẽ nỗ lực để làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân hôm 25/2 đã trao thư cảm ơn cho ông Park cùng một nhà hảo tâm nữa là Lee Seon-woo, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân thuộc tỉnh Chungcheongbuk vì đã giúp đỡ các cô dâu Việt Nam gặp hoàn cảnh khó khăn ở nước này.

6 năm trở lại đây, hai ông Park và Li đã có nhiều hoạt động hảo tâm giúp đỡ các cô dâu Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Chungcheongbuk. Là giám đốc bệnh viện, ông đã hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho rất nhiều gia đình cô dâu Việt Nam, trợ giúp học phí cho con em một số gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, số cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc đã lên đến trên 30.000 và là cộng đồng lớn thứ hai, sau Trung Quốc.


(Theo TTXVN)
 

Cua

Chuyên gia...bị gái lừa
#19
gia đình em cũng có đến 4 người ở bên Hàn Quốc. Chú Thành, chú Hiền chắc nhiều người biết. Ở bên đó 10 năm rồi.
 

hOÀng tử

Member
Staff member
#20
gia đình em cũng có đến 4 người ở bên Hàn Quốc. Chú Thành, chú Hiền chắc nhiều người biết. Ở bên đó 10 năm rồi.
Hiiiiiiiii tên như thế thì nhiều lắm nhưng mấy anh này làm gì và đang ở đâu mới là vấn đề tề. Anh em Hà Tĩnh bên này cũng nhiều lắm, chém 7 ngày cụng không hết