Thế gian lắm chuyện nực cười
Có anh mở quán để coi cho người
Tình duyên, số phận, cuộc đời
Coi xong anh loạn, hụt hơi không vờ
Bây chừ vội mở góc thơ
Để xem tình có đậu cho thân mình
Phải chăng người ấy là anh
Đồ yêu xứ nghệ, xin trình diện cho.
Quán là để ngẫm sự đời
Đúng sai xin để mọi người nghiệm qua
Tinh duyên số phận nói ra
Chỉ là dự đoán theo khoa tướng thần
Có ai đó cón phân vân
Thì do phúc phận ít phần xưa kia
Xem tướng là để phân chia
Sang giàu, đói khổ, thông minh, tiểu hèn
Biết xong thì phải luyện rèn
Biến hư thành tốt mới là quý nhân
Tướng chỉ giúp đoán xa gần
Bớt đi thói xấu thêm phần thanh cao.