PDA

View Full Version : ai hiểu thì là rất giỏi


linhno1
18-11-2008, 05:15 PM
thơ đối
Sao nói rằng năm mà chỉ có ba
Trách người Quân Tử tính sai ra
Nếu mà thong thả chơi Cung Nguyệt
Nhớ hái cho xin nắm lá đa
thơ đáp
Rằng giám thì năm , quý có ba
Tại người Thục nữ tính không ra
Ừ mà thong thả lên Cung Nguyệt
Cho cả càng đa lẫn " Củ Đa"
:JFBQ00183070330A:

linhno1
18-11-2008, 05:17 PM
ai không hiểu cứ hỏi tự nhiên
Bài này có nội dung rất hay

willow
19-11-2008, 02:20 AM
Bài thơ ni có tiêu đề là TRÁCH CHIÊU HỔ II :)

Có thoại kể rằng có lần Hồ Xuân Hương hỏi vay Chiêu Hổ năm quan tiền. Chiêu Hổ thuận cho vay nhưng lúc đưa tiền chỉ đưa có ba quan. Hồ Xuân Hương trách nhẹ:

Sao nói rằng năm lại có ba

Trách người quân tử hẹn sai ra
Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
Nhớ hái cho xin nắm lá đa.

Nữ sĩ ngầm gọi Chiêu Hổ là Cuội để trách Chiêu Hổ không giữ lời hứa. Chiêu Hổ đáp lời:

Rằng qúy thời năm gián có ba
Bởi người thục nữ tính không ra
Ừ rồi thong thả lên chơi nguyệt
Cho cả cành đa lẫn củ đa.



_ Huyền thoại nói: Trên mặt trăng có cây đa và thằng Cuội ngồi dưới gốc. Cuội còn là một nhân vật trong truyện cổ dân gian có đặc tính đã trở thành thành ngữ "Nói dối như Cuội".
~> Ở đây nhắc chuyện lên chơi cung trăng và Chiêu Hổ sẽ cho Hồ Xuân Hương nắm lá đa, có ý nói Chiêu Hổ cũng chẳng khác gì Cuội "nói Cuội".

_ Tiền gián ăn 36 đồng kẽm. Tiền quý ăn 60. Như vậy 5 đồng gián hay 3 đồng quý đều bằng 180 đồng kẽm.
~> Chiêu Hổ dùng sự khác biệt về hai thứ tiền qúy và tiền gián để nói với Hồ Xuân Hương là mình không sai lời hứa
(Có thể cách hỏi vay của Hồ Xuân Hương với Chiêu Hổ không giao hẹn rõ ràng, cũng có thể cách trả lời chỉ là chữa khéo cho Chiêu Hổ.)
(Tìm hiểu từ internet :d)

nha_hud
19-11-2008, 08:52 AM
bravo..bravo...em Will giỏi quá!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

willow
19-11-2008, 12:27 PM
bravo..bravo...em Will giỏi quá!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hơhơ, khen đểu tề :)) Tìm hiểu từ interet, chớ tự mà hiểu được thì bà HXH sống dậy bái làm sư phụ ;))

linhno1
21-11-2008, 03:25 PM
nhưng có ai hiểu Giám và Quý là chi không
Hiểu vì sao 5 Giám = 3 Quý
mà Củ Đa là sao:yociexp88:

nha_hud
21-11-2008, 04:26 PM
nhưng có ai hiểu Giám và Quý là chi không
Hiểu vì sao 5 Giám = 3 Quý
mà Củ Đa là sao:yociexp88:

Ông này không biết đọc hay sao ? Willow đã trả lời hết rồi còn gì...ngước lên phía trên tý..cảm ơn !! ;)) :-j

linhno1
22-11-2008, 04:05 PM
sax biết là 3 Quý = 5 Giám nhưng Quý và Giám là cái chi nói rõ hơn đi

willow
25-11-2008, 01:01 AM
sax biết là 3 Quý = 5 Giám nhưng Quý và Giám là cái chi nói rõ hơn đi

Vì Hồ Xuân Hương hỏi vay năm quan nhưng không nói rõ là năm quan nào. Nên Chiêu HỔ đem đến 3 quan dài (3x600=1.800đồng) thì cũng bằng năm quan ngắn (5x360=1.800đồng)
=> Quí: quan dài và Gián: quan ngắn :D

PS: GIÁn chứ nỏ phẩy GIám nhá :)

linhno1
25-11-2008, 07:32 PM
sax tôi thì có tài liệu khác nỏ phải vậy
Giám và Quý đều là 1 loại tiền
như kiểu VND nhưng Giám là tiền có triện của Vua còn Quý là tiền có triện của Phủ Chúa
( thời Vua Lê Chúa Trịnh )
Quyền Chúa to hơn Vua
và bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh khác
đó là Chiêu Hổ đã hẹn ước với Xuân Hương nhưng sau bội ước đi lấy người khác