View Full Version : Thầm lặng một vầng trăng
Cọng cỏ hay hờn
11-09-2008, 01:06 AM
Trầm tư
Hoàng hôn uống cạn nắng chiều
Trên sông bóng một cánh diều nghiêng trôi
Chim kia mỏi cánh lưng đồi
Em ngồi đây đợi một người - đợi ai
Em ngồi xếp hoa cỏ may
Chữ "T-H" dấu vào tay ngại ngùng
Quên làm sao phút tương phùng
Thương sao hết những thẹn thùng ngày xưa!
Cọng cỏ hay hờn
19-11-2009, 12:10 PM
Anh thân yêu!
Em lớn rồi chứ còn bé lắm đâu
Mà anh lo mỗi khi trời trở gió
Bước một mình lẻ loi trên phố
Liêu xiêu buồn, không đủ ấm anh thương!
Bé tí tẹo, vừa bướng lại vừa ngang
Anh biết rồi, khỏi nói nhiều anh nhỉ
Đã đôi lần “hắn” mè nheo thủ thỉ:
Em buốt lòng vì ngọn gió “tai ương”
Anh cười xòa, cô bé thật mong manh
Quên lời anh, không mặc thêm áo ấm
Em thôi cười, nắng im ngoài hiên vắng
Vạt mi buồn tím thẫm hoàng hôn!
Em ấm lòng bởi câu nói: “Anh thương…
Biết làm răng cho em tôi đủ ấm..?”
Có anh chở che
Em hồn nhiên như nắng!..
Mùa đông, ngày dài còn đêm thật ngắn
Em viết chưa tròn giấc mơ!
Cọng cỏ hay hờn
19-11-2009, 01:53 PM
Khúc giao mùa
Anh yêu!
anh đừng hỏi em nhiều như thế
trăm con sông đều xuôi về bể
rồi em sẽ kể anh nghe
Con ve kêu
khô khát
mùa hè
hừng hực lửa
cuối mùa
phượng tắt
Thu nhặt nhạnh
tro tàn kỷ vật
lá xa cành
ấp ủ
đợi
mầm xanh
Giọt sương mai e ấp
trong lành
sau giấc ngủ
môi mềm
cỏ ướt
...
Kìa anh!
có đôi chim chuyền cành
ríu rít
mùa sang!
Hobbit
19-11-2009, 02:04 PM
Anh yêu!
anh đừng hỏi em nhiều như thế
trăm con sông đều xuôi về bể
rồi em sẽ kể anh nghe....................kể cho anh ghe đi Thảo Chi....
Tò Tí Te
19-11-2009, 03:11 PM
Kể nhá...
Em kể anh nghe chuyện ngày xưa
Cái buổi chiều khi mưa bay vội vã
Có kẻ thẩn thờ dưới cơn băng giá
Ngậm ngùi, tiễn một người đi
Kỷ niệm xưa thì vẫn cứ như ri
Răng người ấy dễ dàng quên mất
Để lại nỗi sầu vơi chất ngất
Đau, buốt, giá ... một tâm hồn ...
Cọng cỏ hay hờn
19-11-2009, 05:02 PM
Kể nhá...
Em kể anh nghe chuyện ngày xưa
Cái buổi chiều khi mưa bay vội vã
Có kẻ thẩn thờ dưới cơn băng giá
Ngậm ngùi, tiễn một người đi
Kỷ niệm xưa thì vẫn cứ như ri
Răng người ấy dễ dàng quên mất
Để lại nỗi sầu vơi chất ngất
Đau, buốt, giá ... một tâm hồn ...
Thôi ku ơi xem như là cổ tích
Người khuất rồi còn "hiện hồn" nói ngất
Chuyện ngày xưa gom trả lại ngày xưa
Ông bà nào không vội vã khi mưa
Ai mà chẳng có một thời để nhớ
Tiễn người đi rồi ngậm ngùi thế hở?
Trời vào đông - eo ơi lạnh quá nhở :D
Cọng cỏ hay hờn
20-11-2009, 10:13 AM
Điều ước của con
Những ngày này cầm bút viết về Cha
Nước mắt con cứ rơi nhòa trang giấy
Con biết thời gian chẳng thể nào quay lại
Con biết Cha đi mãi mãi không về
Con gọi thầm, con biết Cha nghe
Bởi Cha hiểu con nhớ Cha nhiều lắm!
Nước mắt con đang lăn dài trên má con mằn mặn
Nước mắt con đang thấm ngọt từng lời Cha dặn
Nức nở lật từng ký ức
Ngày xưa...
Bên ngọn đèn dầu leo lét đêm khuya
Con cắm cúi học bài, Cha chu đáo từng trang giáo án
Bấc cạn, dầu vơi, con cho thêm nước lạnh
Hai cha con mỉm cười nhìn nhau!
Vui quá, con reo: ohh, nước không thể nổi trên dầu
Cha bắt tay: con gái cha giỏi lắm!
Nhà hết dầu, giải pháp này "cứu nạn"
Hai cha con lại mỉm cười nhìn nhau!
Giờ mình con ngồi dưới ánh điện màu
Con nhớ lắm ngọn đèn dầu leo lét
Con ước một lần
Một lần thôi
Rất thật
Cha mỉm cười âu yếm nhìn con!
Cọng cỏ hay hờn
21-11-2009, 09:18 PM
Trăng khóc
Vì yêu gió hôn trời
Nụ hôn say thành bão
Vì yêu Biển thương Bờ
Mỏi mòn ngày tháng đợi
Vì bão giông cuộn sóng
Biển âm thầm thơ than
Vì yêu nên Biển ghen
Nước vỡ bờ tức tưởi
Bờ dằn lòng không nói
Sụt lún nhường Biển thêm
Trăng hạ tuần nhức nhối
Khóc sau làn mưa đêm
...
Itanium7000
23-11-2009, 12:08 AM
Che tay mồi điếu thuốc
Cuối một ngày vô danh
Hơi khói cay quen thuộc
Phảng phất chút lòng mình
Cọng cỏ hay hờn
23-11-2009, 08:43 AM
Nếu một ngày...
Nếu một ngày hai đứa cãi nhau
Câu nói sau cùng là của ai anh nhỉ?
Đang vui mà em, hỏi gì ngộ thế?
Em khúc khích cười: thích hai đứa cãi nhau
Anh nghĩ gì? – Anh không biết đâu
Em thế nào? – Em cũng đâu có biết
Nếu em sai, em sẽ nhường anh hết
Ngược lại anh sai, anh nhớ nhường em
Em đoán thử xem, anh có biết nhường không?
Chắc là có vì em là cọng cỏ
Anh sẽ tạm nhường chờ em hạ hỏa
“Tạm nhường” ư? Nhím nghe muốn xù lông
Cọng cỏ hay hờn rất dễ tổn thương
Chẳng nỡ nào làm tổn thương người khác
Hỏi rứa thôi, em sẽ nhường anh hết
Nếu lỡ một ngày hai đứa giận nhau!
Itanium7000
23-11-2009, 09:09 AM
Nếu một ngày...
Nếu một ngày hai đứa cãi nhau
Câu nói sau cùng là của ai anh nhỉ?
Đang vui mà em, hỏi gì ngộ thế?
Em khúc khích cười: thích hai đứa cãi nhau
Anh nghĩ gì? – Anh không biết đâu
Em thế nào? – Em cũng đâu có biết
Nếu em sai, em sẽ nhường anh hết
Ngược lại anh sai, anh nhớ nhường em
Em đoán thử xem, anh có biết nhường không?
Chắc là có vì em là cọng cỏ
Anh sẽ tạm nhường chờ em hạ hỏa
“Tạm nhường” ư? Nhím nghe muốn xù lông
Cọng cỏ hay hờn rất dễ tổn thương
Chẳng nỡ nào làm tổn thương người khác
Hỏi rứa thôi, em sẽ nhường anh hết
Nếu lỡ một ngày hai đứa giận nhau!
Đáp lại này:
Nếu một ngày hai đứa lỡ cãi nhau
Ai là người nói một câu sau cuối
Ai là người níu lấy tay rất vội
Ai sẽ ngập ngừng khi muốn bước quay đi
Nếu một ngày hai đứa lỡ cãi nhau
Nickname kia đâu còn ai buzz nữa
Hẹn hò kia biết ai chờ ai đợi
Từng đêm về ai gửi nắng cho ai
Nếu một ngày hai đứa lỡ cãi nhau
Ai còn thương và ai người còn mến
Đứng phía xa ai người dưng giấu mặt
Một mình ai lặng lẽ cứ ưu tư?
Ai sẽ là người gửi thơ cho anh
Ai sẽ là người xui anh măm thịt Nhím
Ai sẽ là người không cho anh ngủ sớm
Ai sẽ là người buzz anh mỗi sớm mai!
P/S:
:) Thơ như rứa thì dễ mà trở thành sự thật lắm nha Thảo Chi
Cọng cỏ hay hờn
23-11-2009, 10:02 AM
Đáp lại này:
Nếu một ngày hai đứa lỡ cãi nhau
Ai là người nói một câu sau cuối
Ai là người níu lấy tay rất vội
Ai sẽ ngập ngừng khi muốn bước quay đi
Nếu một ngày hai đứa lỡ cãi nhau
Nickname kia đâu còn ai buzz nữa
Hẹn hò kia biết ai chờ ai đợi
Từng đêm về ai gửi nắng cho ai
Nếu một ngày hai đứa lỡ cãi nhau
Ai còn thương và ai người còn mến
Đứng phía xa ai người dưng giấu mặt
Một mình ai lặng lẽ cứ ưu tư?
Ai sẽ là người gửi thơ cho anh
Ai sẽ là người xui anh măm thịt Nhím
Ai sẽ là người không cho anh ngủ sớm
Ai sẽ là người buzz anh mỗi sớm mai!
P/S:
:) Thơ như rứa thì dễ mà trở thành sự thật lắm nha Thảo Chi
Trăng khuyết trăng lại tròn đầy
Em mong manh dáng hao gầy anh thương
Lỡ mai mình có giận hờn
Câu sau cuối em sẽ nhường phần anh
Mắt ngấn lệ buồn rưng rưng
Nửa như khóc nửa như hờn quay đi
Hết thương buzz nữa mà chi
Hết thương gửi nắng làm gì - ai mong
Giận nhau mưa gió ngập lòng
Em nào dấu mặt xa anh bao giờ
Nhớ nhau ra ngẩn vào ngơ
Thầm gom nắng gửi vào thơ tặng người
Ấm lòng anh tiếng em cười
"Măm thịt Nhím" thật như đùa - giận nghe
"Không cho ngủ sớm" - điêu ghê
'Buzz sáng sớm" tại đôi khi "nhức đầu"
Nếu mốt mai lỡ cãi nhau
Giận mà Thương - nhớ nói câu sau cùng!
Hehe không cần tiên đoán thì kết quả cũng rất chi là khả quan rùi, ngày mô cũng hăng tiết vịt vài ba tăng :)) :)) :))
Cọng cỏ hay hờn
24-11-2009, 11:15 PM
Thư gửi mùa đông
Xa thật rồi Hà Nội và em
Đêm chống chếnh mơ một làn hơi ấm
Mùa đông đến rét run từng kỷ niệm
Bóng trăng gầy cứ ngỡ đó là em!
Heo may buồn se lạnh bước chân quen
Góc phố nhỏ chắc có người buồn lắm
Khăn mỏng, áo choàng thương em không đủ ấm
Chợt nhói lòng thiếu vắng một vòng tay
Ta rơi tự do trong số phận - guồng quay
Vẫn thầm nhớ về mùa đông năm ấy
Tất cả vẹn nguyên như em trong ta vậy
Ký ức ngọt ngào nỗi nhớ mùa đông
Cứ ngỡ rằng tất cả đã ngủ yên
Nhưng nước mắt chợt tuôn trào bổi hổi
Mùa đông ơi sao nhớ thương khắc khoải
Ước gì mình là một kẻ vô tâm
Ước gì mình có thể lãng quên
Để đông về không cồn cào yêu nhớ
Đồng tiền xu dấu một điều ước nhỏ
Em
Mùa đông
Và một lối đi riêng!
Cọng cỏ hay hờn
25-11-2009, 11:14 PM
Kệ em!
Ghét cí ngừi chuyên gia trễ hẹn
Tự nhủ lòng chả thèm giận làm chi
Em không thèm khóc đâu
Chỉ tại mưa vô tình làm ướt bờ mi
Em không thèm hờn đâu
Chỉ tại gió vô tình đùa, tóc rối
Ngay lúc này đây, xin anh đừng nói
Em muốn một mình lăng ngắm mưa rơi
Chú dế nhỏ yêu ơi!
Có hiếu ta đang cút côi khi ở cạnh bên người
Cọng cỏ mềm kia ơi!
Có biết chăng lòng ta cũng yếu mềm như cỏ
Mưa vẫn rơi rơi từng hạt nhỏ
Đếm ngược vui buồn ta đã đi qua
Ngoái lại, nhìn nhau sẽ bớt lạnh, bớt xa
Nhưng ta vẫn "ba gai" im lặng
Anh bảo, để ta vui anh sẽ là tia nắng
Rót ân tình mỗi sớm bình minh...
Vậy mà ta vẫn lạnh lùng hai tiếng
Kệ Em!
Cọng cỏ hay hờn
25-11-2009, 11:57 PM
Xui xẻo
Em, sao giọng yếu vậy
Nụ cười duyên thường ngày méo xẹo thế kia?
Té cầu thang??? Em nói rõ anh nghe
Chân với cẳng - em vội vàng gì thế :O
Anh, thường ngày em mang giày cao gót
Chiều nay mỏi chân, em xỏ đôi dép xẹp
Đế dép mòn nhiều em không biết
Cí cầu thang đàng ghét, đôi dép lào đáng ghét
Em lăn hai vòng, đầu gối te tua... :((
Khổ thân em chưa!
Em đang ở đâu, bên cạnh em, có ai chăm sóc?
Anh xa ngái biết mần răng được
Thương em >:D<
Chân phải em chảy máu
Chân trái bị sưng
Bác sĩ bảo tối về sẽ đau nhiều hơn - em sợ :((
Em nghỉ chút đi, lát về nhà anh gọi
Thương Nhím đau mà nỏ biết mần răng! :(
"Hết đau chân chưa ha Nhím cô nương"
Hơi bị đau, vẫn cười tươi anh ạ
Anh làm cả ngày rùi còn làm đêm nữa hả
Còng lưng chưa? Nhấm nháp gì chưa :)
Anh quen rồi em, nỏ vất vả chi mô
Vừa về nhà, sau giờ làm buổi tối
Thương chân em đau, anh lùa cơm vội vội
Gió rít từng cơn anh chợt buốt lòng!!!
Mùa đông đang về T ơi, đọc lại bài thơ "Xui xẻo" T biết N ước gì không :">
Itanium7000
26-11-2009, 12:23 AM
Xui xẻo
Em, sao giọng yếu vậy
Nụ cười duyên thường ngày méo xẹo thế kia?
Té cầu thang??? Em nói rõ anh nghe
Chân với cẳng - em vội vàng gì thế :O
Anh, thường ngày em mang giày cao gót
Chiều nay mỏi chân, em xỏ đôi dép xẹp
Đế dép mòn nhiều em không biết
Cí cầu thang đàng ghét, đôi dép lào đáng ghét
Em lăn hai vòng, đầu gối te tua... :((
Khổ thân em chưa!
Em đang ở đâu, bên cạnh em, có ai chăm sóc?
Anh xa ngái biết mần răng được
Thương em >:D<
Chân phải em chảy máu
Chân trái bị sưng
Bác sĩ bảo tối về sẽ đau nhiều hơn - em sợ :((
Em nghỉ chút đi, lát về nhà anh gọi
Thương Nhím đau mà nỏ biết mần răng! :(
"Hết đau chân chưa ha Nhím cô nương"
Hơi bị đau, vẫn cười tươi anh ạ
Anh làm cả ngày rùi còn làm đêm nữa hả
Còng lưng chưa? Nhấm nháp gì chưa :)
Anh quen rồi em, nỏ vất vả chi mô
Vừa về nhà, sau giờ làm buổi tối
Thương chân em đau, anh lùa cơm vội vội
Gió rít từng cơn anh chợt buốt lòng!!!
Mùa đông đang về T ơi, đọc lại bài thơ "Xui xẻo" T biết N ước gì không :">
Ngày đó anh rời có một chút, hai đứa mình không liên lạc có một tẹo mà xảy ra chuyện với cái chân em. Hỏi có chuyện chi thì không nói làm anh lo, té ra là em bị té cầu thang. Thương mà không biết làm răng vì ở xa a rứa tê!
Từ đó biết thêm một điều, tình cảm không thiếu nhưng thiếu một cái chạm tay, một cái đỡ em và "nâng niu bàn chân Việt" lúc cần là điều chưa thể. Em còn nhớ là anh cứ đòi xem vết sẹo của em sau lần ngã đó không nhỉ? ;)
Mùa đông đang về và T biết N đang ước gì rồi nhé, và ước thêm gì nữa nhỉ? em đừng có dại mà ước té cầu thang lần nữa nha N.
Cọng cỏ hay hờn
26-11-2009, 12:51 AM
Ngày đó anh rời có một chút, hai đứa mình không liên lạc có một tẹo mà xảy ra chuyện với cái chân em. Hỏi có chuyện chi thì không nói làm anh lo, té ra là em bị té cầu thang. Thương mà không biết làm răng vì ở xa a rứa tê!
Từ đó biết thêm một điều, tình cảm không thiếu nhưng thiếu một cái chạm tay, một cái đỡ em và "nâng niu bàn chân Việt" lúc cần là điều chưa thể. Em còn nhớ là anh cứ đòi xem vết sẹo của em sau lần ngã đó không nhỉ? ;)
Mùa đông đang về và T biết N đang ước gì rồi nhé, và ước thêm gì nữa nhỉ? em đừng có dại mà ước té cầu thang lần nữa nha N.
Xui xẻo kiểu gì xảy ra đúng mùa đông
Khiến cái rét buốt lòng đêm Hà Nội
Không thương N chỉ xót thương đầu gối
Thuốc phì phèo on đêm trắng trăng đêm
Dỗ dành càng nhiều đầu gối đau thêm
Rứa mà bảo: anh mát tay phải biết
Sau một ngày N vừa đi vừa lết
Sau hai ngày đầu gối tím rồi xanh
Có lẽ tại em ở quá xa anh
Có lẽ đôi chân muốn bước cùng ai đó
Đêm thao thức mình ai căn phòng nhỏ
Cọng cỏ hay hờn đôi chân cũng hờn theo
Thêm một một đông chúng mình có nhau
Vẫn ngậm ngùi ở hai đầu nỡi nhớ
Em từng ước điều gì anh có nhớ
Ước té cầu thang? - Em nỏ dám mô!
Hehe lăn tăn một hồi nó ra thêm một con cóc to đùng T nì :">
Cọng cỏ hay hờn
26-11-2009, 12:04 PM
Ngàn Phố ngàn thương!
Ai thả xuống sông giọt mùa thu trong vắt
Cho đôi bờ xanh ngát tre ru
Ai thả xuống sông một nửa câu thơ
Cho con thuyền chao nghiêng nụ cười ngày ấy
Cánh buồm trôi trong mơ
Ai ướm tìm giấu chân trên cát
Dọc triền sông ký ức ngày thơ
Lời thương vẫn còn bỏ ngỏ
Ai gọi thầm ngày xưa ơi...ngày xưa!
Em thả vào chiều sợi heo may lưa thưa
Cho đôi bờ xác xao gió rưng rưng gọi gió
Nhớ ai chiếc lá rơi tựa con thuyền nhỏ
Mùa thu trôi nghiêng trên sông
Em thả vào chiều một chút nhớ mong
Mà vạt mi tím cả trời thương nhớ
Ngàn Phố ơi Ngàn Phố
Chưa kịp về nhớ lắm biết không?!
Cọng cỏ hay hờn
26-11-2009, 12:22 PM
Muốn về!
Nội ơi, cây ngô đồng trước ngõ nhà mình năm nay bao tuổi
Xoa đầu nó nội cười: tuổi cây ngô đồng lớn hơn tuổi nội
Nay Nội chín mươi, cây ngô đồng chắc ngoài trăm tuổi
Trải mấy mươi năm cát bỏng, gió Lào, mưa chìm, bão nổi
Vẫn bình yên bên bờ Ngàn Phố
Tỏa bóng chở che cho lũ trẻ trong làng
Những trưa hè nắng cháy
Ông bà tìm cháu, bố mẹ tìm con... đều ra gốc Ngô Đồng
Lũ trẻ trốn nhà tụm bảy, tụm ba ở đó
Nấp bắn, trốn tìm, ô quan... trò chơi tuổi nhỏ
Chia nhau mớ quả ngọt chua hái trộm vườn nhà
Lớn lên, mỗi đứa một nơi đi xa
Cây ngô đồng vẫn bình yên bên bờ Ngàn Phố
Chắc Ngô Đồng sẽ nhớ nhiều những trưa nắng đổ
Lũ trẻ chân đất quần đùi áo vắt ngang vai
Bé tý con nên gái cũng như trai
Nắng nhạt màu lại cùng nhau tung tăng dọc bờ Ngàn Phố
Bóng Ngô Đồng trải dài theo từng bước chiều trẻ nhỏ
Tiếng reo hò vang cả bến sông...
Lâu lắm không về nghỉ chân dưới bóng Ngô Đồng
Không tụm bảy tụm ba tắm sông dang nắng
Nhớ Ngàn Phố - nhớ Ngô Đồng nhiếu lắm
Muốn về!
Cọng cỏ hay hờn
26-11-2009, 12:34 PM
Nhớ Quê
Mỗi năm một bận về thăm
Xe dừng tiễn khách Bến Nầm thân thương
Ấm lòng hai tiếng quê hương
Núi Nầm - Sông Phố vấn vương tháng ngày
Nhớ sông quê rộng vòng tay
Ôm con cho thỏa những ngày cách xa
Núi Nầm cây cỏ hát ca
Hôn bước chân lối con qua ngày nào
Đêm tặng con cả trời sao
Gió tặng con những ngọt ngào lời ru
Con lục tìm tuổi thơ xưa
Chiếc ô xanh thuở nắng mưa chung đường
Con mỉm cười ghép vần "Thương"
Ấm tình quê gửi tặng riêng một người
Ôi! Quê hương - tiếng cao vời
Trong giấc ngủ cũng bồi hồi nhớ Quê!
Cọng cỏ hay hờn
26-11-2009, 11:28 PM
Nhớ!
Ngày mai có người thăm quê
Thao thức suốt đêm
Gom thương nhớ gửi về ngoài đó
Gửi quê nghèo bốn mùa nắng gió
Chút phù sa - chát mặn mồ hôi
Gửi dòng sông bên lở bên bồi
Nhánh lục bình xinh xinh bé nhỏ
Gửi cánh diều phiêu diêu trong gió
Chút hoàng hôn man mác hương đồng
Gửi nhà ai khói bếp bên sông
Chút ngọt bùi sắn khoai của Nội
Thương gửi cây ngô đồng
Những tháng năm ngọt ngào
Đứng đợi
Ghi dấu tuổi thơ tôi!
Cọng cỏ hay hờn
27-11-2009, 12:17 AM
Vì đâu
Muối đã mặn ba năm còn mặn
Gừng đã cay chín tháng đương cay
Câu yêu thương ba vạn sáu ngàn ngày
Mình trao nhau còn đó
Em là mùa thu
Em là ngôi sao nhỏ
Lấp lánh giữa trời yêu mãi anh thôi
Thương nhau rồi đừng để xanh lá bạc vôi
Đừng hờn giận để trầu buồn cau úa
Dẫu muôn nẻo xa xôi cách trở
Vẫn thắm ngày đầu hai đứa yêu nhau
Sông Lam soi bóng núi Hồng như mình có đôi
Thương yêu khao khát
Muối mặn mòi từ biển
Gừng nồng cay từ đất
Mình thương nhau vắt kiệt máu từ tim
Vì đâu anh yêu em
Đến khi chết anh cũng không hiểu được
Vì đâu em yêu anh
Vì đâu
Vì đâu
Làm sao em biết
Hai đứa cùng cười không biết vì đâu
Đêm khuya rồi trăng sao trốn đâu
Hay gió buồn gom mấy che khuất
Đêm không màu
Nụ hôn nghiêng trời đất
Yêu!
Cọng cỏ hay hờn
28-11-2009, 05:34 PM
Tự hỏi
“Lâu lắm rồi không thấy em nhắn tin…”
Anh nhẹ nhàng khiến tôi chột dạ
Có phải chăng tôi vô tư quá
Yêu thương người quên nỗi khổ trong anh
Tôi đọc đi đọc lại những dòng tin
Nửa như trách nửa như lời an ủi
Có những điều trong men say anh nói
"Có khi nào em hiểu được lòng anh”
Có những điều tôi nhớ, tôi quên
Nhưng với anh vẫn vẹn nguyên tất cả
Khi sang đông, khi tiết trời vào hạ
Khi chia nhau từng nửa gói mì tôm
Khi tôi vui và cả lúc tôi buồn
Khi thức trắng ngắm hoài cơn mưa trắng
Anh kể tôi nghe tuổi thơ anh buồn lắm…
Tôi ước mình cô tiên nhỏ giúp anh
Mới ngày nào mà giờ đã mười năm
Giữa khoảng lặng không một dòng tin tức
Gặp lại nhau ngồi lục tìm ký ức
Anh cười buồn thương em gái “mong manh”
Mừng cho tôi gặp được “người dưng”
Anh cẩn thận qua từng dòng tin nhắn
Em mơ mộng và trẻ con lắm lắm
Mong “hắn ta” không làm tổn thương em…
Tôi đọc tin rồi vô tư gửi tin
Cũng bình thường anh trai và em gái
“Lâu lắm rồi…” tin nhắn anh còn đấy
Tôi tự hỏi mình: có quá vô tâm???!
Cọng cỏ hay hờn
01-12-2009, 11:08 PM
Giấc mơ mùa đông
Em cuộn tròn trong chăn
Cái rét sụt sùi ngoài hiên vắng
Sương khuya bãng lãng
Hình như Đông đang về
Đêm sà xuống thấp
Con phố dài ghê...
Gió hun hút qua công viên
Buốt từng phiến lá
Thương lũ trẻ không nhà
Ánh mắt trong veo thiêm thiếp
Ghế đá co ro giấc mơ Ông già Tuyết
Chở đầy quà ước mơ!
Cọng cỏ hay hờn
01-12-2009, 11:14 PM
Một ngày đông
Chớm lạnh
Bàng khoác áo đỏ
Gọi Đông
Em đợi anh
Ngày cuối tuần
Hai đứa “du mục”
Bình minh
Muôn nẻo đường
Thảo nguyên mênh mang
Trước mặt
Hoàng hôn
Em bé nhỏ
Mong manh
Chiều tím
Nụ hôn tan
Sương đêm
Gió
Mây dìu nhau về núi
Em bé bỏng trên lưng
Chân không giày
Đêm tháng mười thật dài
Em thì thầm
Nhóm lửa
Trời sao long lanh
Mắt em
Đêm
Rả rích tiếng côn trùng
“Still loving you”
Tiếng đàn ai tha thiết
Em nép vào anh
Dịu dàng
Ấm áp
Một ngày Đông!
bienxanh
03-12-2009, 01:53 AM
Sóng miệt mài vách đá vẫn trơ trơ,
Biển mãi miết khúc tình ca vô vọng,
Gió ấm ức trong làn rêu êm ái,
Đá vô tình rêu ấy hóa màu xanh.
(Những bài viết của Thảo Chi thiệt là hay)
Cọng cỏ hay hờn
05-12-2009, 07:36 PM
Nhớ mênh mông
Trời se lạnh
Xuân về mang niềm nhớ
Hai tiếng quê hương ấm lại lòng tôi
Bước chân đi đã mấy năm rồi
Xuân này nữa nỗi nhớ tròn ba tuổi
Nhớ quê hương sông chiều in bóng núi
Bến lở - bồi cho bãi mật phù sa
Xa quê về với biển bao la
Thân thương quá bãi sau, Bãi trước
Núi nhỏ chiều chiều nghiêng mình soi bóng nước
Sóng vỗ rì rào, sóng của yêu thương
Yêu Vũng Tàu trong nỗi nhớ quê hương
Nắng biển rám da nhớ vị mặn mòi ngàn năm của muối
Sông quê hương chảy từ nguồn cội
Nơi vị gừng cay chín tháng còn nồng
Có khi nào biển chỉ nhớ một dòng sông?!
Cọng cỏ hay hờn
05-12-2009, 08:05 PM
Sinh nhật mùa đông
Em vẫn dành những sợi năng cuối thu
Đan thành khăn, thành áo
Chiếc áo màu thương nhớ
Tặng anh sinh nhật mùa đông
Anh đùa em: anh rất tham lam
Nên áo mỏng không làm anh đủ ấm
Em xa lắm
Vòng tay em nhỏ lắm
Biết làm sao?!
Gió trở mùa
Cỏ cây nép vào nhau
Hoa lá nép vào nhau
Cái rét ngọt như cắt từng thớ thịt
Mẹ sinh anh giữa ngày đông giá buốt
Tiếng khóc chào đời trong veo
Mẹ ôm anh vào lòng
Nụ cười lung linh sương tuyết
Ngày mùa đông hạnh phúc
Cỏ cây hoa lá cười theo!
page gold
05-12-2009, 10:19 PM
"Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô ... "xếp sòng"
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị... đì lai rai
Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu
Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu
Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì... stock đang đà đi lên
Ngày nay stock thì lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ nàng thưa...
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẵng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
Việc nhà chẵng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hể ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẵng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẵng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
Đi bác sĩ, mua thuốc thang...
Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà...
Tự nhiên nàng khoẻ, tức là ... ngủ ngon
Lúc nghĩ tới chuyện ... có con
Nàng hứ một cái, chẵng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi...
Cọng cỏ hay hờn
06-12-2009, 08:15 PM
Tìm lại dấu yêu
Cơn gió chiều vô tình hôn lên tóc
Gọi em về miền yêu dấu không tên
Vu vơ giận hờn tưởng rằng đã ngủ yên
Chợt hiện về như ngày đầu mong nhớ
Cánh hoa dại còn nguyên trang vở
Câu thơ buồn ngủ quên vai anh
Mi cong hay hờn làm ướt áo anh
Em vụng nhớ ngày chúng mình hai đứa
Lang thang ngoài đồng mải mê tiếng dế
Đêm! Giật mình, em nép vội vào anh
Anh vụng về ủ ấm cho em
Chú dế hờn, lạc nơi nào chẳng rõ
Đêm giận dỗi, sương òa trên ngọn cỏ
"Chú dế đâu rồi" - em bắt đền anh!
Tại anh ôm em nên dế bỏ lang thang
Tại anh hôn em để sương òa ngọn cỏ
Cúi xuống thật gần anh thì thầm nói nhỏ
Vô lí đùng đùng dễ ghét quá đi thôi
Cứ ngỡ rằng tất cả đã xa rồi
Chiều nay bỗng vỡ òa trong nỗi nhớ
Cánh bướm lang thang, phượng mùa thi rực lửa...
Lời hứa ngày nào tựa gió mong manh
Một thời bỏ quên - thương nhớ chòng chành
Đọc lại nhé anh những gì mình đã viết
Tìm lại nhé anh những gì tưởng chừng đã mất
Đưa nhau về miền yêu dấu không tên
"Chú dế đâu rồi? Anh nhớ đền em!
Cọng cỏ hay hờn
06-12-2009, 08:16 PM
Giận hờn như sông La
Em vẫn biết mình hơi quá đáng
Có nhiều khi vô cớ giận hờn anh
Bởi yêu thương nên muốn được dỗ dành
Bởi xa quá nên cồn cào mong nhớ
Giận hờn nhiều biết trong lòng sụt lở
Cõi lòng đau còn lại những niềm đau
Biển nơi em con sóng mãi ầm ào
Chắc anh hiểu tiếng lòng em nức nở
Em bên bồi còn anh bên lở
Dẫu muốn là trời biếc trên cao
Từ những ngày đầu mình biết yêu nhau
Biết thương giận như điệu hò câu ví
Giận mà Thương càng thương nhiều anh nhỉ
Cứ như Sông la - anh gọi đấy là em!...
Cọng cỏ hay hờn
06-12-2009, 09:53 PM
Sẽ bớt giận hờn anh
Em hứa rồi sẽ bớt giận hờn anh
Để yêu thương mãi nồng nàn tựa sóng
Không thất thường như hai mùa mưa nắng
Hứa thật lòng không dám quên đâu anh
Đông tràn về nên thương nhớ chòng chành
Thu lo lắng nhìn lá rơi mải miết
Em ích kỉ - thương em anh thừa biết
Không dối lòng, hiểu em nhé, anh yêu!
Một chút vô tình sẽ khiến em đau
Em buồn đó, rưng rưng cười dấu lệ
Đừng vội tin em vô tư giống Trẻ
Yêu thương nhiều mà không biết hờn ghen
Em thương anh theo nét nghĩ riêng em
Bởi em biết anh đa tình lắm lắm
Cứ như sóng dịu êm, thăm thẳm
Khao khát Bờ vẫn đắm đuối Thu xanh
Em hứa thật lòng, sẽ bớt giận hờn anh!
Cọng cỏ hay hờn
07-12-2009, 11:30 PM
Ở hai đầu nỗi nhớ
Em buồn buồn nói nỏ tròn câu
Hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ
Hà Nội đêm nay trời trở gió
Khăn mỏng, áo choàng ủ ấm cho em!
Yêu nhớ nồng nàn qua những dòng tin
Ngôi sao nhỏ hiểu anh, em nhé!
Em dịu dàng và mong manh thế
Lẽ nào anh lỗi hẹn một vòng tay!
Hà Nội cho mình yêu nhớ đêm nay
Tim ai bồi hồi thổn thức
Ảo ảnh ư?
Không đâu!
Rất thực!
Tình yêu sẽ xóa dần khoảng cách
Không gian và thời gian...
Trước biển hoàng hôn anh sẽ rất nhớ em
Đêm ngắm sao trời, anh nhớ em nhiều lắm
Anh mong có em mỗi bình minh thắp nắng
Có em, mùa đông anh bớt lạnh
Khao khát vòng tay yêu!
Cọng cỏ hay hờn
07-12-2009, 11:32 PM
Nói với anh
Có bao giờ anh trách mắng em đâu
Sao chiều nay trách em nhiều lắm vậy
Em cố cười, tay ngăn dòng lệ chảy
Để anh vui rằng em vẫn bình yên
Đã bao lần anh nói: “chờ anh”
Đã bao lần thu qua đông tới
Em vẫn đợi dẫu mùa đi rất vội
Có giọt buồn trên cỏ mong manh
Có bao giờ anh tự trách mình
Khi em bước lơ ngơ chiều vắng
Mùa đông sang lẻ loi vòng tay ấm
Bóng người qua cứ ngỡ đó là anh
Có bao giờ anh tự trách mình
Khi nước mắt em một mình đêm trắng
Em sụt sùi sau từng cơn đau bệnh
Tự nhủ lòng rằng anh vẫn kề bên
Xa lắm rồi những ngày tháng chông chênh
Anh đừng trách em nhiều lắm vậy
Em bé nhỏ mong manh nhường ấy
Khẽ chạm thôi cũng sụt lở niềm đau
Có bao giờ anh trách mắng em đâu
Sao chiều nay trách em nhiều lắm vậy?!
Aqua Trương ®
07-12-2009, 11:36 PM
O TC viết thơ hay quá.....cụ tì chỉ có khi mô thật xỉn xỉn mà mần đc chứ tỉnh như sáo a ri ko mần ra ra đc y một câu :(
Đêm đen sâu yên ắng vô cùng
Nỗi cơ đơn vây lấy lòng hiu quạnh
Cơn gió lạnh khẽ luồn rít khe cửa
Một ngày nữa sắp sữa lại trôi qua
Một mình ta lại một mình ta
Cọng cỏ hay hờn
07-12-2009, 11:46 PM
O TC viết thơ hay quá.....cụ tì chỉ có khi mô thật xỉn xỉn mà mần đc chứ tỉnh như sáo a ri ko mần ra ra đc y một câu :(
Đêm đen sâu yên ắng vô cùng
Nỗi cơ đơn vây lấy lòng hiu quạnh
Cơn gió lạnh khẽ luồn rít khe cửa
Một ngày nữa sắp sữa lại trôi qua
Một mình ta lại một mình ta
Đêm đạ đen lại còn yên ắng nựa
Cụ không buồn mới lạ đúng không?
Hiu quạnh rồi còn thêm nỗi cô đơn
Sắp sửa rồi lại còn thêm từ nữa
Tỉnh hay say mà thơ hay rứa?
He he, trêu cụ tỷ. Buồn vui say tỉnh chi cụng khua đại cụ ạ, ra cấy chi thì ra :)
Cọng cỏ hay hờn
15-12-2009, 06:05 PM
Sao đành...
Em nhủ lòng rằng mình vẫn còn nhau
Để viết tiếp những vần thơ yêu nhớ
Ngoài trời lạnh mà tim ai ấp lửa
Muộn màng rồi đêm thao thức cùng anh
Tháng mười hai thời gian trôi nhanh
Đêm chưa cạn mà bình minh gọi sáng
Lại chào nhau, chúc nhau ngày thương mến
Anh có ấm lòng qua những dòng tin?!
Hòa Bình đêm nay gió lạnh lắm, em!
Nếu gần nhau sẽ không cần nhóm lửa
Vòng tay yêu ủ ấm mình hai đứa
Chỉ mơ thôi mà bớt lạnh nhiều hơn!
Em, có nhớ anh nhiều không?
Em bối rối bởi lời thương anh hỏi
Em nói "không" - anh biết thừa nói dối
Nên vu vơ kể chuyện mùa đông
Anh sốt cao, em có thương không?
Ui trời đất, không thương sao được!
Mỗi lần đi xa "anh sốt cao, anh mệt"
Sao em đành lòng (nói) không nhớ không thương!
Cọng cỏ hay hờn
15-12-2009, 06:15 PM
Nhớ!
Ngày mai có người thăm quê
Thao thức suốt đêm
Gom thương nhớ gửi về ngoài đó
Gửi quê nghèo bốn mùa nắng gió
Chút phù sa - chát mặn mồ hôi
Gửi dòng sông bên lở bên bồi
Nhánh lục bình xinh xinh bé nhỏ
Gửi cánh diều phiêu diêu trong gió
Chút hoàng hôn man mác hương đồng
Gửi nhà ai khói bếp bên sông
Chút ngọt bùi sắn khoai của Nội
Thương gửi cây ngô đồng
Những tháng năm ngọt ngào
Đứng đợi
Ghi dấu tuổi thơ tôi!
Cọng cỏ hay hờn
15-12-2009, 06:17 PM
NGHIÊNG
Ai treo thương nhớ giữa trời
Câu thơ nghiêng phút dại khờ chênh chao
Tim nghiêng nhịp trút buồn đau
Em nghiêng xuống giữa ngọt ngào đời anh!
Cọng cỏ hay hờn
15-12-2009, 11:54 PM
Nước mắt hạnh phúc
Anh bảo rằng trách nhớ trách yêu
Nhưng vì xa nên em hờn em tủi
Sương khuya lạnh, rét run từng hơi thở
Em gọi thầm mong một chút bình yên
Sẽ có ngày anh sánh bước bên em
Mình dìu nhau về miền trăng gió
Quả đất tròn đưa bước chân hội ngộ
Trăng khuyết - tròn hạnh phúc đầy tay
Em nhìn anh nụ cười tỏa nắng mai
Hết cô đơn một mình trong chiều vắng
Thôi trở trăn những đêm dài thức trắng
Anh vững vàng khi em tựa bờ vai
Em hết giận hờn vì xa cách bấy nay
Anh đáp đền em thỏa những ngày mong nhớ
Trái tim mùa đông ngọt ngào thắp lửa
Đón mùa xuân hoa lá cười vui
Gói lại những ngày chống chếnh xa xôi
Khi hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ
Dẫu biển cạn, dẫu trăng tròn, trăng vỡ
Nước mắt tràn - hạnh phúc ấm vòng tay!
Cọng cỏ hay hờn
16-12-2009, 12:21 AM
Nhớ...
http://thunglunghoahong.com/Uploads/Avatars/23122008/RVBlog/20122391921-fCAFYSOKC.jpg
Em trở mình chạm nỗi nhớ không anh
Đêm lặng gió trăng gối đầu bên cửa
Thương nhớ dày thêm sau ngày dài nhung nhớ
Buông mành đêm mình thức giấc trong nhau
Gió trần tình tê buốt cả mùa yêu
Tay gầy guộc vỗ về từng nhịp thở
Đêm sấp ngửa lật từng trang thương nhớ
(Cho) đọa đày yêu nhớ - nhớ yêu
Giấc mơ xưa rơi tím vạt trời chiều
Vườn cổ tích rêu phủ mờ lối cũ
"Anh nhớ em nhiều" - ai vừa nhắn nhủ
Đêm bình yên sóng quay quắt nhớ bờ
Mưa ngày xưa ướt một nửa dại khờ
Trăng òa khóc bên vai anh nức nở
Ký ức khuyết một chiều dang dở
Tìm lại mùa yêu nhớ rưng rưng...
Cọng cỏ hay hờn
16-12-2009, 08:23 AM
Anh đừng tin
Em dối lòng, dấu tiếng thở than
Vẫn an lành qua từng dòng tin nhắn
Chiều Hà Nội lẻ loi từng vạt nắng
Đêm Vũng Tàu hoang hoải bước quen
Giọt buồn rơi mà chẳng thể gọi tên
Em lặng lẽ bước vô hồn trên sóng
Một nốt lặng giữa trời đêm thăm thẳm
Sóng hôn bờ thật khẽ thật êm...
Hình như là sóng hiểu nỗi cô đơn
Trong từng dấu chân em hằn trên cát
Sóng lùi xa nén chìm từng cơn khát
Bờ im lìm trải giấc trăng khuya...
Vòng tay em bé nhỏ dường kia
Không ôm trọn vào lòng anh biển khát
Đừng giận em, đừng làm buồn câu hát
Đừng tin lời "em đã hết thương anh"!
Cọng cỏ hay hờn
17-12-2009, 07:58 AM
Yêu nhớ dài thêm
Chiều vội vàng hôn lên mắt nắng
Giọt buồn rơi tím sẫm vạt mi cong
Phút tiễn biệt chìm trong tĩnh lặng
Tiếng còi tàu như muốn cướp thời gian
Tiếng còi tàu như xé nát thời gian
Vòng tay xiết từng nhịp rung muốn vỡ
Ngực áo anh ấm từng giọt nhớ
Xa mà gần yêu nhớ dài thêm...
Xa để gần vững lòng, nhé em!
Anh đứng lặng nhìn đoàn tàu chuyển bánh
Em đưa tay nghẹn ngào không thành tiếng
Xa để gần, mình cùng hẹn mùa sang!
silent
17-12-2009, 10:37 AM
Tự hỏi
“Lâu lắm rồi không thấy em nhắn tin…”
Anh nhẹ nhàng khiến tôi chột dạ
Có phải chăng tôi vô tư quá
Yêu thương người quên nỗi khổ trong anh
Tôi đọc đi đọc lại những dòng tin
Nửa như trách nửa như lời an ủi
Có những điều trong men say anh nói
"Có khi nào em hiểu được lòng anh”
Có những điều tôi nhớ, tôi quên
Nhưng với anh vẫn vẹn nguyên tất cả
Khi sang đông, khi tiết trời vào hạ
Khi chia nhau từng nửa gói mì tôm
Khi tôi vui và cả lúc tôi buồn
Khi thức trắng ngắm hoài cơn mưa trắng
Anh kể tôi nghe tuổi thơ anh buồn lắm…
Tôi ước mình cô tiên nhỏ giúp anh
Mới ngày nào mà giờ đã mười năm
Giữa khoảng lặng không một dòng tin tức
Gặp lại nhau ngồi lục tìm ký ức
Anh cười buồn thương em gái “mong manh”
Mừng cho tôi gặp được “người dưng”
Anh cẩn thận qua từng dòng tin nhắn
Em mơ mộng và trẻ con lắm lắm
Mong “hắn ta” không làm tổn thương em…
Tôi đọc tin rồi vô tư gửi tin
Cũng bình thường anh trai và em gái
“Lâu lắm rồi…” tin nhắn anh còn đấy
Tôi tự hỏi mình: có quá vô tâm???!
Thơ của chị, lại làm e nhớ về bạn e vì nó gần như giống câu chuyên của e. Cảm giác khi đọc bài thơ: nghẹn ngào, buồn, xót xa và tiếc nuối... 1 người đi xa mãi mãi!
Mr.thedung
18-12-2009, 09:20 PM
khóc
ai giăng lụa ấy lên trời
để đêm khuya vắng lạnh lùng khóc ai
từng làn sương mỏng nhạt phai
vương trên khóe mắt u hoài nhớ nhung
người về nơi ấy mông lung
người kia ở lại não nùng khóc đêm
mơ chi giấc ngắn êm đềm
canh khuya bừng tỉnh giữa thềm đơn côi
QUỲNH đêm nở những phai phôi
duyên tình lỡ bước người ơi khóc thầm
Mr.thedung
18-12-2009, 09:21 PM
mưa thu ướt đẫm câu thề
gió lay tàn lá bay về nơi đâu
chia li một cõi âu sầu
trách ai nỡ để tình đầu nhạt phai
bao giờ thấy được nguôi ngoai
người đi chia nửa u hoài sang em
nghe thu bàng bạc màn đêm
tim buồn buốt giá càng thêm u buồn
ai ơi chết nửa tâm hồn
nữa kia còn lại giăng buồn nửa đêm
Mr.thedung
18-12-2009, 09:22 PM
bạn viết thơ hay quá , họa với bạn mấy câu cho vui
Cọng cỏ hay hờn
30-12-2009, 09:18 AM
khóc
ai giăng lụa ấy lên trời
để đêm khuya vắng lạnh lùng khóc ai
từng làn sương mỏng nhạt phai
vương trên khóe mắt u hoài nhớ nhung
người về nơi ấy mông lung
người kia ở lại não nùng khóc đêm
mơ chi giấc ngắn êm đềm
canh khuya bừng tỉnh giữa thềm đơn côi
QUỲNH đêm nở những phai phôi
duyên tình lỡ bước người ơi khóc thầm
Sương giăng như mảnh tang buồn
Đêm chống chếnh gió vô hồn đi hoang
Giọt buồn rớt giữa mênh mang
Người đi kẻ ở đôi đàng phân ly
Sầu dâng nặng trĩu bờ mi
Quỳnh hương một đóa thầm thì cùng đêm
Giấc mơ trắng cả góc vườn
Bóng ai vừa khuất bên thềm lãng du
Cọng cỏ hay hờn
30-12-2009, 09:45 AM
mưa thu ướt đẫm câu thề
gió lay tàn lá bay về nơi đâu
chia li một cõi âu sầu
trách ai nỡ để tình đầu nhạt phai
bao giờ thấy được nguôi ngoai
người đi chia nửa u hoài sang em
nghe thu bàng bạc màn đêm
tim buồn buốt giá càng thêm u buồn
ai ơi chết nửa tâm hồn
nữa kia còn lại giăng buồn nửa đêm
Câu thề ai thả trong mưa
Em về tìm lại ngày xưa chúng mình
Mắt xinh hai bím tóc xinh
Em ngúng nguẩy mỗi lúc mình giận nhau
Mưa thu thấm ướt tình đầu
Lá thu vàng úa một màu chia xa
Tình đầu tựa giấc mơ qua
Yêu không dám ngỏ ngỡ là không yêu
Thầm mong một vạt mưa ngâu
Mấy nhịp ô thước bắc cầu ai qua
Cọng cỏ hay hờn
30-12-2009, 09:49 AM
bạn viết thơ hay quá , họa với bạn mấy câu cho vui
Chào bạn!
Mấy ngày rồi mình không vào diễn đàn nên bi dừ mới đáp thơ bạn được nì :)
Cảm ơn bạn ghé đọc thơ và có lời khen dành cho mình.
Thỉnh thoảng đáp qua họa lại cho vui nhé! (Mà kể cả đáp buồn cụng chơi luôn :D)
Chúc bạn nhiều niềm vui!
Cọng cỏ hay hờn
03-01-2010, 08:05 AM
Bình minh
Bình minh
nắng trải đều lưng núi
hoa lá cỏ cây thì thầm
thì thầm
dốc núi vòng quanh
vòng quanh
có hai người cùng đếm bước chân
Bình minh
bóng mây như hoa nắng
trôi bồng bềnh bồng bềnh
biển rất xanh
xa những con tàu
những con thuyền không buồm như ngủ quên
Bình minh
những tia nắng rót ân tình vào em
tóc mây thôi hờn
mi ngoan thôi buồn
xoay nghiêng trời đất
nụ hôn anh!
thanphong
03-01-2010, 09:08 AM
thơ của mọi người hay quá ah
nhất là của em thảo chi:JFBQ00184070402A:
Cọng cỏ hay hờn
03-01-2010, 09:18 AM
GỬI EM CÂN GẤY HƯƠNG SƠN
Em là cân gấy Hương Sơn
Quê hương Sông Phố, Rú Nầm mến thương
Con đường số tám lượn quanh
Non xanh, nước biếc bức tranh hữu tình
Tóc dài vai xõa dáng xinh
Thỏang mùi hương bưởi, hương chanh quê nhà
Hiền ngoan, rất mực thật thà
Nói năng vẫn tiếng quê choa mặn mà
Gặp em rồi lại phải xa
Mần răng quên được tiếng choa, em hầy ?
(Mem mới chộ thơ Thao Chi hay gởi 1 bài cho vui !)
Em gái chào anh đồng hương
Có phải nhà anh cụng gin rú Nầm sông Phố?
Non nước hữu tình quê hương mình đó
Dẫu xa trăm nhớ ngàn thương!
Em gái chào anh đồng hương
Nhà anh ở đoạn mô đó
Lâu ni anh lang thang ở mô
Mà dừ mì chộ vô thăm?
Anh xa quê lâu chưa?
Nghe anh nhắc hương bưởi, hương chanh
Xui em gái nhớ quê, nhớ nhà muốn khóc
Thương lắm cát trắng, gió lào, chè xanh, khế chua, chuối chát
Tiếng quê nhà quên răng được mà quên!
Em là cân gấy Hương Sơn
Có thể gặp rồi lại xa
Nhưng tiếng thơ em, tiếng quê nhà đừng vội quên anh nhé!
Cảm ơn anh Lê Thắng với bài thơ Gửi em cân gấy Hương Sơn!
Chúc anh ngày tốt lành, có nhiều niềm vui!
Cọng cỏ hay hờn
03-01-2010, 09:22 AM
Ênh Đồng hương
Ênh nỏ xa rú Nầm, sông Phố
Cũng có ngày enh đi bộ
khoảng 40 cây
Lên Sơn Hồng đẵn gỗ
Quê mình cảnh đẹp, hữu tình
Nhưng người dân quê mình
vẫn còn lam lũ lắm
Bữa cơm vẫn còn khoai, còn sắn
Quê mình vẫn còn nghèo
Cái nắng, cơn mưa đuổi đeo
khiến người quê ra đi
rồi không trở lại
Anh cũng là kẻ lang thang mãi
Như ngọn gió trên bầu trời
Từ bắc vô nam
Bây dừ sắp mần rể Hương Sơn
Rồi em ạ
chúc em mạnh giỏi,
Như cọng cỏ hiền ngoan
Chớ đừng có hờn ghen nhiều
Em nhé.
Rể Hương Sơn không yêu quê
Ênh sắp mần rể Hương Sơn
Thật hay chiệu rứa ênh?
Nghe tin em thấy mừng mừng
Chị nớ ngài Sơn chi
Biết mô hàng xóm nhà em?
Ênh nỏ xa rú Nầm, sông Phố Hương Sơn
Rứa nhà ênh chổ mô mà lên Sơn Hồng bốn mươi cây số?
Nghe kể rành hay chuyện đi bè, chặt gộ
Nhím ngày xưa nhiều lần ước đi theo
Hương Sơn nghèo
(mà) Tình người chung thủy trước sau
Dẫu bữa đói, bữa no cơm độn ngô, khoai, sắn
Cát trắng, gió lào, nắng mưa lận đận
Bốn mùa lam lũ bám theo
Ai lớn lên cũng muốn tránh cái khổ cái nghèo
Nên ngậm ngùi xa quê
Tất tả ngược xuôi (bộn bề) cơm áo
Mỗi năm lại buốt lòng mỗi khi đài báo bão
Rưng rưng khăn gói muốn về!
Ênh xa quê, em cụng xa quê
Em luôn muốn về, còn ênh thì ngược lại?
Như chim trời lang thang bay mãi
Rứa mà cứ nói yêu quê :D
Cảm ơn ênh rể Hương Sơn, em cực ngoan và chăm chỉ, ênh yên tâm!
Cọng cỏ hay hờn
03-01-2010, 09:28 AM
Gửi Nhím
Ai nói rằng ênh nỏ yêu quê
Ai nói rằng ênh nỏ muốn về ?
Quê hương dẫu giàu nghèo, rau cháo
Nhưng với ta bao kỷ niệm vỗ về
Hỡi em ơi, về đâu phải dễ
Bởi bước đi, ngoảnh lại khó nhường nào
Nhớ ngày nào gói kẹo bột mẹ trao
Khi đón mẹ đi chợ về đầu ngõ
Dẫu bây giờ mẹ đã không còn nữa
Cha thân thương cũng đã buổi xế tà
Ênh chân trời góc bể nơi xa
Muốn ngoảnh lại mà sao khó thế
Non Hồng Lĩnh nhuộm vàng những nắng
Chiều hè xưa đuổi bướm hái sim
Mà nay về sao khó thể kiếm tìm
Một tri kỷ như ngày xưa Nhím ạ
Sông cũng như đời người
Đọc thơ, em hiểu bụng anh rồi
Dù ngái, dù xa vẫn yêu nhớ quê mình tha thiết
Cái nghĩa cái tình kể sao cho hết
Đi xa muốn về, ở lại thêm thương
Mai mốt anh về làm rể Hương Sơn
Sẽ có đôi lần qua nhà em đó
Khu vườn xinh xinh bên bờ sông Ngàn Phố
Mưa nắng đắp bồi mật ngọt phù sa
Cái khổ cái nghèo xui mình đi xa
Cái nhớ cái thương xui mình hướng về nơi đó
Xa mà gần, sẻ chia gắn bó
Gặp mô cũng mừng khi nghe trọ trẹ "quê choa"
Anh Lê Thắng ngài Đức Thọ à?!
Mẹ Nhím thương cũng là ngài Đức Thọ
Phà Linh Cảm ngày xưa nối Nội - Ngoại hai quê em đó
Dừ cầu duyên bắc nhịp anh về làm rể Hương Sơn
Xa lắm rồi ngày anh kết bè rong ruổi trên sông
Dừ sông cạn, bãi bồi, bến lở
Mỗi lần về thăm, em lại ngậm ngùi nức nở
Cũng như đời người - Sông khúc cạn khúc sâu!
Cọng cỏ hay hờn
04-01-2010, 12:41 PM
Nhớ Bà
Núi ngủ suốt mùa thu
Một ngày đông tỉnh giấc
Giông gió nặng vai trời
Sông quê buồn rưng rức
Mây phủ vời bến nước
Lửa phượng tắt bên đường
Bà đi trong chiều lạnh
Sương trắng màu khói hương
Găm tiếng nấc vào tim
Xuống xe con chạy vội
Bà đi xa thật rồi
Không kịp gặp lần cuối
Bình minh trên đỉnh núi
Hoàng hôn cuối chân đồi
Giữa hai miền sáng tối
Vỡ òa tiếng "Bà ơi"!!!
Cọng cỏ hay hờn
05-01-2010, 11:39 AM
Đôi bờ
Em dối mẹ sáng nay họp lớp
Rồi ngập ngừng ra bến đợi anh.
Lâu lắm rồi ai nhớ ai quên,
Bao hờn dỗi ai biết mà hờn dỗi,
Em trễ hẹn hay tại anh không tới?
Giận mà thương day dứt mãi trong lòng!
Rồi một ngày thuyền lặng lẽ sang sông
Lục bình nở tím một thời vụng dại
Bến giận lở - Bến thương bồi thêm mãi
Để bây giờ nỗi nhớ quá mênh mông...
Cọng cỏ hay hờn
06-01-2010, 12:21 PM
Em lớn rồi
Em vẫn thường nhõng nhẽo
Chị, quà thơ em đâu?
Có lần chị mầm thinh không nói
Có lần chị cười hiền, mai mốt viết sau
Biển Vũng Tàu nắng lấp lánh ngàn sao
Núi Vũng Tàu đầy gió
Cà phê Vũng Tàu thơm từng góc phố
Sóng vỗ bờ lao xao
Em làm hướng dẫn viên cầm lái
Chị làm khách vui vẻ ngồi sau
Gió Ô Cấp đùa bồng bềnh tóc chị
Nắng Thùy Vân hôn má em sậm màu
Mắt em đẹp và buồn như mắt biển
Đong đầy yêu thương mỗi sớm, mỗi chiều
Vòng tay nhỏ hơn một lần hò hẹn
Muốn buông xuôi mong trút bớt buồn đau
Suối tóc xanh màu thời gian hư ảo
Chợt nhớ hương hoa bưởi ngày nào
Giọt pha lê khóe mắt em trong vắt
Hai chị em nắm chặt tay nhau!
Em vẫn mong một lần ngả đầu vào vai chị
Buồn vui thủ thỉ
Bị mắng yêu lại nhăn nhở cười khì
Em lớn rồi, chị tin em đi!
Em lớn thật rồi, chị tin em đi!
20 tuổi mấy năm về trước!
Nước mắt rơi cả khi mình hạnh phúc
Thơ rất buồn mà rổn rảng tiếng cười vui!
Em lớn thật rồi
Chị tin em đi!
[D][o][n]'[t][C][r][y]™
06-01-2010, 01:39 PM
Vô đề
Viết gì đây tâm sự buồn muốn khóc
Mong manh tình đời mượn gió thổi đi
Đêm sâu lắng ai sầu bên trang viết
Góc phố buồn thấp thoáng bóng người đi
Nghé Lic
06-01-2010, 11:46 PM
Sương giăng như mảnh tang buồn
Đêm chống chếnh gió vô hồn đi hoang
Giọt buồn rớt giữa mênh mang
Người đi kẻ ở đôi đàng phân ly
Sầu dâng nặng trĩu bờ mi
Quỳnh hương một đóa thầm thì cùng đêm
Giấc mơ trắng cả góc vườn
Bóng ai vừa khuất bên thềm lãng du
Vàng vọt chút nắng sầu đông
Bước chân ra ngõ trông mong bóng chàng
Liễu hàng khép rủ bờ mi
Chia đường hai ngả phân ly hai bờ.
Thương yêu thiếp nguyện đợi chờ
Đông tàn xuân tới đất trời trọn duyên.
Mơ về cổ tích thần tiên
Chàng cưỡi ngựa trắng kề bên mỉm cười :)
Nấm
Nghé Lic
07-01-2010, 12:11 AM
Mình cùng tên chỉ tên Chi
Nhưng đệm đằng nớ lậy là Thảo chơ.
Đằng ni Linh lót nằm êm ;))
Thêm Chi vào nựa thành tên 1 loài. ;))
Loài chi loài chỉ đố hay?
Thảo thời giải được lăn quay ra cười. :d :d
Cọng cỏ hay hờn
08-01-2010, 06:13 PM
Mình cùng tên chỉ tên Chi
Nhưng đệm đằng nớ lậy là Thảo chơ.
Đằng ni Linh lót nằm êm ;))
Thêm Chi vào nựa thành tên 1 loài. ;))
Loài chi loài chỉ đố hay?
Thảo thời giải được lăn quay ra cười. :d :d
Thảo Chi cành cỏ dại
Mong manh tựa nắng mai
Linh Chi loài nấm quý
Cho nhiều bài thuốc hay
Hôm qua Nấm ghé nhà
Thảo Chi thời đi vắng
Cảm ơn Nấm tặng quà
Thảo Chi mừng vui lắm
Linh Chi là tên một loài nấm quý L-) rứa chịu chưa Nghé Lic?
Dream
08-01-2010, 06:36 PM
E viết nỗi buồn vào mây
Cho tan theo cơn mưa nhỏ
U hoài gửi vào cơn gió
Bay bay về phía chân trời
Nụ cười chúm chím trên môi
Để dành riêng cho a đó !:JFBQ00169070306A:
Cọng cỏ hay hờn
11-01-2010, 11:30 PM
Càng nghĩ càng buồn, có nhiều điều em muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thừa biết em hay giận hay hờn, vậy mà anh không chịu nhường em? Anh thật là!
Em muốn nhắm mắt buông mình mặc cho ý nghĩ trôi về một miền nào đó, nhưng em chợt tỉnh khi tiếng chuông điện thoại reo "...". Anh về đến nhà rồi - em mừng! Anh đang chờ người ta làm đồ ăn - em thương anh nhiều lắm! Anh sẽ ăn cơm một mình mà không có một đứa phụng phịu ngồi bên!
Nhớ anh, em lần giở từng trang viết... Buồn vui của những ngày đầu khiến lòng em bình yên hơn. Em gửi vào đây tặng anh nhé!
Quà quê
Này em!
Có thèm nhút Nghệ An
Tranh thủ đáp phi cơ cuối tuần ra Hà Nội
Nhút xào, rượu nút lá chuối hơi bị ngon?!
Ui, cí anh này!
Sao tự dưng lại "gợi nhớ quê hương"
Gấp gáp rứa mần răng em bay kịp?!
Em chúc anh vui, nhớ "truyền hình trực tiếp" - em nghe!
Đồng ý!
Chương trình bắt đầu nì:
Bọn anh, đội hình gồm ba tên xâm lược
Tối thứ 7 đứa mô cũng mướt rượt, (oki)
Nhút trộn, bạn anh chuyển phát nhanh từ Quê
Rượu nút lá chuối nhâm nhi phê phải biết
Chén chú, chén anh đến giọt cuối cùng vẫn tuyệt
Đĩa nhút vơi khi đêm đã về khuya
Ở tít trên cao, bụng cồn cào hơi nguy
May mà có "vị cứu tinh" bánh bao xuất hiện
Đứa lon ton tìm dây
Đứa buộc tiền thả xuống
Đứa nhanh tay thoăn thoắt "kéo tời"
Ngon, nhìn chùm bánh bao, cả hội khoái chí cười
Wa, may thiệt! Em chúc mừng anh!
Hì, anh đã cẩn thận lưu lại số phone
Lần sau có "chương trình" ới tiếp
Em chen ngang
Kể anh nghe chuyện em mua xôi bắp
Cũng lom khom đứng bên cửa sổ buộc tiền, thả xuống, kéo lên
Có một hôm, cí tên cùng phòng muốn chọc quê em
Hắn dấu béng sợi dây khi nghe tiếng bà xôi bắp đầu đường rao í ới
Em loay hoay tìm
Cả phòng cười rũ rượi
Sợ em buồn, hắn đền một chầu kem
Cí món nhút xào của anh xui em nhớ quê hương
Em viết mấy dòng tặng anh cùng "đồng đội"
Cảm ơn anh, đã tường thuật em nghe chương trình hồi tối
Nhút xào nhâm nhi cùng rượu nút lá chuối!
Quá ngon!
Itanium7000
11-01-2010, 11:46 PM
Anh cũng có nhiều điều muốn nói nhưng khi về đến nhà rồi anh bình tĩnh hơn và thấy rằng những điều mình muốn nói đó không phải là đúng như những gì mình có thật bởi chỉ là một chút "tai nạn" nhỏ, có ý nghĩa gì so với những cái đã có lớn lao đâu :) Không phải là anh không biết nhường mà chắc tại lúc đó...em với anh như là một nên giống nhau thì phải.
Mới có mấy tiếng mà đã cách nhau gần hai ngàn cây số rồi. Đọc bài thơ này và nhớ lại những ngày đầu như nụ hoa mới nở được trong đó, được ngoài đây nâng niu. Anh biết mình đang nhớ em nhiều!
Cọng cỏ hay hờn
11-01-2010, 11:56 PM
Anh cũng có nhiều điều muốn nói nhưng khi về đến nhà rồi anh bình tĩnh hơn và thấy rằng những điều mình muốn nói đó không phải là đúng như những gì mình có thật bởi chỉ là một chút "tai nạn" nhỏ, có ý nghĩa gì so với những cái đã có lớn lao đâu :) Không phải là anh không biết nhường mà chắc tại lúc đó...em với anh như là một nên giống nhau thì phải.
Mới có mấy tiếng mà đã cách nhau gần hai ngàn cây số rồi. Đọc bài thơ này và nhớ lại những ngày đầu của một cái gì đó như nụ hoa mới nở được trong đó, được ngoài đây nâng niu. Anh biết mình đang nhớ em nhiều!
Bài thơ ngày xưa công nhận linh nghiệm thật :)
Đúng là cầu được - ước thấy, may mà không trễ máy bay :))
Nếu một ngày
Nếu một ngày hai đứa cãi nhau
Câu nói sau cùng là của ai anh nhỉ?
Đang vui mà em, hỏi gì ngộ thế?
Em khúc khích cười: thích hai đứa cãi nhau
Anh nghĩ gì? – Anh không biết đâu
Em thế nào? – Em cũng đâu có biết
Nếu em sai, em sẽ nhường anh hết
Ngược lại anh sai, anh nhớ nhường em
Em đoán thử xem, anh có biết nhường không?
Chắc là có vì em là cọng cỏ
Anh sẽ tạm nhường chờ em hạ hỏa
“Tạm nhường” ư? Nhím nghe muốn xù lông
Cọng cỏ hay hờn rất dễ tổn thương
Chẳng nỡ nào làm tổn thương người khác
Hỏi rứa thôi, em sẽ nhường anh hết
Nếu lỡ một ngày hai đứa giận nhau!
Dream
12-01-2010, 05:21 PM
HIc ! Chị ni....giỏi viết thơ rứa hè !~ Nếu e ko nhầm thì hình như chị dân khối A mà !Phục chị luôn đó
Cọng cỏ hay hờn
12-01-2010, 05:43 PM
HIc ! Chị ni....giỏi viết thơ rứa hè !~ Nếu e ko nhầm thì hình như chị dân khối A mà !Phục chị luôn đó
Mần chi có cí chuyện
Cọng cỏ dân khối A
Chắc Dream ngon giấc
Nhầm người hay răng ha :)
Cọng cỏ hay hờn
13-01-2010, 06:29 PM
Yêu
Bình minh lên thắp nắng
Lung linh mắt em cười
Sóng trườn trên cát trắng
Dấu nụ hôn thay lời!
Cát vờ như giận dỗi
Đẩy sóng lùi ra xa
Bờ lặng im không nói
Biển xanh màu thiết tha!
Phải rồi suốt đêm qua
Thao thức bờ không ngủ
Vì sóng vô tình trôi
Về miền yêu thương cũ…
Yêu như chưa từng yêu
Sóng dịu dàng nhận lỗi
Yêu như chưa từng yêu
Sóng ăn năn chuộc tội!
Lặng nhìn em không nói
mắt rưng rưng. Anh cười
Sóng chỉ yêu bờ thôi
“Dù muôn vời cách trở”…
Mây trắng tràn xuống phố
Hôn nhẹ mái tóc chiều
Nắng lim dim khép cửa
Sóng dâng cao Thủy triều!
Cọng cỏ hay hờn
15-01-2010, 04:18 PM
Nốt đàn trầm
Có một ngày như thế
Bên tai anh thì thầm
Có một ngày như thế
Hai đứa ngồi lặng câm
Mười một nốt đàn trầm
Giữa dòng đời phiêu làng
Mười một nốt đàn trầm
Dấu buồn vui cay đắng
Yêu có nghĩa gì đâu
Yêu có nghĩa gì đâu
Ru em vào quên lãng
...
vikhuan_a2
15-01-2010, 05:01 PM
Điều ước của con
Những ngày này cầm bút viết về Cha
Nước mắt con cứ rơi nhòa trang giấy
Con biết thời gian chẳng thể nào quay lại
Con biết Cha đi mãi mãi không về
Con gọi thầm, con biết Cha nghe
Bởi Cha hiểu con nhớ Cha nhiều lắm!
Nước mắt con đang lăn dài trên má con mằn mặn
Nước mắt con đang thấm ngọt từng lời Cha dặn
Nức nở lật từng ký ức
Ngày xưa...
Bên ngọn đèn dầu leo lét đêm khuya
Con cắm cúi học bài, Cha chu đáo từng trang giáo án
Bấc cạn, dầu vơi, con cho thêm nước lạnh
Hai cha con mỉm cười nhìn nhau!
Vui quá, con reo: ohh, nước không thể nổi trên dầu
Cha bắt tay: con gái cha giỏi lắm!
Nhà hết dầu, giải pháp này "cứu nạn"
Hai cha con lại mỉm cười nhìn nhau!
Giờ mình con ngồi dưới ánh điện màu
Con nhớ lắm ngọn đèn dầu leo lét
Con ước một lần
Một lần thôi
Rất thật
Cha mỉm cười âu yếm nhìn con!
Em rất thích bài thơ ni của chị, vì tâm trạng đó cúng giống như em.
Chúc chị cuối tuần vui vẻ :)
Cọng cỏ hay hờn
15-01-2010, 10:34 PM
Em rất thích bài thơ ni của chị, vì tâm trạng đó cúng giống như em.
Chúc chị cuối tuần vui vẻ :)
Cảm ơn em đồng cảm!
Một cái nắm tay chia sẻ cùng em nhé :)
Chúc em ngày nghỉ nhiều niềm vui!
Cọng cỏ hay hờn
16-01-2010, 11:56 AM
Nước mắt
Thương quả đất đêm nào cũng khóc
Ba phần tư (3/4) là nước mắt
Thành biển thành sông
Nín đi em
Giọt nước mắt rơi
Sẽ làm biển mặn thêm
Đừng hờn
Biển sẽ nổi giông
Thuyển kia nghiêng ngả
Hai tiếng giận thương khiến sóng bạc đầu
...
Quả đất ba phần tư là nước mắt
Em đừng khóc
Đừng khóc
Cười lên em
Cười lên
Cười cho nước mắt ngược vào trong!
kudo_hatinh
16-01-2010, 09:17 PM
Một chiều đông tai ĐH Nông Nghệp
Gió chiều Nông Nghiệp se se lạnh
Lạc bước đơn côi giữa Bốn Hồ
Còn đó trong ta chút kỷ niệm
Ẩn hiện xung quanh ở chốn này
Xót xa tìm mãii nhưng chẳng thấy
Giật mình mới ngõ là hôm nay
Thu vương trên lá nay đã rụng
Đông đến lăn tăn mặt nước buồn
silent
16-01-2010, 09:24 PM
Một chiều đông tại ĐH nông nghiệp
Gió chiều nông nghiệp se se lạnh
Lạc bước đơn côi giữa Bốn Hồ
Còn đó trong ta chút kỷ niệm
Ẩn hiện xung quanh ở chốn này
Xót xa tìm mái nhưng chẳng thấy
Giật mình mới ngõ là hôm nay
Thu vương trên lá nay đã rụng
Đông đến lăn tăn mặt nước buồn
Đọc xong bài ni hoa mắt hoa mụi :( Chọn màu chữ khác i :P
Cọng cỏ hay hờn: chị làm thơ hay quá :x
Cọng cỏ hay hờn
18-01-2010, 09:33 AM
Nụ cười tỏa nắng
Anh là biển
Em là biển
Từ những ngày đầu yêu nhớ khát khao
Sóng giận, sóng hờn
Cát lặng lẽ dấu chìm những nỗi đau
Để biển biếc lại bình yên mỗi hoàng hôn, mỗi bình minh thắp nắng
Tiếng mẹ ầu ơ một thời bên cánh võng
Mặn mòi em - biển hát ru anh!
Biển là em
Biển là anh
Yêu nhớ cồn cào
Buồn vui lộ liễu
Dẫu có đi đến tận cùng vẫn không thể hiểu
Chỉ biết yêu và khát khao yêu!
Biển dịu êm
Là khi em muốn vỗ về anh xoa dịu những niềm đau
Khi sóng gầm gào em - con thuyền không người lái
Anh lại vững vàng như người thủy thủ già trên boong tàu nhẫn nại
Đưa con thuyền về bến bình yên!
Sóng miệt mài xô bờ
Anh miệt mài tìm kiếm tận cùng em
Giọt mồ hôi trên má anh mặn mòi vị biển
Mái tóc anh bạc màu ngọn sóng biếc
Làn da anh rám nắng san hô
Sóng xô bờ
Em âu yếm nhìn anh nụ cười tỏa nắng!
Em thăm thẳm
Anh thăm thẳm
Biển sâu
Dẫu đi đến tận cùng!
Cọng cỏ hay hờn
23-01-2010, 09:44 PM
Cafe một mình
Dấu điện thoại vào túi
Em tặng anh ngày bình yên
Nhớ nhớ không thèm gọi điện
Buồn buồn chẳng thèm nhắn tin
Em đến nơi mình từng đến
Gió hôn từng bước chân em
Rưng rưng lần đầu hò hẹn
Tóc thơm mắt ướt môi mềm
Lách tách cà phê từng giọt
Từng giọt buồn thơm mi em
Hoàng hôn tiễn chiều thật ngọt
Lối về chỉ một mình em!
Cọng cỏ hay hờn
25-01-2010, 05:53 PM
Nỗi nhớ rơi nghiêng
Em vẽ nỗi nhớ rơi nghiêng
Mong manh tựa như chiếc lá
Em gửi hạt nắng vào thu
Nheo mắt nụ cười cuối hạ
Eo ơi bức tranh ngộ quá
Rơi nghiêng nỗi nhớ mắt cười
Em thả bồng bềnh mây trôi
Tóc thề chao nghiêng sóng nước
Em vẽ dòng trong dòng đục
Con sông tìm về biển xa
Em quét nỗi buồn trôi qua
Hạnh phúc ngọt ngào đọng lại
Em ru một thời con gái
Vu vơ hay giận hay hờn
Nhớ ai tìm về kỷ niệm
Heo may đếm từng bước quên
Em điểm giọt sương long lanh
Vạt mi ai buồn xa ngái
Em vẽ nụ hôn vụng dại
Rơi tím một chiều hoàng hôn
vohung_th
25-01-2010, 07:38 PM
Bạn làm thơ hay quá, hâm mộ bạn quá :x
Cọng cỏ hay hờn
26-01-2010, 10:23 AM
Đêm không ngủ
(Tặng Xù thương iu của chị)
Chị!
Mấy giờ bay, mấy giờ ra Hà Nội
Cuối tuần em rảnh rỗi
Ghé thủ đô chơi với chị vài ngày
Ừ, sáu giờ ba mươi sáng chị bay
Ra Hà Nội Tuấn tồ đón chị
Thứ bảy này nhớ lên chơi em nhé
Trong veo tiếng cười thương má lúm đồng xu
Hơn trăm cây số đường chứ có gần đâu
Chân yếu tay mềm một mình em một ngựa
Chị ngăn vội nước mắt mình có lỗi
Nhí nhéo cả chiều ngỡ em đi ô tô
Chị đi vội vàng quà bánh chẳng mang theo
Được gặp nhau mừng hơn quà em nhỉ
Quây quần bên nhau Nhím em - Nhím chị
Chị em mình cười - đồng đội vui theo
Mến nghĩa trọng tình mình xích lại gần nhau
Thương quý lắm một Nhím Xù bé nhỏ
An ủi chị nhiều khi nỗi đau em còn đó
Hai đứa nghẹn lòng thầm gọi tiếng "Cha"
Chị thương em, bận lắm việc nhà
(Sắp dọn lại căn nhà xưa bị cháy)
Thế mà vẫn níu thêm ngày thứ bảy
Áy náy vô cùng nhưng níu giữ vì thương
Bữa cơm chiều ở 47 Nguyễn Khang
Ấm áp lắm tấm chân tình bè bạn
Chị thấy mình được thương yêu nhiều lắm
Giữa đời thường đầy rẫy bon chen
Muốn vui cùng nhau, muốn uống cạn đêm
Thả trôi hết những muộn phiền cay đắng
Nối gần lại những vòng tay ấm
Cho yêu thương dài mãi yêu thương
Đêm bình yên giấc muộn quá nửa đêm
Chị thao thức nằm chờ trời sáng
Một bên Xù, một bên Nhùn, ngoài kia là đêm trắng
Nước mắt tràn - chị vuốt nhẹ tóc em!
vikhuan_a2
26-01-2010, 10:30 AM
Đêm không ngủ
(Tặng Xù thương iu của chị)
Chị!
Mấy giờ bay, mấy giờ ra Hà Nội
Cuối tuần em rảnh rỗi
Ghé thủ đô chơi với chị vài ngày
Ừ, sáu giờ ba mươi sáng chị bay
Ra Hà Nội Tuấn tồ đón chị
Thứ bảy này nhớ lên chơi em nhé
Trong veo tiếng cười thương má lúm đồng xu
Hơn trăm cây số đường chứ có gần đâu
Chân yếu tay mềm một mình em một ngựa
Chị ngăn vội nước mắt mình có lỗi
Nhí nhéo cả chiều ngỡ em đi ô tô
Chị đi vội vàng quà bánh chẳng mang theo
Được gặp nhau mừng hơn quà em nhỉ
Quây quần bên nhau Nhím em - Nhím chị
Chị em mình cười - đồng đội vui theo
Mến nghĩa trọng tình mình xích lại gần nhau
Thương quý lắm một Nhím Xù bé nhỏ
An ủi chị nhiều khi nỗi đau em còn đó
Hai đứa nghẹn lòng thầm gọi tiếng "Cha"
Chị thương em, bận lắm việc nhà
(Sắp dọn lại căn nhà xưa bị cháy)
Thế mà vẫn níu thêm ngày thứ bảy
Áy náy vô cùng nhưng níu giữ vì thương
Bữa cơm chiều ở 47 Nguyễn Khang
Ấm áp lắm tấm chân tình bè bạn
Chị thấy mình được thương yêu nhiều lắm
Giữa đời thường đầy rẫy bon chen
Muốn vui cùng nhau, muốn uống cạn đêm
Thả trôi hết những muộn phiền cay đắng
Nối gần lại những vòng tay ấm
Cho yêu thương dài mãi yêu thương
Đêm bình yên giấc muộn quá nửa đêm
Chị thao thức nằm chờ trời sáng
Một bên Xù, một bên Nhùn, ngoài kia là đêm trắng
Nước mắt tràn - chị vuốt nhẹ tóc em!
Em thích bài ni của chị lắm. Giống như chị em em. Mỗi lúc về, gặp nhau, cái ôm đầu tiên và sau đó là nước mắt. Hơn 7 tháng rồi, nỗi đau không thể nào nguôi,mà còn nặng lòng hơn nữa. Những lúc em gọi: Chị ơi, em nhớ Cha! là em không biết nói gì, và rồi 2 chị em cùng khóc..... Sẻ chia với chị những mất mát giống như em!
Chúc chị ngày mới ấm áp!
kudo_hatinh
27-01-2010, 12:14 AM
Đi tìm một nửa
Giữa bầu trời đêm nay vắng quá
Ánh trăng buồn thấp thoáng đám mây đen
Tôi vẫn tìm đi tìm một nửa
Để chạnh lòng thương nhớ ánh trăng kia
Trăng ơi trăng sao trăng chẳng hiểu
Mỗi ngày qua tôi vẫn ngóng trông trăng
Trong đêm vắng bước chân đơn lẻ
Ánh mắt buồn ai vẫn chờ ai!
Cọng cỏ hay hờn
28-01-2010, 10:39 AM
Hẹn tết nay về, mấy chị em ra Hải Phòng ăn tết cùng Nhím xù nhưng không biết có sắp xếp được không đây! Những ngày cuối năm, thấy người ta tất tưởi ngược xuôi chuẩn bị ngày về mà buồn mà nhớ! Mùa đông đang dần qua, thêm một cái tết cả gia đình không còn Cha bên cạnh :((
Nhớ mấy Nhím em quá! Nhiều lần sáng nick em gọi mà chị không nói chuyện được, em đừng buồn chị nhé >:D<
Chị pots lại bài thơ cũ tặng em nè!
Thương Nhùn!
(Tặng Nhím nhùn dễ ghét)
Tự nhận mình là Nhím Nhùn
Nhưng mà hắn vẫn còn cao hơn chị
Thấp bé nhẹ cân được cưng nhiều lắm đấy
Hai chị em mình ai cưng ai hơn đây
Hỏi thế thôi chị sẽ nhường em ngay
Vì chị cả ai ngược đời nhõng nhẽo
Hàng xóm cười, mấy Nhím em ngắt nhéo
Chị trụi gai ai thèm nhớ thèm mong
Em nói em cười lí lắc dễ thương
Hồ hởi đeo phone tập làm ca sĩ
"Em muốn thế này, em muốn thế này...Chị!”
Chị muốn "phang" đòn em biết không?
Nhùn chi, nhõng nhẽo hơn Cọng cỏ hay hờn
Bia chưa uống mà mặt đỏ tưng bừng
Chị thừa biết Nhùn say bia hay say mây gió
Chắc tại có người cứ lâu lâu nghiêng ngó
Nên Nhùn say "cá quả" om dưa...!
Không biết giờ ni Nhùn hết nhớ chị chưa?
Còn Nhím chị nhớ Nhùn nhiều lắm đấy!
Nhớ nhà mình quây quần đêm thứ bảy
Rôm rả chuyện trò, điện thoại truyền tin
Áo Nhím chị - quần ngố Chung Tử Đơn
Nhùn hoành tráng diện nguyên cả bộ
Ngắm trước ngó sau rồi ngoan ngoãn leo lên giường ngủ
Không biết mơ gì - Nhùn mủm mỉm cười duyên?!
Cọng cỏ hay hờn
30-01-2010, 09:16 AM
Với Ròm iu!
Bạn mỉm cười nghe ta nói tiếng quê
Lúc lắc đầu “tớ không hiểu mô, tê, răng, rứa…”
Cậu dân Nghệ thật à? Từ ngày đầu không nghe nói?
Tớ cứ đoán mò cậu gốc gác miền Nam
Thế ngay từ đầu, tớ bảo quê tớ Hà Tĩnh – Nghệ An
Cậu có nghiện tớ như bây giờ không nhỉ?
Có khúc khích cười “sao Vũng Tàu dân ba ke nhiều thế”
Khi mỗi ngày gặp trọ trẹ Nghệ An?
Trời ạ, cậu quê ở đâu thì có gì liên quan
Đến tình cảm tớ dành cho cậu…
Nói thật – cấm buồn, tớ rất ghét dân Bọ
Nói to, hay cười, cục bộ “dã man”…
Bạn thân tớ duy nhất cậu Nghệ An
Tính cách cậu Nghệ mà không hẳn Nghệ
Yêu ghét, buồn vui rất ư là đáo để…
“Ghét cậu” tớ thề sẽ học tiếng Nghệ An!
Cái khó cái nghèo nuôi cậu lớn lên
Hèn chi giọng quê ấm trầm đến thế
Ngọt như phù sa, mặn mòi như hạt muối chắt chiu từ bể…
Mong gặp mỗi ngày để nghe tiếng Nghệ An!
Ngay từ ngày đầu nếu mình nói tiếng Nghệ An
Chắc Nghệ ngữ cậu khá hơn rồi nhỉ?
Thế từ nay mình làm thầy cậu nhé!
Ngoan lắm cô trò lõm bõm tiếng Nghệ An!
Cọng cỏ hay hờn
05-02-2010, 08:46 AM
Nhím em ngoan
Chị hay hờn còn em nhõng nhẽo
Một đôi thật khéo Nhím chị - Nhím em
Chị to oành - thấp bé nhẹ cân
Em bé tẹo - tự nhận mình Nhím béo
Dạo ni không hiểu sao các bác thường khoái bắt Nhím làm mồi nhậu
Nên hai đứa ẩn mình chị là Cỏ, em là Kem
Chị hay hờn, còn em chưa ngoan
Ngoài giờ học chỉ chăm chăm chém gió
Có một lần chị doạ măm Kem
Em phùng mang: cóc sợ
Lớn tiếng gọi làng, gọi chôk đến giải vây
Có cô em ngoan thế này quả thật akay
Không nhường hắn, hắn xù hơn mình thì khổ
Làm chị nên đành xuống nước nhắn tin to nhỏ
Nhím em ngoan, Nhím chị thương nhiều
Nhím ngoan, Nhím thương, Nhím yêu...
Mau trốn vào hang
Đừng quậy phá coi chừng bị tóm
Dạo ni em ngoan rồi, Nhím chị vui lòng lắm
Viết vội mấy dòng thơ con cóc tặng em!
Cọng cỏ hay hờn
05-02-2010, 08:52 AM
Thương nhớ không tròn
Anh gọi em là Nhím yêu!
Em biết mình không đáng yêu nhiều thế
Trăng khuyết, trăng tròn bao ngày rồi anh nhỉ
Anh có buồn, có trách giận em không?
Sao anh không tỏ tình vào một đêm trăng trong
Mà nói lời thương em vào một đêm trăng khuyết
Lời bài hát như vận vào mình anh có biết
Để nhớ thương cứ khuyết mãi không tròn
Tại vì em mà ngày không bình yên
Tại vì em mà thương yêu trong anh sụt lở
Tại vì em mà bóng hình "Nhím yêu" trong anh không còn nguyên vẹn nữa
Cứ khuyết tròn như mảnh trăng kia
Anh lặng im một bóng đi về
Nhím yêu ngày xưa giờ là Nhím ghét
Nhím yêu ngày xưa bây giờ "đã chết"
Thương tiếc gì hình bóng xa xôi
Thương tiếc nhiều chỉ thêm khổ mình thôi
Em thầm mong anh bình yên hạnh phúc
Quên đi lời thương trao ai đêm trăng khuyết
Em hát ru mình và hát cả cho anh!...
Cọng cỏ hay hờn
12-02-2010, 12:20 AM
Thì thầm ru giấc ngủ anh
Em thân yêu!
Anh ước ngủ ngoan trong vòng tay em bé nhỏ
Quên đi ngoài kia mưa gió
Quên đi ngoài kia giông tố đầy trời
Xa nên nhớ thương nhiều lắm em ơi
Nhớ bàn tay nhỏ bồng bềnh đan sợi tóc
Môi hay hờn dịu dàng hôn lên mắt
Anh trôi về giấc ngủ thuở nằm nôi
Ru anh về miền cát bỏng, gió lào xưa
Trắng mái tóc bà, sờn vai áo mẹ
Rau cháo thay cơm
Chân trần gót nẻ
Một nắng hai sương…
Em thì thầm điệu ví quê hương
Để anh hiểu răng là thương là giận
Để anh nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng thương nhau hết giận lại thương
Nhớ ngày đầu em cọng cỏ hồn nhiên
Nép vào anh vờ như giận dỗi
Ai nhủ anh trao lời yêu vội vội
Đê nắng hờn nụ hôn chao nghiêng
Thương lắm vòng tay bé nhỏ của em
Ủ ấm anh bình yên giấc ngủ
Chiều tắt nắng
Hoàng hôn rơi ngập lối
Em thì thầm ru giấc ngủ anh!
Sinh nhật anh em vừa vội vừa vụng muốn nói với anh thật nhiều mà không tài nào diễn đạt được :">
Đừng buồn em nhé Tồ iu, dẫu xa nhưng trong em từng phút từng giờ luôn có anh >:D<
Cọng cỏ hay hờn
24-02-2010, 10:54 PM
Giận mà thương
Em nói giận để mà thương thêm
Em phụng phịu anh nhìn thừa biết
Sáng nắng, chiều mưa hờn ghen đôi chút
Biết người thương nên nhõng nhẽo mà thôi!
Anh là sóng em là bến bờ rồi
Dẫu giông gió, bờ đau thương sụt lở
Dẫu lạc hướng sóng muôn vời cách trở
Vẫn âm thầm tìm về bến thương yêu!
Sóng lang thang bạc trắng mái đầu
Có phải sóng buồn em nông nổi?!
Cứ thất thường hờn ghen giận dỗi
Dẫu ân tình trao hết về anh!
Bão tan rồi, biển biếc lại bình yên
Sóng ru bờ tiếng yêu thương thầm thĩ
Giận mà thương, càng thương nhiều anh nhỉ
Em giận, em hờn, nói để mà thương!
Cọng cỏ hay hờn
02-03-2010, 06:21 PM
Nhớ Cha :((
Cha đi rồi Ngàn Phố biết không?!
Nội ta buồn
Mẹ ta buồn lắm lắm!
Lâu rồi ta không vui đùa cùng sông
Không có những buổi chiều dang nắng
Ta thèm lắm
Những ngày bé thơ...
Ta thèm được nghe Cha gọi "Nhím ơi"
Thèm được dạ thưa, được phân trần rối rít
"Khung can chi mô Cha ơi, Nhím lội gần bờ"
Bị đòn hoài mà ta vẫn không chừa
Vẫn mải chơi
Vẫn cái tội tắm sông, dang nắng
...
Chiều nay ta buồn lắm
Lò dò từng bước qua sông
Ta thầm mong từ tận đáy lòng
Được nghe tiếng Cha ấm trầm gọi Nhím
"Con mô rồi, có mau lên bờ không?"
...
Rú Nầm ngã xuống lòng sông
Nắng chiều rớt xuống lòng sông
Nước mắt ta thấm ngược vào lòng
Ta nhớ cha nhiều lắm!
Ta nhớ cha nhiều lắm!
Ngàn Phố biết không?!
Hương Sơn, 22/09/08
Cọng cỏ hay hờn
03-03-2010, 09:38 PM
Đêm lạnh
Cha ơi mưa rồi
Trời về đêm lạnh lắm
Nội buồn đi nằm sớm
Mẹ buồn ôm gối thức chong chong
Ngọn đèn - Cha thức bên con!
Ngắm Cha cười hiền, con bớt buồn
Nhớ chuyện ngày xưa... Cha kể:
Chuyện Cáo và Ong, chuyện Gà con lạc mẹ
Nghìn lẻ một đêm, chuyện gì nữa Cha nhỉ?
Con muốn Cha nhắc lại giùm con!
Nhớ lần đầu, bị Cha đánh đòn
Vì con viết chữ C lộn ngược
Cha nghiêm khắc nhìn tay con, cây thước
Nước mắt lưng tròng
Con buông bút ôm Cha.
Con mếu máo "Nhím đau lắm Cha à"
Cha im lặng cầm tay con cùng viết
Con nhớ Cha, nhớ ngày đầu cầm bút
...
Mưa đầy trời
Cha lạnh lắm không Cha?!!!
24/9/2008
nha_hud
04-03-2010, 09:06 AM
Gọng cỏ làm thơ hay quá! ko biết có phải là chị Ngàn Thương ngày xưa ko? Hình như gọng cỏ đang ở Vũng tàu? chị Ngàn thương cũng vậy..ko biết ...???
HaiCuong_Nguyen
04-03-2010, 09:29 AM
Thơ của bạn hay lắm, rất giàu cảm xúc.....
chúc bạn luôn vui và có nhiều bài thơ hay hơn nữa :)
Cọng cỏ hay hờn
04-03-2010, 10:34 AM
Gọng cỏ làm thơ hay quá! ko biết có phải là chị Ngàn Thương ngày xưa ko? Hình như gọng cỏ đang ở Vũng tàu? chị Ngàn thương cũng vậy..ko biết ...???
Ơ, ku ni ngài Hà Tịnh mà nói tiếng Nam tề?
Đính chính... đính chính Cọng cỏ hay hờn chơ nỏ phải Gọng cỏ :)
Chị rất vui vì em còn nhớ đến Ngàn Thương. Chắc em cụng chưa quên bựa mấy chị em ta gặp chắc ở Cafe Cõi riêng hè? Bựa nớ, máy ảnh đồng chí mô cụng hết pin, sau may nhờ "thổ địa" tận tình nên chị cũng đã kịp ghi lại "những gương mặt mốc" thân mến đang uống cà phê và măm mỳ xào...
Nói rứa là biết ai rồi chi :)
nha_hud
04-03-2010, 10:39 AM
a ha..oh la la...tưởng ai..hóa ra là ...hắn ..;)) hihi..lâu khỏe ko chị hơi ( chị hai) :d..em thỉnh thoảng cũng hay xuống VT. Cô bé Nhím xinh chẹp của chị ở HP có chồng chưa? ku em của chị 30 mà ế rồi tề...ko biết đâu ..kệ chị nà ..hức..hức...:d
Cọng cỏ hay hờn
04-03-2010, 10:49 AM
a ha..oh la la...tưởng ai..hóa ra là ...hắn ..;)) hihi..lâu khỏe ko chị hơi ( chị hai) :d..em thỉnh thoảng cũng hay xuống VT. Cô bé Nhím xinh chẹp của chị ở HP có chồng chưa? ku em của chị 30 mà ế rồi tề...ko biết đâu ..kệ chị nà ..hức..hức...:d
Ừh chính hắn đó em :)
Chị khỏe, cô Nhím em xinh đẹp của chị vẫn chưa chịu lên xe bông, hình như tháng sau hắn qua Úc rồi, em cứ ế dài dài đi nhé! À, mà ung ế thì can chi mềnh mà khóc :))
Khi mô xuống Vũng Tàu ới chị cafe nha (nhớ ới đàng hoàng chơ đừng cá như Ngọc còi).
Chúc em vui!
Gặp đồng bọn cho chị gửi lời thăm!
nha_hud
04-03-2010, 12:04 PM
:))..haha..đúng thật là...! ok chị hơi..khi nào xuống em ới chị cà phê...SĐT em sẽ hỏi Liều sau.
à quên..năm mới chúc chị " vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, tiền bạc và thơ, cấy mô cũng lắm " :d
Cọng cỏ hay hờn
08-03-2010, 06:47 PM
Biển và em
Bình minh lên thắp nắng
Lung linh mắt em cười
Sóng trườn trên cát trắng
Dấu nụ hôn thay lời!
Cát vờ như giận dỗi
Đẩy sóng lùi ra xa
Bờ lặng im không nói
Biển xanh màu thiết tha
Phải rồi suốt đêm qua
Thao thức bờ không ngủ
Vì sóng vô tình trôi
Về miền yêu thương cũ…
Yêu như chưa từng yêu
Sóng dịu dàng nhận lỗi
Yêu như chưa từng yêu
Sóng ăn năn chuộc tội
Lặng nhìn em không nói
mắt rưng rưng. Anh cười
Sóng chỉ yêu bờ thôi
“Dù muôn vời cách trở”…
Mây trắng tràn xuống phố
Hôn nhẹ mái tóc chiều
Nắng lim dim khép cửa
Sóng dâng cao Thủy triều
Cọng cỏ hay hờn
09-03-2010, 04:35 PM
Vu vơ
Tiếng đàn rơi trong chiều
Mây gối đầu lên núi
Mắt lim dim mơ màng
Bản tango quên lối
Em gọi thầm tên anh
Nỗi nhớ tan vào đêm
Gió ru hoài thổn thức
Ban mai xanh mơ màng
Trước thềm sương ngơ ngác
Bình minh trên giá vẽ
Môi ai hay hờn ngủ quên
Nét cọ vô tình chạm nhẹ
Nụ cười em tỏa nắng lung linh...
thelove_inmyheart_ht
11-03-2010, 05:34 PM
Bạn làm thơ hay lắm, tặng bạn 1 bài nè:
Tâm sự:
Có những lúc bỗng nhiên ta bật khóc
Lệ hai hàng là cớ lẽ vì sao
Ta thương nhớ một người trong vô vọng
Yêu một người và nguyện mãi chờ mong.
Có những lúc bỗng nhiên ta đứng dậy
Cười thật nhiều và cố hét thật to
Ta sung sướng...! Bề ngoài là như vậy
Nhưng thật buồn khi lệ nhỏ trong tim ?!
Cọng cỏ hay hờn
12-03-2010, 11:36 AM
Lối xưa
Ngủ yên một thuở dấu yêu
Xa rồi giọt nhớ bóng chiều soi chung
Lục bình một nhánh xuôi dòng
Phù sa đắng ngọt triền sông mấy mùa
Câu thơ khuyết mảnh trăng xưa
Cánh buồm thao thức ru bờ, đi xa
Lời thề ai lỡ bước qua
Chung chiêng câu hát xót xa riêng mình
Nỗi buồn rơi giữa lặng thinh
Giấc mơ trắng thuở chúng mình quen nhau
Trầu buồn - úa cả mùa cau
Lối xưa, ngoảnh lại một màu rêu phong!
Cọng cỏ hay hờn
17-03-2010, 07:36 PM
Lẩn thẩn
Trăng tròn trăng khuyết đợi chờ
Người đi kẻ ở bơ thờ màu phai
Nắng cười điểm giọt sương mai
Tóc mây hờ hững buông dài, thời gian
Thương yêu ngày cũ úa tàn
Ân tình như sợi chỉ mành cuối thu
Hợp tan tan hợp mây mù
Đàn ai lỡ phím, lời ru buốt lòng
Dòng đời bến đục bến trong
Bên bồi bên lở ấm nồng tình ai
Đưa chèo khua tiếng thở dài
Bồng bềnh cạn chén trăng say cuối chiều
ngocxanh90
17-03-2010, 09:32 PM
Hà Tĩnh mình nhiều người làm thơ hay quá
Cọng cỏ hay hờn
20-03-2010, 09:07 AM
Giận mà thương
Em nhắm mắt
Ngoài kia đêm vẫn trắng
Nhủ lòng quên mà thương nhớ dài thêm
Gió cô đơn buốt lạnh một góc phòng
Con dế yêu thao thức chờ tin nhắn
Đêm hôm qua có một người nổi giận
Có một người ray rứt không yên
Vô tình thôi mà hai đứa nặng lòng
Em ân hận vì lời mình vụng nói
Viết cho anh em bảo rằng "lần cuối"
Em dối lòng và anh sẽ không tin
Giận mà thương - câu ví quê mình
Em hiểu giận để thương nhiều hơn thế!
Cọng cỏ hay hờn
27-03-2010, 10:59 AM
!
Khuyết tròn nửa vầng trăng
Như mắt ai đêm trắng
Ngăn giọt buồn đang lăn
Bờ mi cong ướt đẫm
Trăng chìm đêm thăm thẳm
Vết thời gian chưa lành
Sương buồn giăng lối nhỏ
Thấm vai gầy mong manh
Lòng thầm gọi tên anh
Trăng khóc hay ta khóc
Tiếng dế bờ cỏ hoang
Nỉ non đêm đơn độc
Ta soi mình đáy cốc
Ta soi mình trước gương
Ta cười ra nước mắt
Thương vết sẹo thời gian!
Cọng cỏ hay hờn
28-03-2010, 05:08 PM
Mắt chiều
Một mình góc phố vắng
Thẫn thờ đếm lá rơi
Hoàng hôn tắt hết nắng
Mắt chiều buồn chơi vơi...
Em đan tay bồi hồi
Trao gửi niềm yêu nhớ
Em xòe tay nắm tay
Lắng nghe mình nức nở!
Thương nhớ xiết đôi bờ
Từng nhịp rung muốn vỡ
Chiều cuối tuần không anh
Mắt ngấn đầy nhưng nhớ!
Cọng cỏ hay hờn
31-03-2010, 09:07 AM
Vu vơ
Giọt sương mềm long lanh trên cỏ
Lời thương ai vừa thoảng qua trong gió
Nụ hôn rơi tím cả trời chiều
Cỏ hay hờn không biết yêu
Anh dấu nụ hôn vào tóc
Em ngúng nguẩy "không đâu"
Anh cười nheo mắt
Sao em hay hờn thế Cỏ yêu!
Có giọt sương đọng trên má Cỏ
Ai gieo thương nhớ ngày nào
Xa xôi rứa mần răng em biết
Có một người đang yêu?!
Cọng cỏ hay hờn
31-03-2010, 07:00 PM
Tạm biệt
Phượng bập bùng thắp lửa
Ve réo rắt gọi hè
Sông lim dim nằm ngủ
Nắng trải dài chiều quê
Sông có nỗi niềm chi
Xanh một màu thăm thẳm
Núi có nỗi niềm chi
Mắt vời xa đăm đắm...
Tiễn tháng ba đi rồi
Hoa gạo buồn tím sẫm
Ngơ ngác cuối góc vườn
Chiều rơi bằng lăng tím!
NamHT
01-04-2010, 10:03 PM
Tạm biệt
Phượng bập bùng thắp lửa
Ve réo rắt gọi hè
Sông lim dim nằm ngủ
Nắng trải dài chiều quê
Sông có nỗi niềm chi
Xanh một màu thăm thẳm
Núi có nỗi niềm chi
Mắt vời xa đăm đắm...
Tiễn tháng ba đi rồi
Hoa gạo buồn tím sẫm
Ngơ ngác cuối góc vườn
Chiều rơi bằng lăng tím!
Bạn ơi , mình thích câu cuối cùng là " Chiều rơi tím bằng lăng"...
Cọng cỏ hay hờn
08-04-2010, 05:33 PM
Chiều tím
Ngậm ngùi thầm gọi hè ơi
Phương xa ấy biết có người ngóng trông
Ngự Bình bóng tỏa đôi dòng
Sông Hương chiều biếc cho lòng ai say
Thắt dây so phím sao đây
Cung trầm lỡ nhịp, tay gầy nao nao
Nước thơm cỏ núi ngày nào
Trùng trùng muôn sóng xôn xao vỗ bờ
Môi mềm lướt nhẹ hồn thơ
Gió ru hời gió ngẩn ngơ nhạc lòng
Lý Hoài Nam ai uốn cong
Nắng leo vách núi hoắt lòng đợi trăng
Chờ nhau cau úa trầu vàng
Ngậm ngùi tím cả chiều hoang ngậm ngùi!
Cọng cỏ hay hờn
10-04-2010, 05:05 PM
Động viên hắt hủi :)
Mấy ngày rồi có một tên bị ốm
Có buồn em chút xíu nào không?!
Đứa Bắc, đứa Nam em không thể gần bên
Chăm sóc anh từng bữa ăn, giấc ngủ
Gọi điện, nhắn tin biết rằng không thể đủ
Em nhủ thầm - anh nơi ấy bình yên!
Dặn anh ở nhà để bệnh đừng nặng thêm
Nhưng công việc cuốn anh không thể nghỉ
Xót xa buồn mắt em ngân ngấn lệ
Giấc chập chờn đêm trắng - trắng đêm...
...
Mấy ngày rồi anh vẫn chưa hết ốm
Có nhớ em chút xíu nào không?!
Y!M không buzz, dế yêu cũng nằm im
Hay là dế cũng ốm luôn rồi biết?
Chiều cuối tuần nhớ anh em ngồi viết
Lời thương yêu qua những dòng tin
Hết ốm đi Tồ!
Không, em sẽ ghét anh!
VT, 10/04/2010
Cọng cỏ hay hờn
12-04-2010, 05:53 PM
Thương lính xa nhà
Hậu phương thư đi, tiền tuyến thư về
Xa xôi quá em ngày mong, đêm nhớ
Anh bận hành quân gian lao khổ sở
Em vẫn hờn để nghe "Lính mà em!"
Biết em yêu hoa còn ngậm hơi sương
Dọc đường hành quân, anh tặng em mấy cành hoa dại
Cánh hoa mỏng manh ngác ngơ như em ngày ấy
Dịu dàng nép vào lòng anh!
Em nhớ anh nhiều qua những lá thư xanh:
Thương gót nhỏ đường chiều ai đưa đón
Sao đầy trời ai dìu em cùng ngắm
Thương lính xa nhà, tội lắm em!
Anh hẹn ngày về Nơi ấy bình yên
Tay trong tay ấm vùng trời thương nhớ
Thoã những tháng ngày khát khao chờ đợi
Thương lính xa nhà, tội lắm em!
Đọc thư anh, em thương nhớ ngập lòng
Cứ thương mãi cơn mưa chiều tím
Vai gầy run trong vòng tay ủ ấm
Thương lính xa nhà, tội lắm em!
Dọc đường hành quân anh có nhớ em không?
Biết anh nhớ, em vẫn ngây ngô hỏi
Để nghe mắng yêu "Nhím ngốc không còn gì để nói"
Thương lính xa nhà, tội lắm em!
Những chặng dừng chân anh có nhớ em không?
Ba lô làm bàn nghiêng nghiêng nét chữ
Trăng đầu tháng khuất trong mây mờ, tỏ
Thương lính xa nhà, tội lắm em!
"Xa vắng" ngày nào em hát tặng riêng anh
Xa nên nhớ, giận mà thương, thương lắm!
"Em yêu anh như yêu câu ví dặm"
Thương lính xa nhà, thương câu "Lính mà em!"
Viết sau khi nghe Tồ hát Lính xa nhà (http://beat.sannhac.com/player2/playerfms3.swf?rk=1240808&sk=11505&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1), thơ dở là do người hát hơi bị dở :D
Cọng cỏ hay hờn
18-04-2010, 10:52 AM
Yêu nhớ bạc màu
(Viết sau khi đọc những dòng tâm sự buồn thảm
của cô nàng xấu bụng)
Có bao giờ nơi ấy anh vui
Khi nước mắt em không khóc cho ngày mình hạnh phúc
Lời yêu thương cạn khô trên bờ môi đắng chát
Ngày anh đi...
Con chim non một lần trúng tên
Lặng im không nói điều gì
Rụt rè nhìn đường bay khi trời trở rét
Cứ ngỡ là quên
Cứ ngỡ rằng đã hết
Ngày anh đi...
Gió trở mùa
Đêm thao thức ngoài kia
Hoang hoải mùa yêu
Trăng cong vẹt lưỡi liềm
Nỗi đau chôn dấu
Một nửa bình minh
Một nửa hoàng hôn
Trăng chấp chới giữa hai miền sáng tối
Hình bóng xưa rơi tận đáy thung sâu
Ngày anh đi
Yêu nhớ bạc màu!
Có bao giờ anh biết
Đêm mưa gió tơi bời
Trăng trú đâu, ngủ đâu
Có bao giờ anh biết
Trăng vỡ òa - nước mắt ngày mình xa nhau?!
Cọng cỏ hay hờn
20-04-2010, 11:59 PM
Ita thương yêu!
Hơn một lần em khóc khi dựa vào vai anh
Quá khứ ngủ yên trong chừng đó thời gian
Nay có kẻ cuốc, cào, dày qua, xéo lại
Nỗi lòng em tê tái
Trắng đêm…
Tay anh nhẹ nhàng xoa dịu vết thương
Lời yêu vỗ về khâu lành vết thương
Câu thơ em bình yên xóa mờ vết sẹo
Mùa tiếp mùa
Yêu nhớ rưng rưng…
Anh – người bạn chân thành của em
Mỗi khi em vui, em buồn, em khóc
Anh – người chị ân cần của em
Mỗi đêm em đau, trở mình lạc giấc
Anh – người anh nghiêm khắc
Mỗi khi em phạm sai lầm
Dẫu chỉ là những sai lầm nhỏ nhất
Anh – người tình tuyệt vời
Dẫu chúng mình muôn trùng xa cách
…
Giấc mơ ngọt ngào có thật
Khi em khẽ chạm vào anh!
Lại sinh nhật một ngừoi
Thêm nụ cười tuổi mới
Thêm nhiều lời mời gọi
Nắng chói hoài con tim
Sim nhật tím màu sim
Ly cà phê đen đặc
Năng nhặt những buồn vui
Sinh nhật một người thui
Sinh nhật của chị tui
Quay lùi về một tuổi
....
Cọng cỏ hay hờn
05-05-2010, 07:03 PM
Lại sinh nhật một ngừoi
Thêm nụ cười tuổi mới
Thêm nhiều lời mời gọi
Nắng chói hoài con tim
Sim nhật tím màu sim
Ly cà phê đen đặc
Năng nhặt những buồn vui
Sinh nhật một người thui
Sinh nhật của chị tui
Quay lùi về một tuổi
....
Túi ni mời Mèo nhỏ
Cùng nhâm nhi cà phê
Sáng ngày mai chị về
Còn lâu lắm mới gặp
Thêm một tuổi - già ngắc
Đang buồn hùi hụi đây
Giá lùi về dăm tuổi
Trẻ hơn Mèo - coi hay :D
thachkhe_ht
05-05-2010, 09:01 PM
chị ơi.tình hình ni chị nên đổi nghề rùi.đáng lẽ chị phải làm nhà Thơ mới đúng .thơ hay quá.........chúc chị luôn vui vẻ
Cọng cỏ hay hờn
10-05-2010, 12:17 PM
Giọt nước mắt lăn nghiêng
Đơn giản thôi mỗi ngày 5 phút
Anh dành riêng để nhớ về em
Đơn giản em sao quá khó với anh
Chuyện "cơm áo" cuốn anh trôi mải miết
Vất vả nhiều, khó khăn nhiều
Em biết!
Vô tình anh trăn trở giấc mơ em
Muộn màng em thao thức từng đêm
Nhớ!
Không nhớ!
Lắng nghe lòng quặn thắt...
Em tập đếm, nhắm mắt rồi mở mắt...
Chập chờn em lạc bước chốn không anh
Buồn thật nhiều nên thương nhớ mong manh
5 phút nhớ!
5 phút quên!
5 phút...
Tiếng lá rơi...
Gió vô tình...
Bất chợt!
Em trở mình
Giọt nước mắt lăn nghiêng!
Cọng cỏ hay hờn
12-05-2010, 04:49 PM
Lãng du chiều hạ
Gió vô tình đẩy sóng ra xa
Em đan tay kéo ngược dòng nỗi nhớ
Sông giận dỗi mà bờ rung muốn vỡ
Sóng dịu dàng xoa dịu phiến bờ đau
Tháng tư về phượng cháy rực thương yêu
Ve khản cổ sợ cuối hè phượng tắt
Gom xác khô tàn tro kỷ vật
Ai chờ ai cuối nẻo đường yêu
Cơn mưa qua trôi xóa bớt thương đau
Heo may sớm nắng lẻ loi ghềnh đá
Lặng lẽ em lãng du chiều cuối hạ
Mưa lòng em. Sỏi đá nỗi lòng em!
Cọng cỏ hay hờn
13-05-2010, 01:32 AM
Hờn...
Em bậm môi tắt máy
Xóa trôi những dòng tin
Thả vào đêm hờ hững
Từng giọt buồn không tên
Đêm nay em nhớ anh
Như ngày đầu mới nhớ
Em không thể cùng anh
Đôi mình còn một nửa
Em không là nắng lửa
Em không là mưa giông
Ước một lần là gió
Xem trộm giấc mơ anh
VT, 13/05/10
Cọng cỏ hay hờn
22-05-2010, 05:31 PM
Em không về
(Thương tặng TK - cô bạn gái siêu mỏng của 12B thân yêu)
Tuần sau anh cưới vợ
Vội, không gửi thiệp hồng
Cầm máy, anh ngắn gọn
Anh cưới, em về không?
Con gái sà vào lòng
Mẹ ơi! Con gọi mẹ!
Em về hay không về
Chuyện đã đành như thế!
Mẹ ơi! Con hỏi mẹ
Sao mắt mẹ lại buồn?
Mẹ ơi! Con yêu mẹ
Má đây tặng mẹ hôn!
Nhìn con gái hồn nhiên
Em cười rơi nước mắt
Kỷ niệm buồn chia ly
Một mình em chôn chặt!
Gió trong vườn reo hát
Lay động hương Ngọc Lan
Cánh mong manh bé nhỏ
Tên con gái chúng mình!
Alô! Ngày anh cưới
Em bận không thể về
Nơi xa này chúc phúc
Lặng thầm chiều chân quê!
Cọng cỏ hay hờn
03-06-2010, 05:50 PM
Sông thương!
Có một dòng sông chảy qua lòng anh
Dòng sông Lam có lần em hát
Nụ hôn đầu bén duyên mình khao khát
Trăng đầy thuyền yêu nhớ nhớ yêu
Nếu đến một ngày tất cả lạc dòng trôi
Mình lạc nhau, em về nơi cõi nhớ
Bỏ lại anh với quê nghèo nắng gió
Câu ví đợi chờ cắt nửa rơi nghiêng
Hai đứa chúng mình chưa kịp sánh duyên
Nghiệt ngã gió vần mây thành bão
Nắng khát cháy om nỗi đau thành lửa
Buồn thương rơi trên áo, tóc mẹ - cha
Anh có tìm về lối cũ em qua
Nỗi nhớ ngày xưa có cồn lên khao khát
Giọt chiều rơi trên môi ai mặn chát
Chợt nhói lòng, mình vẫn còn yêu
Biết chẳng thể nào…
Chẳng thể cùng nhau
Mi hờ hững khép yêu thương ngày cũ
Giọt pha lê rơi trong chiều lặng lẽ
Thương lắm một người
Yêu xứ Nghệ rưng rưng…!
Cọng cỏ hay hờn
07-06-2010, 09:22 PM
Yêu
Em!
Gần lại đây bên anh
Em đối diện mắt buồn xa xăm quá
Giờ trước anh em thành người xa lạ
Dễ gì anh tin điều đó đâu em!
Đêm hôm qua ta đã trắng một đêm
Tin nhắn gửi trùng trùng tin nhắn gửi
Em hờn dỗi những điều anh vụng nói
Vô tình anh trăn trở giấc mơ em!
Có thể nào chia cắt thật sao em
Em bé nhỏ tâm hồn mong manh quá
Tháng ngày dài đắng cay từng đã
Đừng dối lòng trút nỗi nhớ vào đêm!
Em!
Gần lại đây bên anh
Nép vào lòng anh bình yên
Cho nước mắt thấm một vùng ngực ấm
Để em hiểu từ trong sâu thẳm
Anh yêu em!
(Viết hộ tâm trạng thằng bạn)
Cọng cỏ hay hờn
09-06-2010, 09:03 PM
Thư cho Phương
Đừng thắc mắc đừng hỏi nhiều Phương nhé
Có những điều chưa thể nói cùng Phương
Chiều một mình Nhím lang thang bến sông
Bùn níu chân, muốn nhanh không thể chạy
Nhánh lục bình xa tầm tay Nhím với
Đành ngậm ngùi khỏa nước trông theo
Mưa thượng nguồn, nước Ngàn Phố dâng cao
Đôi bờ phù sa đỏ nặng
Vườn nhà Nội lẻ loi từng vạt nắng
Nhím đọc tin Phương nhắn: "Không về"
Nhớ thật nhiều bè lũ 12B
Từng khiến bọn hàng xóm 12A ngẩn ngơ quá nửa
Những vần thơ, những bức thư viết dở
Ngập ngừng tay nắm bàn tay...
Cứ ngỡ xa rồi sẽ có một ngày
Đâu biết rằng xa nhau biền biệt
Nhớ nhiều lắm những lần liều cúp tiết
Bè lũ "biểu tình" môn hóa thầy Linh
Thương "đồng đội", Nhím nhận hết về mình
Chết mình "chép" yên thân cho bè lũ
Nông nổi học trò, chuyện tưởng rằng đã cũ
Nhím nghẹn lòng hôm Thầy đến thăm Cha
Thầy nắm chặt tay "con khờ lắm Nhím à"
Không có tội, dám cả gan nhận tội
Hạnh kiểm loại C, Thầy phạt con nói dối
Ngày đó "cầm đầu" Thầy thừa biết Mai Phương
Mới ngày nào mà giờ đã bao năm
Thầy hiểu trò như Cha, Mẹ hiểu con từ tấm bé
Nhím hiểu Phương, Phương hiểu lòng Nhím nhé
Có nhiều điều chưa thể nói cùng Phương!
Chuyện vui buồn, hết giận lại thương
Mong Phương hiểu và đồng lòng cùng Nhím
Bạn bè chân tình - vì nhau - khó kiếm
"Mưa nắng thất thường" - nghĩa lý gì đâu
Một cái nắm tay không truyền hết ý nhau
Nhím viết vội thư này cho Phương đấy
Nếu có buồn, hãy bình tâm, đừng để ai kia nhìn thấy
Đừng bận lòng hoa lá yêu đương
Một ngày thôi cũng vẹn nghĩa yêu thương
Nhưng mười năm
Biết đâu?
Đừng Phương nhé!
tiengtrongninhchau
10-06-2010, 01:14 PM
Bồ công anh ngày buồn bất chợt.
Lạc u sầu men lối trang thơ.
Tìm chút gió nam lào khe khẻ.
Rải men nòng hư ảo chông chanh.
......
Nhớ Hương Sơn Nhớ sông Ngàn Phố.
Bồ công anh gió lộng đồi chè.
....
Cọng cỏ hay hờn
11-06-2010, 10:51 PM
Bồ công anh ngày buồn bất chợt.
Lạc u sầu men lối trang thơ.
Tìm chút gió nam lào khe khẻ.
Rải men nòng hư ảo chông chanh.
......
Nhớ Hương Sơn Nhớ sông Ngàn Phố.
Bồ công anh gió lộng đồi chè.
....
Bồ công anh theo gió
Nhẹ nhàng lật trang thơ
Gió nam Lào bỏng rát
Gót chân trần ngày thơ
Phố Giang lim dim ngủ
Tóc chảy dài suối mơ
Đồi chè vi vu gió
Câu ví dặm... đò đưa...
Cọng cỏ hay hờn
26-06-2010, 05:14 PM
Em - mùa Thu
Một ngày... Hai ngày...
Nhịp thời gian vẫn đều đều như thế
Buồn vui lặng lẽ theo đi...
Én vui chào Xuân
Ve réo rắt gọi Hè
Lá úa chờ Thu
Bàng đợi Đông
Rụng lá
"Em hãy là..."!
Tiếng yêu thương lạ quá
Nụ cười nghiêng
Mùa em đi qua
Hạ đam mê cháy bỏng thiết tha
Nhưng ích kỉ và điên cuồng lắm lắm
Gom gió mưa và gom hết nắng
Của bốn mùa cho những cuồng phong
Anh thân yêu!
Em không là mùa Xuân phơi phới tình nồng
Không là mùa Đông băng giá
Không ích kỷ điên cuồng như mùa Hạ
Em - mùa Thu bao dung
Dịu dàng bên vai anh
Bình yên!
Cọng cỏ hay hờn
30-06-2010, 11:42 AM
Tái tê
(Tặng bạn thơ ĐQH)
Nước mắt đàn ông không ngấn đầy khóe mắt
Tan trong nụ cười đắng ngắt
Chống chếnh men say
Loạng choạng lối về
Nước mắt khô sóng đi qua đam mê
Ru yêu nhớ ngủ vùi trong cát
Tôi biết em buồn
Nỗi buồn rất thật
Vì con tim không biết dối lừa
Nước mắt đàn ông không ngấn đầy khóe mắt
Dẫu trong lòng đang gió mưa
Tim khắc khoải nhịp si mê đứt quãng
Vô tình tôi - em nhỏ lệ vào thơ
Hoàng hôn xuống chiều vội vàng tắt nắng
Giấu buồn vui vào những giọt sương đêm
Ừ, vẫn biết tình yêu không có lỗi
Dẫu mai đây hóa cát bụi trăm miền!
Cọng cỏ hay hờn
05-07-2010, 03:15 PM
Vô tình!
Vô tình
Tôi chạm nỗi buồn em
Một nỗi buồn mong manh con gái
Ngẫm thương mình
Thương em nhiều biết mấy
Nói gì đây để em hiểu lòng tôi
Nghiệt ngã thay hai chữ "tin - yêu"
Một nửa vui
Một nửa buồn
Một nửa...
Em dối lòng
Tim tôi dao cứa
Vết cắt vô hình
Đau em
Đau tôi!
Em giận mùa Thu hay em giận hờn ai?
Để chiếc lá cuối cùng rụng xuống
Tôi thương Lá, đan tay gầy ủ ấm
Rưng rưng buồn
Lá khóc mùa Thu
Đừng trách
Đừng hờn
Đừng buồn nữa em ơi
Bàn tay nhỏ xin cùng tôi ủ ấm
Để mùa Thu trôi đi thật chậm
Để Lá bớt buồn
Ray rứt
Ăn năn
Xin lỗi
Vô tình
Tôi chạm nỗi buồn em!
Cọng cỏ hay hờn
08-07-2010, 03:11 PM
Giấc mơ tuổi mười lăm
Em ước mình trở về tuổi mười lăm
Tuổi hồn nhiên như mưa như nắng
Chưa biết giận hờn chưa quen cay đắng
Ngơ ngác trước đời - bể khổ, trầm luân
Không rơi lệ nghĩ đến tiếng hợp tan
Dẫu em biết như mây tan rồi hợp
Tuổi mười lăm trăng vừa tròn tuyệt đẹp
Giấc mơ trôi về ngày tháng xa xưa
Em mỉm cười ngắm chiếc cầu vồng trời bắc sau mưa
Anh thấp thoáng dưới bóng tùng cổ tích
Giấc mơ mười lăm ngập tràn ký ức
Em vờ không thấy anh
Xòe tay hứng mưa...
Cọng cỏ hay hờn
12-07-2010, 06:27 PM
Với em
(Tặng meomun31)
Chiều nay Vũng Tàu đổ mưa
Nhớ Hà Nội, nhớ em nhiều lắm!
Nhớ đêm Trịnh Ca nồng nàn hơi ấm
Quê choa gặp nhau rổn rảng cười vui.
Lang thang Hà Nội chỉ mấy ngày thôi
Mà kỷ niệm chất đầy hành trang nhớ
Giờ xa rồi cứ như người mắc nợ
Muốn viết nhiều sao khó quá em ơi!
Nẻo đường quen bằng lăng tím còn rơi
Hay im lìm ngóng chờ mùa thu tới
Cầu Trung Hòa có còn vui mỗi tối
Bên ly trà khói thơm tỏa vào mây
Chị thầm mong sẽ có một ngày
Cùng meomun giữa lòng Hà Nội
Trà đá, cà phê, me, xoài, cóc, ổi
Tí tách những gì chưa kịp nói cùng em!
VT, 11/07/10
Mỹ Duyên
13-07-2010, 05:29 PM
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/Nhm.jpg
Viết cho Cọng cỏ hay hờn!
Có một chiều nức nở
Và thế là anh đi
Sẽ chỉ là nỗi nhớ
Ngủ trong lòng hoang sơ
Em xin làm cọng cỏ
Hờn giận anh vu vơ
Em xin làm sóng nhỏ
Hôn mơn man mong chờ
Có một chiều mưa lạ
Ngỡ như là anh qua
Cầm chiếc ô xoè lá
Gọi thì thầm em ra….
13.07.2010
Mỹ Duyên
Cọng cỏ hay hờn
13-07-2010, 06:10 PM
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/myduyen_246/Nhm.jpg
Viết cho Cọng cỏ hay hờn!
Có một chiều nức nở
Và thế là anh đi
Sẽ chỉ là nỗi nhớ
Ngủ trong lòng hoang sơ
Em xin làm cọng cỏ
Hờn giận anh vu vơ
Em xin làm sóng nhỏ
Hôn mơn man mong chờ
Có một chiều mưa lạ
Ngỡ như là anh qua
Cầm chiếc ô xoè lá
Gọi thì thầm em ra….
13.07.2010
Mỹ Duyên
Em vẽ nỗi nhớ rơi nghiêng
Mong manh tựa như chiếc lá
Em gửi hạt nắng vào thu
Nheo mắt nụ cười cuối hạ
Eo ơi bức tranh ngộ quá
Rơi nghiêng nỗi nhớ mắt cười
Em thả bồng bềnh mây trôi
Tóc thề chao nghiêng sóng nước
Em vẽ dòng trong dòng đục
Con sông tìm về biển xa
Em quét nỗi buồn trôi qua
Hạnh phúc ngọt ngào đọng lại
Em ru một thời con gái
Vu vơ hay giận hay hờn
Nhớ ai tìm về kỷ niệm
Heo may đếm từng bước quên
Em điểm giọt sương long lanh
Vạt mi ai buồn xa ngái
Em vẽ nụ hôn vụng dại
Rơi tím một chiều hoàng hôn!
Xa lắc xa lơ rồi, không có chuyện "Cầm chiếc ô xòe lá/ Gọi thì thầm em ra" mô Mỹ Duyên ơi!
"Viết cho Cọng cỏ hay hờn!" dễ thương lắm :)
Cảm ơn bạn nhiều!
Cọng cỏ hay hờn
14-07-2010, 01:18 AM
Không lời
Đêm cất giấu điều gì
Trong tiếng chuông bình minh mỗi sớm
Và tin nhắn khi mỗi chiều rơi nắng
Yêu nhớ ngủ vùi
Giấc mơ màu trắng
Em gửi lại anh
Có một điều em chưa kịp nói
Anh đừng buồn
Khi giọt pha lê nơi khóe mắt em tan!
Cọng cỏ hay hờn
14-07-2010, 03:43 PM
Nhật ký cho anh
Em từng ước mình biến thành củ khoai
Ngủ trong áo anh ngoan ngoãn
Anh phì cười
Củ khoai không có suối tóc mềm
Củ khoai không có đôi mắt hay dỗi hay hờn
Củ khoai không biết đòi hôn!
Từ những ngày đầu anh biết yêu em
Anh hiểu em mê thơ cả khi tay không cầm nổi viết
Thơ cho người thân
Thơ cho bạn bè
Và cho cả những điều chưa kể hết
Anh buồn chi cho tội nghiệp
Sao nỡ trách em vì tội mê thơ?!
Mấy đêm rồi củ khoai mất ngủ
Củ khoai ra ngẩn vào ngơ
Vờ không buồn
Vờ không nhớ
Mà đăm đắm mong chờ!
VT, 14/07/10
Cọng cỏ hay hờn
23-07-2010, 12:00 AM
Ngao ngán...
Ngọt ngào có cánh bay mất
Ngôn từ anh như sấm trước giông
Em giật mình
Lưng rưng
Nước mắt
Lặng câm
Góc phòng
Bình minh ngơ ngác trước thềm
Nắng chống chếnh trước thềm
Hoàng hôn ngao ngán trước thềm
Gió đi hoang
Đắng ngắt nụ hôn
Đêm!
Cọng cỏ hay hờn
23-07-2010, 02:49 PM
Xin chia sẻ với bạn nỗi đau quá lớn này
Im lặng
Cho tôi được làm con sông Ngàn Phố
Để có thể lặng im nghe một tiếng em gào
Để có thể nhìn hai hàng nước mắt
Đang lặng bò trên gò má xanh xao
Ngàn Phố ơi ngươi bao nhiêu sâu!
Liệu có sâu bằng nỗi lòng em thương bố?
Hồng Lĩnh ơi ngươi bao nhiêu cao!
Liệu có cao bằng
Một tiếng gào
Xé rách trời xanh
Xô nghiêng dòng sông Ngàn Phố?
Rồi tất cả lặng đi
Cho một tiếng thầm thì
Em gọi
“Cha ơi”!
Người đã đi và nước mắt em rơi
Nước mắt em ướt đẫm hồn tôi
Em gái ơi hãy khóc thêm chút nữa
Tôi chỉ thể cùng em san sẻ
Bằng một sự lặng im
Mọi lời nói đều trở thành vô nghĩa
Nỗi đau này ngôn ngữ chẳng thể mang
Anh biết nói gì?
Anh đành im lặng
Nhìn lệ em rơi trong đau đớn bàng hoàng
Hà nội 10-7-2010
Nguyễn Thế Duyên
Cảm ơn bạn,
"Im lặng" mà lời thơ cảm động cả đất trời!
Bình yên
Ngàn Phố ơi Cha vẫn chưa về
Vò võ từng đêm
Nước mắt khô
Tái tê lòng Mẹ!
Trăng khuya chìm sâu đáy bể
Thương đau thấu tận trời cao
Đưa tay vặn nhỏ ngọn đèn dầu
Em lặng lẽ gửi lời về sâu thẳm...
Cha ơi!
Con thương Cha, nhớ Cha nhiều lắm!
Đêm trắng
Sông trắng
Bàng bạc màu khói hương...
Gim chặt nỗi đau vào tận đáy tim
Em dằn lòng mong Cha an lành giấc ngủ!
Ngàn Phố ơi Ngàn Phố
Bình yên khi anh bên em!
vikhuan_a2
23-07-2010, 03:01 PM
Nhớ Bà
Núi ngủ suốt mùa thu
Một ngày đông tỉnh giấc
Giông gió nặng vai trời
Sông quê buồn rưng rức
Mây phủ vời bến nước
Lửa phượng tắt bên đường
Bà đi trong chiều lạnh
Sương trắng màu khói hương
Găm tiếng nấc vào tim
Xuống xe con chạy vội
Bà đi xa thật rồi
Không kịp gặp lần cuối
Bình minh trên đỉnh núi
Hoàng hôn cuối chân đồi
Giữa hai miền sáng tối
Vỡ òa tiếng "Bà ơi"!!!
Sao chị có thật nhiều nỗi đau giống em
Bà ngoại em ra đi vào một chiều gần cuối hạ, cách Cha em đúng 3 tuần tròn. Se chia với chị một bàn tay và một cái ôm ấm áp!
Cọng cỏ hay hờn
23-07-2010, 03:15 PM
bài mô cụng hay cả .hix................................
Em ghé đọc thơ chị
Chấm chấm một hàng dài
"Bài mô cụng hay cả"
Nếu dở thì răng đây ;))
Hôm trước em "đòi" thơ, nhưng thật lòng là chưa gặp nên chị chưa viết được (gõ suông thường không giống mình).
Hẹn gặp em một ngày không xa tại TP Vinh thân yêu nhé :)
Cọng cỏ hay hờn
23-07-2010, 03:37 PM
Sao chị có thật nhiều nỗi đau giống em
Bà ngoại em ra đi vào một chiều gần cuối hạ, cách Cha em đúng 3 tuần tròn. Se chia với chị một bàn tay và một cái ôm ấm áp!
Chào em,
Dạo này không thấy Lam viết chi cả, chỉ lang thang đọc và cảm ơn thôi hè.
Rất nhiều bài viết của Cọng cỏ hay hờn được cảm ơn bởi vikhuan_a2, và những dòng chia sẻ chân thành từ em khiến chị cảm thấy ấm lòng lắm!
Bài thơ trên chị viết cho Bà Nội em ạ. Chị sống với Bà từ nhỏ nên sự thật không còn bà trên đời khiến chị đau buồn nhiều!
Nỗi đau cứ tiếp nỗi đau khi Cha cũng vội vàng đi xa vì bạo bệnh!
Mỗi năm mình một lớn mà nỗi đau chẳng hề nguôi đi, thương Ông, thương Mẹ... chị mạnh mẽ lên nhiều nhưng thỉnh thoảng một mình vẫn khóc.
...
Ở nơi bình yên đó Bà Ngoại và Cha sẽ luôn phù hộ cho em và người thân được may mắn an lành!
Mạnh mẽ lên nhé em gái >:D<
-My Sunshine-
23-07-2010, 03:38 PM
Em ghé đọc thơ chị
Chấm chấm một hàng dài
"Bài mô cụng hay cả"
Nếu dở thì răng đây ;))
Hôm trước em "đòi" thơ, nhưng thật lòng là chưa gặp nên chị chưa viết được (gõ suông thường không giống mình).
Hẹn gặp em một ngày không xa tại TP Vinh thân yêu nhé :)
:yociexp30::yociexp30:
Tháng 8 chị về
Vừa sinh nhật em
Cần chi thơ thẩn
Quà vui đủ rồi:JFBQ00169070306A:
Cọng cỏ hay hờn
24-07-2010, 11:54 PM
(Chưa nghị ra)
Mấy ngày "mưa gió" tả tơi
Trách chi nhiều rứa người ơi hỡi người
Thiết tha ánh mắt trao lời
Dẫu cho vật đổi sao dời không quên
Nói giận là để thương thêm
Phải đâu mưa nắng vui buồn mặc ai
Nói chi đến tiếng đoạ đày
Cho yêu nhớ vội nhạt phai - vô thường
Đã thương hết giận lại thương
Nặng lời chi, úa một rừng tương tư
Lời thơ như tiếng tạ từ
Như nước mắt thuở nghìn thu vẫn còn
Đừng đem gai xước vào lòng
Để mảnh ghép khóc giữa rừng - lạc nhau
Để trăng rơi, dạ ai sầu...
Một lời thắm lại ngày đầu thương yêu!
Cọng cỏ hay hờn
26-07-2010, 01:47 PM
Thơ viết hộ
Tôi không muốn đi qua đời anh
Như bao cô gái khôn ngoan từng đi trước
Tôi không muốn nhưng biết làm sao được
Đã mấy lời thề tan trong gió vụn bay
Thu qua rồi xuân tàn tạ không hay
Bao cô gái khôn ngoan ngày ấy
Của riêng anh và thời gian dẫu vậy
Giữa đời này đầy rẫy những riêng chung
Tôi dấu niềm thương ray rứt khôn cùng
Lòng canh cánh bao điều được mất
Tôi hôm qua đứa bé con chân thật
Mà hôm nay hóa kẻ dối tình
Đừng bắt tôi khác với lòng mình
Gian dối cả người tôi yêu nhất
Anh với tôi cùng những gì được mất
Giữ lại trong lòng bước vội qua nhau
Tôi kẻ dối tình thức suốt đêm thâu
Nhớ kẻ dối tình phương trời xa ấy
Bao cô gái ngày xưa có vậy
Phải vì anh mà hóa kẻ dối tình
Cọng cỏ hay hờn
30-07-2010, 12:16 PM
Ngày đáng nhớ
(Tặng thằng em kà lăm ngài Nghệ An)
Này O... O tê
Đi... đi đứng kiểu chì chi rứa?
Phố chật ngài đôông, cứ lơ ngơ dòm ngó
Nếu... nếu O chán đời thì chết quách cho xong?!
Ohh, cái anh này điêu chưa
Hình như là một tên họ Bỉ còn sót lại cuối cùng
Đụng vào người ta, không xin lỗi còn om sòm la mắng
Trai Nghệ An thật là quá đáng!
Này O... O tê
Nói cấy chì chi trai Bỉ, trai Nghệ An?
Thôi được... được rồi, O đi đi...
Quả đất tròn, hòn ngọc viễn đông cụng tròn
Đằng năng tui với O cụng... cụng có ngày gặp lại
Xí, đụng vào người ta, sai rồi còn la oai oái
Quả đất tròn?
Anh đứng đó mà mong!
Một tuần sau, lạ chưa
Không hiểu sao tên này lại có mặt ở Phú Mỹ Hưng
Cứ tưởng hắn tìm mình, hoá ra tìm người bạn
Thấy mình hắn nhếch mép cười...
Thật khó hiểu giọng Nghệ An!
Vẻ lạnh lùng, pha chút kiêu căng
Hắn hạ gục mình sau lời muộn màng xin lỗi
Mình thản nhiên cười, mà trong lòng bối rối
Thương lắm người Nghệ An!
Cọng cỏ hay hờn
30-07-2010, 02:03 PM
Chào các bạn,
Mình không có thời gian để reply riêng cho từng người tham gia trong đợt vừa rồi.
Mỗi người vào đây đều có cảm nhận triêng của họ... chưa bao giờ mình phấn khởi quá mức khi được khen hay phẫn nộ trước những lời góp ý chân thành của các bạn...
Mình thích chê nhiều hơn là khen, và những người chê đúng thường là thầy mình :)
Một người đọc bình thường, nếu dõi theo những bài viết của mình họ sẽ không chia sẻ kiểu như vậy, nhưng thâm ý của một vài cá nhân - mình quá hiểu nên mình có lý do riêng khi đưa ra thông cáo chung như trên (vui nhưng là thật đấy).
Mình xin phép được xóa đi tất cả những comment không thiện chí trong topic này, vì đây là góc riêng của mình.
Mình không phải là người tự kỷ, ngược lại mình là người khá cởi mở và thân thiện. Nhưng với thơ, xin các bạn cho mình được bình yên với những buồn vui của riêng mình - những cảm xúc mà không phải ai cũng hiểu và sẻ chia được!
Xin cảm ơn!
Cọng cỏ hay hờn
04-08-2010, 12:40 PM
Tặng người Thanh Chương
Em hẹn anh về thăm Thanh Chương
Nhưng lụt lớn mần răng mà về được
Nước mênh mông, nhiều đoạn đi bằng nôốc
Thèm nhút, thèm cà đành hẹn lần sau
Em nhớ ngày xưa mẹ bảo:
Chịu thương, chịu khó, mẹ sẽ nhận làm dâu
Muối nhút, muối cà từ từ mẹ dạy
Con nhà giáo tay không quen liềm, hái
Cứ về rồi mai mốt học sau!
Em đỏ mặt dạ mẹ một câu
Rồi nắm áo kéo anh ra hái ổi
Anh khoái chí cười, còn em giận dỗi
Ngừi ta đạ chi mô mà dám nói? Ghét không!
Anh gõ trán em, lớn rồi phải lấy chồng
Cứ chảnh chẹ coi chừng ê sắc ế
Em phụng phịu chạy vào nhà méc mẹ
Mẹ cười hiền "bay thật giống trẻ con"
Mẹ gấm, mẹ sàng, thóc gạo chạy vòng tròn
Gạo tuôn xuống, thóc nhón đều tay mẹ
Gấm, gãy, dần, sàng... mẹ ơi khó thế?!
Mẹ đừng cười, con không biết làm nông
Lâu lắm rồi em không về Thanh Chương
Ăn nhút, ăn cà từ tay mẹ muối
Mấy hôm rồi gió mưa, lụt lội
Thương câu: Mẹ nghèo con có chịu làm dâu?!
Anh xa quê, hai đứa xa nhau
Trong kí ức em dâu hiền của mẹ
Chiều nay anh về, cho em gửi lời anh nhé
Thương lắm quê nghèo, thương mẹ - Thanh Chương!
Cọng cỏ hay hờn
05-08-2010, 02:43 PM
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Cùng anh bày lại trò chơi dựng nhà
Đứa cuốc đất, đứa trồng hoa
Mồ hôi lấm tấm, cười xòa nhìn nhau
Suối bên nhà khúc khích reo
Tóc dài em gội bóng chiều lả lơi
Tre xanh nhớ tiếng à ơi
Đồng xanh nhớ tiếng em cười hôm nao
Khói lam nhớ mái tranh chiều
Giàn thiên lí nhớ trăng treo bên thềm
Ngày xưa ai nhớ, ai quên
Em gom lá, dệt gối mềm cuối thu
Đông sang mình vẫn lẻ đôi
Sân chưa quét, bếp chưa khơi lửa hồng
Thương mẹ tháng nhớ, ngày mong
"Về làm dâu..." chợt nhói lòng, lệ tuôn
Chuyện ngày xưa tựa khói sương
Chiều nay chợt nhớ người dưng nghẹn lòng
Bao giờ nước chảy ngược dòng
Mình gặp lại, thắp lửa lòng - Ngày xưa!
Cán Bộ
05-08-2010, 03:07 PM
Cái comment này tôi nhận xét về bài thơ Ngày đáng nhớ ( Nhận xét đó chỉ dành riêng cho bài Ngày Đáng Nhớ, tôi không hề quy chụp cho toàn bộ các bài khác trong topic ) ở trên sao lại xóa đi của tôi !
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080521631odi3yzaxow101493_2.jpeg
Nếu không muốn người khác nhận xét về thơ của mình thì khóa lại đi. Còn nếu đã mở ra thì vui lòng tôn trọng những nhận xét của người khác. Bản thân tôi trước có post một số bài hát tự thu âm, những lời khen có, những lời chê cũng rất nhiều nhưng tôi vẫn tôn trọng họ. Vậy : với cương vị của bạn sao lại xóa bài đó của tôi !
hanh pro
05-08-2010, 03:10 PM
Có 3 thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:
1. Thời gian đã qua không bao giờ trở lại.
2. Lời nói đã nói ra khó có cơ hội để nói lần nữa.
3. Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.
Cọng cỏ hay hờn
05-08-2010, 04:17 PM
Cái comment này tôi nhận xét về bài thơ Ngày đáng nhớ ( Nhận xét đó chỉ dành riêng cho bài Ngày Đáng Nhớ, tôi không hề quy chụp cho toàn bộ các bài khác trong topic ) ở trên sao lại xóa đi của tôi !
Nếu không muốn người khác nhận xét về thơ của mình thì khóa lại đi. Còn nếu đã mở ra thì vui lòng tôn trọng những nhận xét của người khác. Bản thân tôi trước có post một số bài hát tự thu âm, những lời khen có, những lời chê cũng rất nhiều nhưng tôi vẫn tôn trọng họ. Vậy : với cương vị của bạn sao lại xóa bài đó của tôi !
Chào em,
Vẫn là em à? Chị định sẽ không viết gì cho em nữa, đơn giản vì chị không thích đối thoại với em, vừa bực mình, vừa mất thời gian của chị. Nhưng thôi, năm mười phút nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lao.
Chị viết thơ như viết nhật ký, mỗi bài một tâm trạng và không phải bài nào cũng hay, không phải cứ thơ Cọng cỏ hay hờn là "phải hay"... nên khi lọt vào một vài bài dở cũng là điều hết sức bình thường. Em đừng bức xúc (để rồi) bật ra những lời nhận xét thiếu thiện ý như thế.
Mà thực sự nó cũng chẳng dở đâu - nếu em thực sự hiểu đúng. Bài thơ đó chị viết tặng cho một người em, thằng bé đó nói lắp (kà lăm) nên chị "cố tình" ê a ngắc ngứ như vậy. Trong bài là cuộc đối thoại giữa hai người (một cô bé người Nam và thằng em kà lăm của chị).
Chữ nổi cho người khiếm thị, thơ kà lăm cho người kà lăm - em hiểu phiên phiến thế cho đỡ bức xúc. Và hiểu vì sao chị không đối thoại với em mà xóa bài.
Nếu không làm điều hành, chị cũng có quyền yêu cầu xóa bài trong topic của mình, chứ chị không lấy quyền smod để xóa bài của em ở đây. Hôm trước chị tạm khóa (chỉ khóa với mỗi em thôi) vì chị thấy em xử sự quá ngông, nếu không khóa - nhìn vào người đọc cười em và cười cả chị.
Còn thực sự, nếu em là một người đọc chân thành, thích chia sẻ - lúc nào chị cũng đón chào!
Vậy nhé :)
Cán Bộ
05-08-2010, 04:28 PM
1. Nói gì thì gì đi chăng nữa, đó cũng là một quan điểm, một nhận xét của cá nhân người đọc về bài thơ đó của chị. Vậy sao lại xóa bài viết đó đi ! Đã chấp nhận post lên đây, là chị phải chấp nhận những lời nhận xét của người đọc. Mỗi người lại có cách cảm nhận riêng, có thể chị thấy đó là hay, nhưng người khác nói là dở !
2.Bài viết của tôi không spam, không nói tục. Vậy sao lại xóa bài đó đi !
Cọng cỏ hay hờn
08-08-2010, 02:52 PM
Nốt lặng
Tặng một người bạn bạn thơ
Nhẹ tay hất chén bẽ bàng
Trăng sóng sánh tựa muôn ngàn giọt châu
Vấn vương vương vấn thêm sầu
Hữu tâm đồng cảm gieo câu nhạc lòng
Tay ai mệt mỏi cung trầm
Rót vào đêm tiếng ân tình mà đau
Đa đoan kiếp sóng bạc đầu
Ngược thời gian biết có nhau mà tìm
Ta thầm mong tiếng yên bình
Để thơ thẩn, để nghả nghiêng với đời
Buồn vui ngọt đắng đầu môi
Một nốt lặng dấu muôn lời gửi trăng!
Người Làng Đông
11-08-2010, 12:35 PM
Dấu yêu
Em nói giận là thương nhiều hơn đấy
Có khi nào em giận lâu đâu
Ngày nhớ đêm mong mưa giăng mắc hai đầu
Em bên ni còn anh bên nớ
Câu ví dặm xui người mắc nợ
Vấn vương hoài tiếng Giận mà Thương
Mưa ngoài trời. Mưa trong mắt em buồn
Em hờn dỗi vì anh xa quá
Mưa ru em, hôn mi em rất lạ
Mưa làm sao mang anh đến bên em
Giận thật nhiều để thương nhớ dài thêm
Ai nhắn gửi lời yêu ai nức nở
Em nghiêng mình cồn cào ôm nỗi nhớ
Thổn thức hoài mà chẳng nói nên câu
Sao hôm, Sao mai cứ cút bắt tình yêu
Để nhớ thương vương hai đầu nỗi nhơ
Sao hôm là anh, sao mai là em đó
Một khoảng trời yêu dấu
Không tên!
Người Làng Đông
12-08-2010, 06:04 PM
Chuyện đời
Người ta ưa nói dối
Mặc kệ người ta thôi
Yêu thương chưa phải lối
Mơ gì chuyện chung đôi
Lời nói đậu vành môi
Tháng ngày nhòa nhạt hết
Khi đó ai còn biết
Đâu là thực là mơ
Biển rộng không bến bờ
Nông sâu ai dò được
Nhắm mắt thấy điều ước
Mở mắt vẫn trắng tay
Mây ngàn năm vẫn bay
Gió ngàn năm vẫn thổi
Chuyện tình trăm ngàn lối
Ôi, chuyện của muôn đời!
Người Làng Đông
16-08-2010, 06:40 PM
Không lời
Hoàng hôn rơi nước mắt buồn trên lá
Khóc ban mai ngơ ngác giọt sương
Mưa mưa hoài trăn trở xuyên đêm
Gió gió thổi vô hồn qua cửa
Bình minh hỡi biết có còn về nữa
Tiếng thở dài tựa tiếng lá rơi nghiêng
Cọng cỏ hay hờn
17-08-2010, 05:33 PM
Giọt đắng
Chú quạ đen thông minh
Thả viên sỏi vào bình
Nước dâng lên quạ mừng qua cơn khát
Ai gieo hạt đắng vào mình
Giọt nước tràn ly
Hạnh phúc ngọt ngào lịm tắt
Xa nhau rồi
Lệ đắng tràn mi...
Cọng cỏ hay hờn
20-08-2010, 04:46 PM
Viết cho mùa thu cũ
Cứ ngỡ chẳng còn gì để nói
Khi trong em mùa thu khác xưa rồi
Ngọn gió chiều không làm làn tóc rối
Vài giọt buồn chẳng gợi tiếng thương yêu
Phải chi anh đừng như gió muôn chiều
Gió vào cửa, gió vô hồn qua cửa
Anh yêu em - em yêu anh như rứa
Biết lòng anh còn chỗ cho em
Biết lòng em còn chỗ cho anh
Anh gian dối hay tại tình gian dối
Biết bao điều em dằn lòng không nói
Xa nhau rồi có thấu nỗi lòng nhau
Chia cắt nào cũng hằn lại vết đau
Giờ trước anh em thành người xa lạ
Yêu thương xưa ngậm ngùi như đá
Đừng tiếc mình chưa sống hết cho nhau!
kudo_hatinh
22-08-2010, 01:41 AM
chị viết quá hay luôn. Em là một người rất thích thơ nhưng không biết làm thơ. Đọc thơ của chị em cảm động quá, ngồi nghĩ lại mấy bài thơ em làm mới biết nó củ chuối thế nào.
Cọng cỏ hay hờn
22-08-2010, 07:07 PM
chị viết quá hay luôn. Em là một người rất thích thơ nhưng không biết làm thơ. Đọc thơ của chị em cảm động quá, ngồi nghĩ lại mấy bài thơ em làm mới biết nó củ chuối thế nào.
Viết như là thói quen
Trải buồn vui lòng chị
Hôm nào đọc thơ em
Xem có chuối không nhé :)
Cảm ơn em ghé qua đọc thơ và có đôi lời sẻ chia...
Dù thế nào thì cũng nên trân trọng những cảm xúc do mình viết ra chơ em, răng lại nói "củ chuối"?
Chúc em vui!
Cọng cỏ hay hờn
23-08-2010, 01:41 AM
Vu vơ
Thu về nhẹ nhàng heo may
Nhớ ai dịu dàng hương cốm
Tóc mây bồng bềnh nắng sớm
Cơn gió vô tình qua đây!
Hà Nội thu về người ơi
Nhớ ai lẻ loi phố nhỏ
Hương sữa cồn lên nỗi nhớ
Lá rơi bước vụn nào hay!
Hà Nội thu về đêm nay
Trước biển nhớ anh nhiều lắm
Yêu thương giận hờn như sóng
Thật gần mà xa quá xa!
Em mơ về giấc mơ hoa
Thầm mong cơn mưa hội ngộ
Mỗi năm dù chỉ một lần
Cho lòng mình ngưng bão tố!
dungkhuat
23-08-2010, 04:27 AM
Tặng Girlcamxuyen!
Hôm nay tôi lại buồn!
Vì Girl nói yêu tôi
Nhưng lại đi kết hôn
Với Khanh-dang tồi tồi :D
Em quả thật tàn ác
Nhưng như thế chưa hết
Khi yêu thêm thằng khác
Chọn gã Rock bê bết :D
Thôi kệ thây em gơn
Vì tính em xồn xồn :D
Chưa biết đời thiệt hơn
Gặp em thì nên chuồn ;))
:yociexpress08: Chị Congco chỉ e nhiều nhé.
Tại vì khó ngủ lại thấy em Girlcamxuyen qua đây Thanks chị nên có cảm hứng học làm thơ tí.
PS: 1>em girl nói yêu em mà nỏ biết e là răng, gái trai chi cung chịu, nên mới có bài thơ ni.
2> vào bài viết của e Girl sẽ thấy e Girl kết eng Khangdang và Rock_HT.
Cọng cỏ hay hờn
23-08-2010, 03:12 PM
Tặng Girlcamxuyen!
Hôm nay tôi lại buồn!
Vì Girl nói yêu tôi
Nhưng lại đi kết hôn
Với Khanh-dang tồi tồi :D
Em quả thật tàn ác
Nhưng như thế chưa hết
Khi yêu thêm thằng khác
Chọn gã Rock bê bết :D
Thôi kệ thây em gơn
Vì tính em xồn xồn :D
Chưa biết đời thiệt hơn
Gặp em thì nên chuồn :))
:yociexpress08: Chị Congco chỉ e nhiều nhé.
Tại vì khó ngủ lại thấy em Girlcamxuyen qua đây Thanks chị nên có cảm hứng học làm thơ tí.
PS: 1>em girl nói yêu em mà nỏ biết e là răng, gái trai chi cung chịu, nên mới có bài thơ ni.
2> vào bài viết của e Girl sẽ thấy e Girl kết eng Khangdang và Rock_HT.
Qua nhà chị Nhím ngắm trăng
Làm thơ ghen Rock là răng Dũng hè
Girl với Rock cùng một phe
Tuy hai mà một thích khè bà con
Chắc Girl chưa muốn kết hôn
Mà thử lòng Dũng có cùng đường yêu
Mới thử thôi đã liêu xiêu
Làm thơ lất ngất, ra điều thiệt hơn
Không lẽ Dũng cũng hay hờn?
girlcamxuyen
23-08-2010, 08:06 PM
Tặng Girlcamxuyen!
Hôm nay tôi lại buồn!
Vì Girl nói yêu tôi
Nhưng lại đi kết hôn
Với Khanh-dang tồi tồi :D
Em quả thật tàn ác
Nhưng như thế chưa hết
Khi yêu thêm thằng khác
Chọn gã Rock bê bết :D
Thôi kệ thây em gơn
Vì tính em xồn xồn :D
Chưa biết đời thiệt hơn
Gặp em thì nên chuồn ;))
:yociexpress08: Chị Congco chỉ e nhiều nhé.
Tại vì khó ngủ lại thấy em Girlcamxuyen qua đây Thanks chị nên có cảm hứng học làm thơ tí.
PS: 1>em girl nói yêu em mà nỏ biết e là răng, gái trai chi cung chịu, nên mới có bài thơ ni.
2> vào bài viết của e Girl sẽ thấy e Girl kết eng Khangdang và Rock_HT.
xin lloi chj CCHH, e spam trong ni :d:d
dungkhuat: gơn là ng` xấu xa , gơn kết khanhdang, gơn lại iu Rock_ht...
nhưng gơn là rứa đó:yociexp51::yociexp51:
h gơn bỏ hết rùi, iu mỗi dungkhuat của NHT ;));))==> gặp gơn thì nên chuồn ::yociexp30:
thanks vì bải thơ nhé :x:x
thanks chị CCHH :x
thik thơ nhưng hok pit làm thơ và cảm giác đó cug là 1 cái tội
Cọng cỏ hay hờn
24-08-2010, 12:21 AM
Đau mãi mùa thu
Cha vắng nhà từ mùa thu năm ngoái
Nay nhìn lá rơi tê tái lòng con
Con quệt nước mắt một mình đếm ngược thời gian
Con xòe tay tập đếm như những ngày con còn thơ bé
Một ngày… Hai ngày…
Nhịp thời gian vẫn trôi lặng lẽ…
Mùa thu nơi cha có buồn lắm không cha?!
Con dấu mặt vào tay ngăn tiếng nấc khi nhìn xác lá bay qua
Tựa chiếc lá rơi - Cha đã đi xa để mình con và mùa thu ở lại
Thu đã về mà Cha thì... xa mãi
Con liêu xiêu nước mắt chiều tê tái
Ngóng phía nào con thấy vòng tay Cha?!
Thu đã về mình con nỗi xót xa
Nén nhang trầm thay mùa con báo hiếu
Vắng cha rồi bây giờ con mới hiểu
Nỗi lạnh lòng ... tim đau mãi mùa thu!
Chiều buồn, 29/08/2009
dungkhuat
24-08-2010, 12:40 AM
Đau mãi mùa thu
Cha vắng nhà từ mùa thu năm ngoái
Nay nhìn lá rơi tê tái lòng con
Con quệt nước mắt một mình đếm ngược thời gian
Con xòe tay tập đếm như những ngày con còn thơ bé
Một ngày… Hai ngày…
Nhịp thời gian vẫn trôi lặng lẽ…
Mùa thu nơi cha có buồn lắm không cha?!
Con dấu mặt vào tay ngăn tiếng nấc khi nhìn xác lá bay qua
Tựa chiếc lá rơi - Cha đã đi xa để mình con và mùa thu ở lại
Thu đã về mà Cha thì... xa mãi
Con liêu xiêu nước mắt chiều tê tái
Ngóng phía nào con thấy vòng tay Cha?!
Thu đã về mình con nỗi xót xa
Nén nhang trầm thay mùa con báo hiếu
Vắng cha rồi bây giờ con mới hiểu
Nỗi lạnh lòng ... tim đau mãi mùa thu!
Chiều buồn, 29/08/2009
Chi CCHH thỉnh giáo chị tí.
E chỉ tìm dc những vần ở những nơi tô màu... thế những chổ khác thì răng chị hè?.... e thấy phần lớn là câu 8 chử nhưng có dòng lại 10-12 chử>>> ko hiểu.
Chị phân tích dùm dc ko??? đợt này quết làm học trò chị CỌNG cai ;))
Cọng cỏ hay hờn
24-08-2010, 12:56 AM
Chi CCHH thỉnh giáo chị tí.
E chỉ tìm dc những vần ở những nơi tô màu... thế những chổ khác thì răng chị hè?.... e thấy phần lớn là câu 8 chử nhưng có dòng lại 10-12 chử>>> ko hiểu.
Chị phân tích dùm dc ko??? đợt này quết làm học trò chị CỌNG cai ;))
Ngồi một mình, dù không muốn suy nghĩ nhiều khi nỗi đau đã tạm lắng xuống nhưng nước mắt chị tràn ướt má từ lúc nào không hay!
Đau mãi mùa thu là một bài thơ tự do (chị viết trong nước mắt) em ạ (vần điệu nó không giống như thơ như lục bát hay 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ...). Quan trọng là tứ thơ!
Đọc nhiều em sẽ hiểu, thơ nhiều thể - loại. Có nhiều bài đọc nghe khá suôn sẻo nhưng đó chỉ được coi là văn vần (hay nói có vần), còn nhiều bài câu chữ bị bẻ gãy thất thường (do phong cách của người viết, cảm xúc, ý đồ của người viết muốn thể hiện) nhưng nó là thơ. Tự nó khẳng định nó!
Tâm trạng chị lúc này không thể trình bày hết các vấn đề về thơ cho em hiểu được, hơn nữa bản thân chị đây cũng chưa thực sự thấm nhuyễn về nó...
Yêu thơ, em ráng tìm hiểu để cảm nhận nhé!
Thân!
buonlam!
24-08-2010, 01:57 AM
Đau mãi mùa thu
Cha vắng nhà từ mùa thu năm ngoái
Nay nhìn lá rơi tê tái lòng con
Con quệt nước mắt một mình đếm ngược thời gian
Con xòe tay tập đếm như những ngày con còn thơ bé
Một ngày… Hai ngày…
Nhịp thời gian vẫn trôi lặng lẽ…
Mùa thu nơi cha có buồn lắm không cha?!
Con dấu mặt vào tay ngăn tiếng nấc khi nhìn xác lá bay qua
Tựa chiếc lá rơi - Cha đã đi xa để mình con và mùa thu ở lại
Thu đã về mà Cha thì... xa mãi
Con liêu xiêu nước mắt chiều tê tái
Ngóng phía nào con thấy vòng tay Cha?!
Thu đã về mình con nỗi xót xa
Nén nhang trầm thay mùa con báo hiếu
Vắng cha rồi bây giờ con mới hiểu
Nỗi lạnh lòng ... tim đau mãi mùa thu!
Chiều buồn, 29/08/2009
chào chị
k biết tâm trạng chị như thế nào mà chị viết được bài thơ hay thật đó.em rất thích bài thơ này
đọc thơ của chị mà em cảm thấy buồn quá.em suốt ngày làm cho bố mẹ buồn ah.em năm nay là sv năm cuối,đợt này em lại gặp rắc rối trong cs sống mà chưa biết nói như thế nào với bố mẹ cả.
mà chỉ có bố mẹ mới giúp được mình mà thôi.
chán quá.mình lại làm bố mẹ buồn nữa rồi
Cọng cỏ hay hờn
24-08-2010, 04:08 PM
chào chị
k biết tâm trạng chị như thế nào mà chị viết được bài thơ hay thật đó.em rất thích bài thơ này
đọc thơ của chị mà em cảm thấy buồn quá.em suốt ngày làm cho bố mẹ buồn ah.em năm nay là sv năm cuối,đợt này em lại gặp rắc rối trong cs sống mà chưa biết nói như thế nào với bố mẹ cả.
mà chỉ có bố mẹ mới giúp được mình mà thôi.
chán quá.mình lại làm bố mẹ buồn nữa rồi
Chào em,
Với chị, Cha là người thầy - người bạn lớn em ạ. Từ những ngày đầu chị tập cầm bút, cho đến sau này khi chị biết làm thơ - cảm giác lúc nào cũng có Cha bên cạnh khiến chị ấm áp vô cùng!
Từ bé đến lớn hiếm khi chị làm Cha buồn, cũng có thể sự bao dung độ lượng của một người Cha - người thầy khiến chị lúc nào cũng thấy được yêu thương đùm bọc!
Cha mất khi chị đã trưởng thành, đủ ý thức được quy luật của tạo hóa "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" nhưng trong lòng không nguôi đớn đau và hẫng hụt! Không còn Cha, cảm giác nhiều lúc côi cút như một đứa trẻ lạc đường...
Nhiều lúc nhớ Cha, chị vẫn tự trách mình: ngày xưa hay mua quà tặng Mẹ (vì nghĩ phụ nữ thích được tặng quà) mà ít khi tặng quà cho Cha. Ngày xưa, thỉnh thoảng hay trốn nhà ra lội sông... khiến Cha lo lắng trưa không dám ngủ...
Khi không còn Cha bên cạnh mới ngậm ngùi ngồi nhớ: Cha thích món ăn gì, thích mặc quần áo thế nào; mong mấy anh chị em thương yêu nhau thế nào, các con nên người - đó là báo hiếu cha mẹ!
Muốn tặng Cha thật nhiều quà nhưng không còn cơ hội nữa! Muốn nói với Cha thật nhiều về chuyện đời, chuyện người để được nghe từ Cha những lời chỉ bảo... cũng không còn cơ hội nữa!
Chị rất yêu mùa thu, nhưng kể từ ngày Cha đi - mùa thu trở thành nỗi đau trong lòng chị. Chị viết bài thơ trong tâm trạng đó!
Đọc những lời em chia sẻ nơi đây, chị biết em là người sống tình cảm và hiếu thảo với bố mẹ!
Tuổi trẻ nông nổi, ai cũng ít nhiều gặp phải những "rắc rối" đầu đời; Em từng sai và đã sửa sai nhờ sự quan tâm của bố mẹ, giờ lại tiếp tục sai... Cũng nản thật, nhưng em còn nhận biết những việc em gây ra sẽ làm bố mẹ buồn - điều đó cũng là niềm an ủi đối với bố mẹ em rồi.
Chị không biết em đang gặp phải chuyện gì? Nếu tự mình khắc phục được thì cố lên! Còn không thì gia đình vẫn là cái nôi bình yên nhất. Với bố mẹ, con cái luôn được bảo bọc chở che như trẻ nhỏ - cả khi chúng ta đã thực sự trưởng thành.
Mỗi khi gặp chuyện, không biết em thường chia sẻ với mẹ hay bố? Để mở lời cho sự vụ lần này - với em quả là khó khăn vì em nhiều lần "tái phạm". Chị không biết em đang sống cùng bố mẹ và đi học hay sống xa nhà? Nếu (xa nhà) ngại không dám gọi điện về, em tranh thủ viết thư cho bố mẹ. Viết thư, em sẽ diễn tả trọn vẹn được những điều mình muốn nói (xin lỗi bố mẹ, trình bày sự việc, xin bố mẹ tha thứ và giúp đỡ, lời hứa với bố mẹ)...
Còn cả bố và mẹ hạnh phúc lắm em ạ :)
Em cố lên!
Cọng cỏ hay hờn
25-08-2010, 10:26 PM
Thương nhiều
24h sau bão đổ bộ quê mình
Em nhớ gọi về nhà em nhé
Cha đi rồi cửa nhà vắng vẻ
Thương quê nghèo
Thương mẹ
Thương Ông!
"Nơi Cha nằm có cao không em?!"
Cha không thể về bên Ông và Mẹ
Em xa
Anh xa
Thương, lo mà không thể
Buốt nghẹn lòng nghe tin bão tràn qua
Nhắn gió mưa hiểu giùm lòng ta
Nhắn Ngàn Phố
Nhắn Sông La dịu dàng đừng dâng lũ
Giông gió ơi, có nghe chăng lời ta nhắn nhủ
Cha vừa đi, Ông và Mẹ đang buồn
Hà Tĩnh mình mưa bão triền miên
Em nhớ gọi động viên Ông và Mẹ
Mưa sẽ tạnh
Bão sẽ tan
Đừng lo buồn em nhé
Thương thật nhiều Hà Tĩnh
Thương em!
Anhchang_haohoa
25-08-2010, 10:38 PM
Bài thơ của bạn hay lắm không biết giờ này quê nha ra sao
Cọng cỏ hay hờn
25-08-2010, 11:23 PM
Bài thơ của bạn hay lắm không biết giờ này quê nha ra sao
Cảm ơn bạn!
Chiều qua gọi về quê
Tiếng mưa át tiếng mẹ
Gió phá nát vườn nhà
Nhiều cây to bật rễ...
Sáng nay mình gọi mẹ
Mưa gió thôi hoành hành
Ngàn Phố không dâng lũ
Xóm thôn đã yên bình :)
Cọng cỏ hay hờn
28-08-2010, 06:52 PM
Ngàn Phố - ngàn thương!
Chưa một lần anh ghé thăm Ngàn Phố
Mới nghe qua đã trăm mến ngàn thương
Muối mặn - gừng cay quên răng được cội nguồn
(Chín tháng gừng cay, ba năm muối mặn)
Ngàn Phố mộng mơ như hàng lụa trắng
Chảy lững lờ về Bến Tam Soa
Hà Tĩnh đôi lần anh qua
Nghe câu ví Giận mà Thương
Thương quá!
Nhà ai đó bên bờ Ngàn Phố
Xiêu vẹo nứa phên khi lũ tràn qua
Có những năm phải dỡ cả nóc nhà
Dắt díu nhau lên thuyền lánh tạm
Lận đận, nghèo mà thân thương lắm
Cát trắng, gió Lào rát bỏng làn da
Cái khó, cái nghèo bạc trắng tóc mẹ, cha
Cái đói rét đan dày niềm thương nhớ
Câu ví dặm nghiêng nghiêng chờ đợi
Bến lở - bồi
Hai nửa ngóng trông nhau
Ngàn Phố nhớ ai thức suốt đêm thâu
Núi Nầm nhớ ai thông reo thổn thức
Chín tháng - ba năm mặn mòi hẹn ước
Nhớ thật nhiều Ngàn Phố của tôi ơi!
thachkhe_ht
28-08-2010, 09:31 PM
Thơ hay lắm, chị Nhím nên đổi nghề đi!
Chúc chị luôn thành công :)
Cọng cỏ hay hờn
30-08-2010, 01:52 PM
Mong
Anh nói anh về, anh nỏ về?
Để em ra ngóng vào trông
Mấy hôm rồi mưa bão miền Trung
Em mưa bão trong lòng!
Cây cầu qua sông gãy rồi
Đôi bờ rưng rưng tiếng nấc
Lời hứa anh trao gãy đôi
Tim ai rưng rưng vết xước
Anh không về?!
Lũ tràn qua tan tác cả bờ tre
Cây cối trong vườn xác xơ đến tội
Lúa, khoai ngập úng ngoài đồng
muối, gạo trôi, cơm bữa no bữa đói
Mái tranh buồn thèm khói bếp hoàng hôn
...
Em nhớ anh cứ ra ngóng vào trông
Anh nói về răng anh nỏ về?!
Phong Thu
30-08-2010, 02:23 PM
" A nói về răng a nỏ về ?! "
Lời thơ răng mà trách móc ,mà buồn bã, hờn giận rứa chị Cọng ơi ?
Nghe như là đang rưng rưng ấy !
Nét buồn tội nghiệp mà cũng thật đáng yêu !
Cọng cỏ hay hờn
30-08-2010, 02:38 PM
" A nói về răng a nỏ về ?! "
Lời thơ răng mà trách móc ,mà buồn bã, hờn giận rứa chị Cọng ơi ?
Nghe như là đang rưng rưng ấy !
Nét buồn tội nghiệp mà cũng thật đáng yêu !
Nhìn nick chị chắc Phong Thu cũng thừa biết đó là một tên hay giận hay hờn rồi.
Người thân và người dưng lắm lúc "kêu trời" vì cí hay hờn của chị :">
Còn Giận hờn trong thơ nhiều khi thật mà không thật Phong Thu à :)
Đọc tiếp bài thơ dưới đây, em sẽ bớt "tội nghiệp" vì chị Cọng vừa biến thành anh Cọng :)
Anh sẽ về
Trời nước mênh mông
Bàng bạc nhớ
Đê vỡ, cầu trôi, ai mong ai bên sông
Nhớ mẹ, nhớ em quặn thắt sóng lòng
Thương miền Trung cát trắng, gió Lào, quanh năm lụt lội
Anh lỗi hẹn để em chờ em đợi
"Răng anh nỏ về" - thương lắm biết không?!
Con gái quê mình nói giận là thương
Thương là giận, như điệu hò câu ví
Tan tác bờ tre
Đàn cò trắng biết về đâu em nhỉ?
Lúa ngập đồng, thương lắm giọt mồ hôi
Lúa ngập đồng, thương nước mắt em rơi
Thương mái lá chiều buồn không vương khói
"Răng anh nỏ về" chỉ một lời em hỏi
Anh buốt lòng vì chưa kịp về thăm
Xa xôi nơi này anh vẫn nhớ về em
Câu mình hứa còn nguyên vẹn đó
Đừng buồn nữa em!
(Cùng bắc cầu duyên nối bên bồi - bên lở)
Anh sẽ về dẫu muôn vời cách trở...
Thương em!
Phong Thu
30-08-2010, 02:55 PM
"..."Răng anh nỏ về" chỉ một lời em hỏi
Anh buốt lòng vì chưa kịp về thăm..."
Bây giờ lại thấy tội nghiệp cả a Cọng nữa rồi nì !
Người ở nhà buồn vỉ nhớ, vì tủi thân
Người ở xa lại buồn và thương cái nghẹn ngào của người ở nhà lắm...
"...Tan tác bờ tre
Đàn cò trắng biết về đâu em nhỉ?..."
Cấy ni nghe hay nì, biểu cảm lắm. Nhưng e nghĩ là e ko thích từ "nhỉ" trong trường hợp ni lắm ! ( Múa rìu qua mắt thợ tỉ, thợ nhắm mắt lại cho e múa nha ! )
Chúc chị vui nhé ! Thích Thơ của chị rồi đó !
Cọng cỏ hay hờn
30-08-2010, 03:20 PM
"..."Răng anh nỏ về" chỉ một lời em hỏi
Anh buốt lòng vì chưa kịp về thăm..."
Bây giờ lại thấy tội nghiệp cả a Cọng nữa rồi nì !
Người ở nhà buồn vỉ nhớ, vì tủi thân
Người ở xa lại buồn và thương cái nghẹn ngào của người ở nhà lắm...
"...Tan tác bờ tre
Đàn cò trắng biết về đâu em nhỉ?..."
Cấy ni nghe hay nì, biểu cảm lắm. Nhưng e nghĩ là e ko thích từ "nhỉ" trong trường hợp ni lắm! (Múa rìu qua mắt thợ tỉ, thợ nhắm mắt lại cho e múa nha! )
Chúc chị vui nhé ! Thích Thơ của chị rồi đó !
Hì, chị Cọng hay anh Cọng cũng sớt được một chút cảm tình từ Phong Thu rồi. Chị vui :)
Tan tác bờ tre
Đàn cò trắng biết về đâu em nhỉ?
Chị cũng vò tóc bứt tai vì từ "nhỉ" nhưng không tìm được từ thay thế Phong Thu à. Nếu nói chuyện với em mô ngoài đời, anh Cọng có thể thay từ "nhỉ" bằng từ "hè, hẹ, nả, nạ..." nhưng trong bài thơ trên - ráp vô không hợp. Tình hình ni người ta gọi là "quả bí" :d
Cảm ơn em về những lời chia sẻ chân tình!
Chúc em sức khỏe và niềm vui :)
-My Sunshine-
31-08-2010, 11:43 AM
"Ðể trong lòng là chí, ngụ ra ý là thơ. Người có sâu, cạn cho nên thơ có mờ có tỏ, rộng hẹp khác nhau ... Người làm thơ không ngoài lấy trung hậu làm gốc, ý nghĩa phải hàm súc, lời thơ phải giản dị."
Bác Cỏ......
Mần răng mà học và thực hành cho đc 1/3 câu đó đây...bày cho kun Zu với :d
Cọng cỏ hay hờn
31-08-2010, 09:59 PM
"Ðể trong lòng là chí, ngụ ra ý là thơ. Người có sâu, cạn cho nên thơ có mờ có tỏ, rộng hẹp khác nhau ... Người làm thơ không ngoài lấy trung hậu làm gốc, ý nghĩa phải hàm súc, lời thơ phải giản dị."
Bác Cỏ......
Mần răng mà học và thực hành cho đc 1/3 câu đó đây...bày cho kun Zu với :d
Người ta thường bật cảm xúc thành thơ, còn học và thực hành cho được... như kun zu nói đó - sẽ thành thợ thơ ^^
Biết bày a răng đây hẹ :-?
Mỗi lần em đòi chị bày mần thơ, chị lại nhớ đến món quà thơ chú tặng hồi chị còn bé xíu.
Chia sẻ với em - đọc chơi, nếu có thể thì áp dụng, kiên quyết không chia phần nha!
Với cháu
Đội lên đầu chiếc nón
O lập tức thành Ô
Vặt râu con Át Bích
Xem có thành Át Cơ
Cháu thử chép ra giấy
Không khéo thành bài thơ
Hà Tịnh, 1987
Tùng Bách
Cọng cỏ hay hờn
01-09-2010, 08:35 AM
Em hát ru mình
Gió vô tình ngọn sóng gãy làm đôi
Chiều mệt mỏi hoàng hôn dài bãi cát
Em liêu xiêu ôm nỗi buồn rất thật
Ước gì anh không nhận ra!
Em hát ru mình trong nỗi xót xa
Sao anh là sóng mà không là biển biếc
Cứ lang thang hoài
Lang thang không biết mệt
Lạc dấu chân
Mỏi mắt tìm nhau
"Nơi cuối trời sao và biển hôn nhau"
Đừng nhắc nữa chuyện ngày xa xưa ấy
Em dịu dàng và mong manh đến vậy
Một chút vô tình cũng sụt lở niềm đau
Em hát ru mình
Nước mắt để ngày sau
Chợt ngậm ngùi
Thương dã tràng xe cát
Thương con sóng bạc đầu khao khát
Lang thang hoài mà chẳng biết về đâu
Cứ kiếm tìm cứ trăn trở đêm thâu
Bên lở nhớ
Bên bồi cũng nhớ
Bởi đa tình nên suốt đời mắc nợ
Kiếp bể dâu
Gửi lại anh khoảng trời dấu yêu
Em nhận về giận mà thương ngày ấy
Ba vạn sáu ngàn ngày nỏ xa còn đấy
Ai nhớ ai quên?!
vietcuong_30k08
01-09-2010, 08:53 AM
Anh nói anh về, anh nỏ về?
Để em ra ngóng vào trông
Mấy hôm rồi mưa bão miền Trung
Em mưa bão trong lòng!
........
Em nhớ anh cứ ra ngóng vào trông
Anh nói về răng anh nỏ về?!
Chị Cọng ơi!
Thơ chị hay lắm
nhưng răng mang nặng tâm sự rứa hẹ!
Đừng trách móc nhau làm chi
Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Hy vọng hạnh phúc luôn mỉm cười với chị
vietcuong_30k08
01-09-2010, 09:02 AM
Em hát ru mình
Gió vô tình ngọn sóng gãy làm đôi
Chiều mệt mỏi hoàng hôn dài bãi cát
Em liêu xiêu ôm nỗi buồn rất thật
Ước gì anh không nhận ra!
Em hát ru mình trong nỗi xót xa
Sao anh là sóng mà không là biển biếc
Cứ lang thang hoài
Lang thang không biết mệt
Lạc dấu chân
Mỏi mắt tìm nhau
"Nơi cuối trời sao và biển hôn nhau"
Đừng nhắc nữa chuyện ngày xa xưa ấy
Em dịu dàng và mong manh đến vậy
Một chút vô tình cũng sụt lở niềm đau
Em hát ru mình
Nước mắt để ngày sau
Chợt ngậm ngùi
Thương dã tràng xe cát
Thương con sóng bạc đầu khao khát
Lang thang hoài mà chẳng biết về đâu
Cứ kiếm tìm cứ trăn trở đêm thâu
Bên lở nhớ
Bên bồi cũng nhớ
Bởi đa tình nên suốt đời mắc nợ
Kiếp bể dâu
Gửi lại anh khoảng trời dấu yêu
Em nhận về giận mà thương ngày ấy
Ba vạn sáu ngàn ngày nỏ xa còn đấy
Ai nhớ ai quên?!
Hãy đổi nghề đi chị Cọng ơi!
Hay hiện tại chị là nhà thơ đó
Cọng cỏ hay hờn
05-09-2010, 12:09 AM
Chị Cọng ơi!
Thơ chị hay lắm
nhưng răng mang nặng tâm sự rứa hẹ!
Đừng trách móc nhau làm chi
Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Hy vọng hạnh phúc luôn mỉm cười với chị
Trong thơ chị Cọng buồn
Ngoài đời vui như tết
Niềm vui chia mọi người
Buồn riêng mình mình biết :)
Nhiều khi mong được trách ai đó những lời như rứa nhưng nỏ có tên mô "đáng" trách cả.
Và, chắc cũng có người mong được chị trách... nhưng chị lại nỏ ý kiến chi. Nên lắm lúc thơ chỉ là thơ thôi em à :)
Hãy đổi nghề đi chị Cọng ơi!
Hay hiện tại chị là nhà thơ đó
Sinh nghề (rồi) tử nghiệp
Lắm chuyện rức cái đầu
Lưng tưng dăm ba chữ
Nhà thơ? Không dám đâu :)
Cảm ơn em ghé qua đọc thơ và dành những lời chúc tốt đẹp cho chị.
Chị luôn hạnh phúc cả khi buồn em à :)
Chúc em mọi điều tốt lành, nhé!
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.