nguyenhoang
12-05-2008, 07:28 PM
Nếu tình yêu của bạn bị “nhiễu sóng” do "cái tôi" to uỳnh đem lại thì lại không hợp lí chút nào đâu nhé!
“Em không được áp đặt anh”
Đây là "lí luận" mà các anh chàng “lấy làm bia đỡ” cho “cái tội” cố chấp của mình. Dường như lúc nào họ cũng lo lắng mình bị “mất mặt” trước thiên hạ vì bị người yêu “chỉnh sửa”. Vậy là vin vào cái cớ “anh cần được tôn trọng”, họ nghiễm nhiên “bài trừ” hết những góp ý hết sức tế nhị của người yêu.
Minh Vân (HN) cho biết: “Lúc mới yêu, mình chỉ biết là anh ấy tự ái rất cao, nhưng nghĩ rằng nếu mình tế nhị và nhẹ nhang khuyên bảo thì chắc sẽ okie thôi. Không dè tất tần tật những gì gọi là “chăm sóc tình yêu” của mình đều bị anh ấy “cho out” hết. Góp ý về loạt sơmi nhàu nát thì bị suy là “em chê anh luộm thuộm chứ gì”, hoặc bảo anh đừng hút thuốc nữa thì lập tức được hiểu là “nếu em không tôn trọng sở thích riêng của anh thì sao mà yêu nhau được?”. Rút cục sau rất nhiều lần cố chấp như thế, mình quả thực đúng là “làm sao mà yêu nhau được” nữa thật.
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/huongtrang/pic%20cai%20toi%202.jpg
Thật khó chiều một "Mr tự ái"...
“Em có thể chịu đựng được một mình”
Có những chàng trai bảo thủ, ắt cũng có những cô nàng cố chấp. Và một biểu hiện khá phổ biến về “cái tôi” chính là việc cô ấy tự co mình lại trong vỏ ốc ngay cả với người yêu.
Hoàng Hải (TPHCM) tâm sự: “Ai cũng nghĩ bạn gái mình là một cô gái khá cứng cỏi. Nhưng có yêu mới biết, thực ra bản chất cô ấy vô cùng yếu đuối. Bất cứ chuyện gì cũng có thể là cô ấy nghĩ ngợi rất vất vả, đồng thời lại luôn luôn lo lắng. Mình rất thương cô ấy và luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả. Nhưng nàng lại chẳng chịu nói ra những điều khó khăn bao giờ, ngay cả khi mình gặng hỏi, thậm chí có lúc phải… cáu lên thì cô ấy vẫn cứ “chẳng có gì cả đâu, em có thể tự lo được mà. Ngoài cảm giác bất lực, mình còn tự ti rất nhiều vì đã không (được) trở thành chỗ dựa cho cô ấy, dù mình đã cố hết sức”.
Vậy là với việc “khư khư ôm vết thương”, vô hình chung nhiều bạn gái đã đồng nhất cái mạnh mẽ của bản thân với việc chui vào một cái “vỏ ốc”.
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/huongtrang/culs005080.jpg
Cô ấy luôn chịu đựng mọi thứ một mình
“Những mối quan hệ riêng của anh/em là “bất khả xâm phạm”
Để bảo vệ sự tự do cho cái gọi là “mảnh trời riêng” của mình, các chàng trai cô gái không ngừng đưa ra những lí lẽ với người yêu mình. Theo họ thì yêu là một chuyện, các mối quan hệ khác như bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả… người yêu cũ phải được đặt ra xa khỏi vòng “phong toả” của người yêu.
Trường Giang (HD) là đại diện tiêu biểu cho trường hợp này. Ngay từ hồi mới yêu nhau, Giang đã “ráo trước” rằng đừng bao giờ có ý điều khiển các mối quan hệ của mình. Anh chàng đi đâu, làm gì, thân thiết với những người bạn nào luôn luôn là một khái niệm “mơ hồ” với bạn gái. Và đến khi anh chàng không thèm cả giải thích rõ ràng về việc vẫn còn hỏi thăm đến người cũ một cách “bất thường” thì chuyện chia tay là điều khó tránh khỏi.
Thuý Linh (PT) cũng chia sẻ: “Mình vẫn luôn tôn trọng các mối quan hệ riêng tư của anh ấy. Ngay từ hồi mới yêu nhau chúng mình đã rất ít đi chơi cùng với bạn bè của anh. Thậm chí những thông tin bình thường nhất về cuộc sống của anh ấy cũng bị “bưng bít” hết. Khi mình có ý dò hỏi thì chỉ là câu trả lời muôn thuở: “Anh không làm gì có lỗi với em là được, những mối quan hệ ấy em không cần quan tâm làm gì cho mệt mỏi”. Rút cục thì mình lại mệt mỏi vì luôn luôn sống trong cảm giác khó hiểu và bị “cho ra rìa” với chính người yêu của mình”!
Chuyện xoay quanh “cái tôi” vốn đã là vấn đề “búa bổ” cho các cặp đôi. Bởi vậy, hiểu và điều chỉnh thế nào, để luôn cân bằng được giữa đời sống riêng của bạn và tình yêu của người ấy là điều mà các chàng trai, cô gái luôn mong đợi nhất!
“Em không được áp đặt anh”
Đây là "lí luận" mà các anh chàng “lấy làm bia đỡ” cho “cái tội” cố chấp của mình. Dường như lúc nào họ cũng lo lắng mình bị “mất mặt” trước thiên hạ vì bị người yêu “chỉnh sửa”. Vậy là vin vào cái cớ “anh cần được tôn trọng”, họ nghiễm nhiên “bài trừ” hết những góp ý hết sức tế nhị của người yêu.
Minh Vân (HN) cho biết: “Lúc mới yêu, mình chỉ biết là anh ấy tự ái rất cao, nhưng nghĩ rằng nếu mình tế nhị và nhẹ nhang khuyên bảo thì chắc sẽ okie thôi. Không dè tất tần tật những gì gọi là “chăm sóc tình yêu” của mình đều bị anh ấy “cho out” hết. Góp ý về loạt sơmi nhàu nát thì bị suy là “em chê anh luộm thuộm chứ gì”, hoặc bảo anh đừng hút thuốc nữa thì lập tức được hiểu là “nếu em không tôn trọng sở thích riêng của anh thì sao mà yêu nhau được?”. Rút cục sau rất nhiều lần cố chấp như thế, mình quả thực đúng là “làm sao mà yêu nhau được” nữa thật.
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/huongtrang/pic%20cai%20toi%202.jpg
Thật khó chiều một "Mr tự ái"...
“Em có thể chịu đựng được một mình”
Có những chàng trai bảo thủ, ắt cũng có những cô nàng cố chấp. Và một biểu hiện khá phổ biến về “cái tôi” chính là việc cô ấy tự co mình lại trong vỏ ốc ngay cả với người yêu.
Hoàng Hải (TPHCM) tâm sự: “Ai cũng nghĩ bạn gái mình là một cô gái khá cứng cỏi. Nhưng có yêu mới biết, thực ra bản chất cô ấy vô cùng yếu đuối. Bất cứ chuyện gì cũng có thể là cô ấy nghĩ ngợi rất vất vả, đồng thời lại luôn luôn lo lắng. Mình rất thương cô ấy và luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả. Nhưng nàng lại chẳng chịu nói ra những điều khó khăn bao giờ, ngay cả khi mình gặng hỏi, thậm chí có lúc phải… cáu lên thì cô ấy vẫn cứ “chẳng có gì cả đâu, em có thể tự lo được mà. Ngoài cảm giác bất lực, mình còn tự ti rất nhiều vì đã không (được) trở thành chỗ dựa cho cô ấy, dù mình đã cố hết sức”.
Vậy là với việc “khư khư ôm vết thương”, vô hình chung nhiều bạn gái đã đồng nhất cái mạnh mẽ của bản thân với việc chui vào một cái “vỏ ốc”.
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/huongtrang/culs005080.jpg
Cô ấy luôn chịu đựng mọi thứ một mình
“Những mối quan hệ riêng của anh/em là “bất khả xâm phạm”
Để bảo vệ sự tự do cho cái gọi là “mảnh trời riêng” của mình, các chàng trai cô gái không ngừng đưa ra những lí lẽ với người yêu mình. Theo họ thì yêu là một chuyện, các mối quan hệ khác như bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả… người yêu cũ phải được đặt ra xa khỏi vòng “phong toả” của người yêu.
Trường Giang (HD) là đại diện tiêu biểu cho trường hợp này. Ngay từ hồi mới yêu nhau, Giang đã “ráo trước” rằng đừng bao giờ có ý điều khiển các mối quan hệ của mình. Anh chàng đi đâu, làm gì, thân thiết với những người bạn nào luôn luôn là một khái niệm “mơ hồ” với bạn gái. Và đến khi anh chàng không thèm cả giải thích rõ ràng về việc vẫn còn hỏi thăm đến người cũ một cách “bất thường” thì chuyện chia tay là điều khó tránh khỏi.
Thuý Linh (PT) cũng chia sẻ: “Mình vẫn luôn tôn trọng các mối quan hệ riêng tư của anh ấy. Ngay từ hồi mới yêu nhau chúng mình đã rất ít đi chơi cùng với bạn bè của anh. Thậm chí những thông tin bình thường nhất về cuộc sống của anh ấy cũng bị “bưng bít” hết. Khi mình có ý dò hỏi thì chỉ là câu trả lời muôn thuở: “Anh không làm gì có lỗi với em là được, những mối quan hệ ấy em không cần quan tâm làm gì cho mệt mỏi”. Rút cục thì mình lại mệt mỏi vì luôn luôn sống trong cảm giác khó hiểu và bị “cho ra rìa” với chính người yêu của mình”!
Chuyện xoay quanh “cái tôi” vốn đã là vấn đề “búa bổ” cho các cặp đôi. Bởi vậy, hiểu và điều chỉnh thế nào, để luôn cân bằng được giữa đời sống riêng của bạn và tình yêu của người ấy là điều mà các chàng trai, cô gái luôn mong đợi nhất!