PDA

View Full Version : Tại sao không phải là Real Madrid


Tôi_HàTĩnh
18-10-2009, 04:49 PM
Mình thấy Rea là một đội bóng vĩ đại , không lẻ hà tĩnh mình không có Fan của Rea ?

Tôi_HàTĩnh
18-10-2009, 04:50 PM
Real Madrid - tên đầy đủ là Real Madrid Club de Fútbol (viết gọn là Real Madrid CF) (theo tiếng Tây Ban Nha: "Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng gia Madrid") - là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Tây Ban Nha, được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chọn là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1902, thi đấu ở giải bóng đá hạng nhất Tây Ban Nha (Primera Liga), câu lạc bộ không hề bị xuống hạng kể từ khi có giải quốc gia Tây Ban Nha (1928). Ban đầu có tên là Madrid Club de Fútbol (Câu lạc bộ bóng đá Madrid), câu lạc bộ đã được phép dùng danh xưng Real (Hoàng gia) sau khi Vua Alfonso XIII chính thức bảo trợ cho họ vào tháng 6 năm 1920.

Đội bóng mặc đồ thi đấu toàn màu trắng, nên có biệt danh là Los Blancos (Đội quân trắng). Sân nhà của họ là sân vận động Santiago Bernabéu ở Chamartín, Madrid, khánh thành ngày 14 tháng 12 năm 1947, sức chứa hiện nay là 80.354 khán giả và kích thước đường chạy là 106x72 mét.

Địa chỉ câu lạc bộ: Avenida de Concha Espina 1, 28036 - Madrid, España.

Địa chỉ trang web chính thức: http://www.realmadrid.com

Tôi_HàTĩnh
18-10-2009, 04:51 PM
Từ giữa thế kỷ 20, Real Madrid luôn luôn ở trong số những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu. Thành tích rực rỡ của câu lạc bộ trên đấu trường quốc tế (đoạt Cúp các đội vô địch quốc gia châu Âu 5 mùa bóng đầu tiên tổ chức Cúp này) bắt đầu với việc ông chủ tịch Santiago Bernabéu mua được cầu thủ xuất chúng Alfredo di Stéfano. Tuy nhiên có dư luận chỉ trích rằng chính quyền độc tài của Francisco Franco xem đội bóng là hình ảnh để tuyên truyền nên hết sức thiên vị họ ở giải quốc nội, nhờ vậy họ có thể dành sức thi đấu quốc tế. Ở Tây Ban Nha, người ta vẫn tranh cãi gay gắt về mức độ ảnh hưởng của sự ủng hộ này, còn câu lạc bộ thì luôn cố tránh né dính vào chính trị.

Với khả năng tài chính hùng mạnh và những ngôi sao như di Stefano, Gento, Ferenc Puskas, về sau như , Emilio Butragueño, và nay như Raúl González, Zinedine Zidane..., Real Madrid đã 31 lần vô địch quốc gia (kỷ lục) và 9 lần giành được Cúp các đội vô địch quốc gia châu Âu/Champions League (cũng là kỷ lục). Sự kình địch giữa Real Madrid và FC Barcelona, đặc biệt là những trận đối đầu của 2 đội được gọi là siêu kinh điển (superclassico), đi vào huyền thoại, mang nhiều sắc thái chính trị và xã hội, vượt xa ngoài khuôn khổ thể thao.

Tôi_HàTĩnh
18-10-2009, 04:53 PM
Cúp Liên lục địa: 3
1960 thắng Peñarol
1998 thắng Vasco da Gama
2002 thắng Olimpia
Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu/Champions League: 9
1955/56 4-3 thắng Stade de Reims-Champagne
1956/57 2-0 thắng A.C. Fiorentina
1957/58 3-2 thắng AC Milan
1958/59 2-0 thắng Stade de Reims-Champagne
1959/60 7-3 thắng Eintracht Frankfurt
1965/66 2-1 thắng Partizan Belgrade
1997/98 1-0 thắng Juventus
1999/00 3-0 thắng Valencia
2001/02 2-1 thắng Bayer Leverkusen
Cúp UEFA: 2
1984/85 thắng Videoton
1985/86 thắng 1. FC Köln
Siêu cúp bóng đá châu Âu: 1
2002 thắng Feyernoord
Vô địch Tây Ban Nha (La Liga): 31
1931/32; 1932/33; 1953/54; 1954/55; 1956/57; 1957/58; 1960/61; 1961/62; 1962/63;
1963/64; 1964/65; 1966/67; 1967/68; 1968/69; 1971/72; 1974/75; 1975/76; 1977/78;
1978/79; 1979/80; 1985/86; 1986/87; 1987/88; 1988/89; 1989/90; 1994/95; 1996/97;
2000/01; 2002/03; 2006/07; 2007/08
Cúp Nhà vua (Copa del Rey): 17
1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1916/17; 1933/34; 1935/36; 1945/46; 1946/47;
1961/62; 1969/70; 1973/74; 1974/75; 1979/80; 1981/82; 1988/89; 1992/93.
Trường hợp độc đáo là trận chung kết Cúp Nhà vua năm 1980, Real Madrid gặp đội dự bị của họ là Castilla (đội này thi đấu ở hạng nhì, nay gọi là Real Madrid B), và đội "đàn anh" đã thắng 6-1.
Siêu Cúp Tây Ban Nha (Supercopa de España): 8
1988; 1989; 1990; 1993; 1997; 2001; 2003; 2008.
Cúp Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (Copa de la Liga): 1
1984/85.
Vô địch khu vực: 18
1903/04; 1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1912/13; 1915/16; 1916/17; 1917/18;
1919/20; 1921/22; 1922/23; 1923/24; 1925/26; 1926/27; 1928/29; 1929/30; 1930/31.
[sửa] Các giải thưởng khác
Cúp Santiago Bernabéu: 17
1981; 1983; 1984; 1985; 1987;
1989; 1991; 1994; 1995; 1996;
1997; 1998; 1999; 2000; 2003;
2005; 2009
Cúp Latinh: 2
1955; 1957.
Cúp Bách niên AC Milan: 1
2000.
Cúp Thế giới Nhỏ: 2
1952; 1956.
Cúp Teresa Herrera: 8
1949; 1953; 1966; 1976; 1978;
1979; 1980; 1994.
Cúp Thành phố Barcelona: 3
1983; 1985; 1988.
Cúp Ramón de Carranza: 6
1958; 1959; 1960; 1966; 1970;
1982.
Cúp Benito Villamarín: 1
1960.
Cúp Thành phố La Línea: 5
1978; 1981; 1982; 1986; 2000. Cúp Ciutat de Palma: 4
1975; 1980; 1983; 1990.
Cúp Euskadi Asegarce: 3
1994; 1995; 1996.
Cúp Colombino: 3
1970; 1984; 1989.
Cúp Thành phố Vigo: 2
1951; 1982.
Cúp Cam (Orange Cup): 2
1990; 2003.
Cúp Mohamed V: 1
1966.
Cúp Thành phố Caracas: 1
1980.
Cúp Iberia: 1
1994.
Cúp Mancomunado: 5
1931/32; 1932/33; 1933/34; 1934/35;
1935/36.
Cúp Año Santo Compostelano: 1
1970.

[sửa] Kỷ lục
Thắng 15 trận thắng liên tiếp ở giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha mùa giải 1960/1961 (từ vòng 11 đến vòng 25).

Oh!Ms Sun
18-10-2009, 05:00 PM
Ừa thành tích là vậy, nhưng ghét mấy thằng nhà giàu cứ tưởng bỏ tiền ra là muốn gì được nấy chăng?
Mấy mùa rồi có mần ăn chi mô..chỉ đốt tiền là không có đối thủ.
Tớ yêu Baca.!

Tôi_HàTĩnh
18-10-2009, 05:01 PM
Đội hình hiện tại !
Số áo Vị trí Tên cầu thủ
1 TM Iker Casillas (đội phó)
2 HV Alvaro Arbeloa
3 HV Pepe
4 HV Sergio Ramos
5 TV Fernando Gago
6 TV Mahamadou Diarra
7 TĐ Raúl Gonzalez (đội trưởng)
8 TV Kaká
9 TV Cristiano Ronaldo
10 TV Lassana Diarra
11 TĐ Karim Benzema
12 HV Marcelo
13 TM Jerzy Du(!)(!)(!)
14 TV Jose Maria Guti
15 HV Royston Drenthe
17 TĐ Ruud van Nistelrooy
18 HV Raúl Albiol
19 HV Ezequiel Garay
20 TĐ Gonzalo Higuaín
21 HV Christoph Metzelder
22 TV Xabi Alonso
23 TV Rafael van der Vaart
24 TV Esteban Granero

Tôi_HàTĩnh
18-10-2009, 05:06 PM
Cầu thủ nổi tiếng
Alfonso
Rafael Alkorta
Juan Alonso
Amancio Amaro
Nicolas Anelka
David Beckham
Benito
Miguel Betancort
Paul Breitner
Emilio Butragueño
Paco Buyo
José Antonio Camacho
Iván Campo
Santiago Cañizares
Fabio Cannavaro
Iker Casillas
Antonio Cassano
Albert Celades
Chendo
Vicente Del Bosque
Luis Del Sol
Alfredo Di Stéfano
Peter Dubovsky
Luis Enrique
Luís Figo
Ricardo Gallego
Mariano García Remón
Gento
Rafael Gordillo
Thomas Gravesen
Ramón Grosso
Guti
Gheorghe Hagi
Iván Helguera
Fernando Hierro
Robert Jarni
Juanito
Christian Karembeu
Raymond Kopa
Michael Laudrup
Antonio Maceda
Evaristo
Claude Makélélé
Rafael Martín Vázquez
Steve McManaman
Míchel
Miguel Ángel
Predrag Mijatović
Luis Molowny
Fernando Morientes
Miguel Muñoz
Günter Netzer
Michael Owen
Pahíño
Christian Panucci
Miguel Pardeza
Paco Pavón
José María Peña
Dejan "Rambo" Petković
Pirri
Robert Prosinečki
Ferenc Puskás
Jacinto Quincoces
Quique Flores
Raúl
Fernando Redondo
Luis Regueiro


Héctor Rial
Ricardo Rocha
Freddy Rincón
"Poli" Rincón
Roberto Carlos
Arjen Robben
Robinho
Ronaldo
Gaspar Rubio
Oscar Ruggeri
Míchel Salgado
José Samitier
Walter Samuel
Isidoro San José
Hugo Sánchez
Manuel Sanchís Hontiyuelo
Manuel Sanchís Martínez
José Emilio Santamaría
Carlos Santillana
Sávio
Bernd Schuster
Clarence Seedorf
Wesley Sneijder
Juan Cruz Sol
Santiago Hernán Solari
Ulrich Stielike
Davor Šuker
Miguel Tendillo
Jorge Valdano
Ruud van Nistelrooy
Manuel Velásquez
Ricardo Zamora
Iván Zamorano
José María Zárraga
Zinedine Zidane
Ignacio Zoco
Ricardo Kaka
Cristiano Ronaldo

Aqua Trương ®
18-10-2009, 06:39 PM
Real năm nay có trong tay những ngôi sao của dãi thiên hà phiên bản 2

với những cái tên mà mỗi khi nhắc đến trái tim người hâm mộ giường như đập nhanh hơn với những trái tim khoẻ và có thể là ngừng đập với những người có trái tim nâu okay

Nhưng cha ông ta có câu....Lắm tài thì nhiều tật
với những cá nhân đó,tài năng đó...ai cũng có trong đầu 1 suy nghĩ mình là ngôi sao,mình là số 1 mình là năm bờ oăn.....nên tất nhiên tính ích kỷ sẻ cao gin lên đến bằng lạo thượng đế
và tất nhiên cái gì đến sẽ đến, sự bệ rạc, sự đoàn kết,sự kỷ luật của họ sẽ giảm đi...Bóng đá là một môn thể thao tập thể ở đó ko chỉ có một người mà là 11, hay 12 , hay 13 hay là nhiều hơn thế kết hợp lại

Nhận định ..... Năm nay Real ở gải quốc nội và C1....sẽ chỉ là kẻ lót đường cho những ông lớn biết đoàn kết khác thôi.....chờ mà coi :d

Aqua nói thế ko vì có ác cảm gì mô, aqua yêu bóng đá , yêu lối đá đẹp hào hoa như Real nhưng với real như thế là chưa đủ !

Oh!Ms Sun
22-10-2009, 08:40 AM
Các cụ già thành Milan đã dạy cho lão trọc phú Real biết thế nào là đá bóng "bằng đầu" . Dàn sao trị giá hàng trăm triệu euro của Real Madrid đã không còn lung linh trên sân nhà Bernabeu thay vào đó là nỗi thất vọng tràn ngập cà cầu trường...
Đó cũng là thông điệp của AC gữi đến Bernabeu :"Tiền bạc không phải là tất cả"

MrDung
22-10-2009, 02:48 PM
Nhìn vào thành tích của Real quả là quá ngưỡng mộ nhưng cái thời hoàng kim đã qua rồi...giờ có lẽ dành cho đội bóng có lối chơi hiệu quả, chặt chẽ ''tôi cầm bóng tôi tồn tại"...đó chỉ có thể là Barcelona mà thôi, hy vọng năm nay đội hình Barca không sứt mẻ để cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của bóng đá... I love Barca forever

RGV
22-10-2009, 06:08 PM
đá bóng mà đẹp thì chấm 10 điểm cống hiến....nhưng... đừng như Arsenal ...cống hiến cho lắm rồi có lúc Fan lại đòi thực dụng 1 tí.....

tấn công hay phòng ngự đều là 1 nghệ thuật

Đồng ý với Oh!Ms Sun : "Các cụ già thành Milan đã dạy cho lão trọc phú Real biết thế nào là đá bóng "bằng đầu"

thua mà tai gió thì chỉ có đánh cầu lông

Tôi_HàTĩnh
25-10-2009, 05:01 PM
Trận thua đó quả là bách nhục , sân nhà nữa chứ . Tiếc là không có CR7 , Kaka' thì mờ nhạt . Coi một chắc mà thua lại càng tức . Nhưng thua cơ bản là do hàng phòng ngự tồi , nếu như rea đầu tư cho phòng ngự mạnh hơn tí thì chắc là không ai qua mặt rea . Mình vẩn đặt niềm tin vào nhưng nghệ sỹ REA , rồi đến lúc họ sẻ tìm được tiềng nói chung !

RGV
25-10-2009, 05:09 PM
Top 10 đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20
STT CLB Điểm
1 Real Madrid (TBN) 563.50
2 Juventus (Italia) 466.00
3 FC Barcelona (TBN) 458.00
4 AC Milan (Italia) 399.75
5 Bayern Munich (Đức) 399.00
6 Inter (Italia) 362.00
7 Ajax (Hà Lan) 332.75
8 Liverpool (Anh) 300.25
9 Sporting Lisbon (BĐN) 299.00
10 Anderlecht (Bỉ) 231.00



Juventini......bianconeri

Tôi_HàTĩnh
25-10-2009, 05:24 PM
Real Madrid : club leading European football

™ ®a©ing -:¦:- club ™
29-10-2009, 07:29 PM
Mu xếp thứ mấy ta........ha ha......fan MU đang đi tìm.......tội nghiệp

Tận Trong Hư Vô
29-10-2009, 07:38 PM
Trận thua đó quả là bách nhục , sân nhà nữa chứ . Tiếc là không có CR7 , Kaka' thì mờ nhạt . Coi một chắc mà thua lại càng tức . Nhưng thua cơ bản là do hàng phòng ngự tồi , nếu như rea đầu tư cho phòng ngự mạnh hơn tí thì chắc là không ai qua mặt rea . Mình vẩn đặt niềm tin vào nhưng nghệ sỹ REA , rồi đến lúc họ sẻ tìm được tiềng nói chung !

Hãy xem Konami đánh giá thế nào về Pepe


http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/10/27/27100905pes.jpg



Pepe thế này đừng có nói là cùi. Chỉ số của nó so với Maxwell hoặc mấy cầu thủ của Barca còn tốt hơn.
Vậy mà ;))
0-4;))
Trước một đội hạng 3 ;))
Cũng đội hình 2 ;))
Hãy xem những gì Barca đã làm được :-j
;))

RGV
28-11-2009, 07:03 PM
(Dân trí) - Không giấu nổi cảm xúc trước lần đầu tiên được tham dự trận “El Clasico”, siêu sao Cristiano Ronaldo cho biết khao khát muốn được ghi khoảng từ 10 đến 20 bàn vào lưới Barcelona.

Sau 2 tháng dưỡng thương, Ronaldo cho biết anh đang cố gắng lấy lại 100% phong độ tốt nhất để giúp Real giành trọn 3 điểm tại Nou Camp. Phát biểu trên tờ AS trước trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha cười cho biết: “Tôi muốn ghi được 10 đến 20 bàn vào lưới Barcelona, dù biết đó là điều không tưởng. Nhưng đó là khao khát lớn nhất của tôi lúc này”.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/28/88bRonal281109.jpg
Ronaldo hứng khởi trước lần đầu được dự trận "El Clasico"


Vòng 12 La Liga
Chủ nhật, 29/11
Gijon - Villareal 0h
Valencia - Mallorca 2h
Sevilla - Malaga 4h
Valladolid - Tenerife 23h
Getafe - Xerez 23h
Racing - Deportivo 23h
Almeria - Bilbao 23h
Zaragoza - Osasuna 23h
Thứ hai, 30/11
Barca - Real Madrid 1h
Atletico - Espanyol 3h

Ở cuộc đối đầu gần đây nhất, Real Madrid đã thảm bại 2-6 trước Barca tại Bernabeu. Nhưng CR9 cho rằng bây giờ không phải lúc nhắc đến quá khứ: “Barcelona không phải đội bóng quá mạnh đến nỗi Real Madrid phải khiếp sợ. Khi tôi vắng mặt, Real Madrid vẫn thắng và giành ngôi đầu bảng.

Những trận El Clasico luôn có ý nghĩa đặc biệt bởi nó quyết định đến kết cục cả mùa giải. Nhưng dù sao, kết quả trận đấu này không mang tính sống còn bởi đích ngắm cuối cùng chỉ là 3 điểm. Giáp mặt với Barca tại Nou Camp luôn vô cùng khó khăn nhưng không có nghĩa Real không có cơ hội”.

Siêu sao người BĐN cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng của CLB Hoàng gia thời gian qua: “Những kết quả gần đây rất đáng khích lệ, chúng tôi vẫn tiến bước trên các mặt trận. Điều quan trọng là toàn đội phải duy trì sự ổn định đó để hoàn thành tham vọng đề ra từ đầu mùa”.

Dù luôn miệng tỏ ra không hề e ngại Real Madrid nhưng Ronaldo vẫn thừa nhận, Barca đang sở hữu một đội ngũ cực kỳ xuất chúng: “Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, cộng thêm một Ibrahimovic có khả năng săn bàn đáng sợ. Vắng họ, sở dĩ Barca có thể đánh bại Inter bởi sân Nou Camp còn sở hữu nhiều ngôi sao lớn như Xavi, Iniesta hay Alves.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có được lực lượng tinh nhuệ không kém họ với Raul, Higuain, Benezema hay Kaka. Nếu toàn đội chơi quyết tâm và giữ được bản lĩnh cần thiết, Real Madrid hoàn toàn có thể đả bại Barca tại Nou Camp, dù thực hiện điều đó không hề dễ dàng”.

RGV
28-11-2009, 07:05 PM
Không phải ngẫu nhiên một trận đấu giữa 2 đội bóng cách xa nhau hơn 630 km lại được xem là trận derby hay nhất trong những trận derby trên thế giới…

Bóng đá thế giới không thiếu những trận derby nổi tiếng. Có thể kể đến cuộc chiến giữa Milan với Inter ở đất nước hình chiếc ủng, hay màn thư hùng giữa Boca Juniors với River Plate ở xứ Tango… Hầu hết xuất xứ của của các trận derby đều có điểm đối nghịch chung liên quan đến vùng lãnh địa, giai cấp chính trị hoặc tôn giáo…
Trận El Clasico ở xứ sở Bò tót, hay còn được quen gọi là cuộc chiến Siêu kinh điển cũng xuất phát từ những yếu tố đối nghịch như thế. Ở đó, mối thù hận chất chồng suốt trăm năm qua chủ yếu bắt nguồn từ yếu tố chính trị. Không phải vô duyên vô cớ, Real được mệnh danh là Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (TBN). Nói cách khác, họ là đại diện cho giới quý tộc. Còn Barca là niềm tự hào của những người lao động lam lũ.
http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/BDTBN/chuyende400.jpgTiền vệ Figo trong ngày ra mắt ở Real, sau khi đào tẩu khỏi Barca - Ảnh: AFP

Để thấy được sự phân biệt có lẽ cần phải trở lại cội nguồn của El Clasico. Lần đầu tiên, Barca gặp Real vào tháng 5/1902. Khi ấy, tiền thân của Real Madrid là Madrid FC. Dĩ nhiên lúc đó chưa có khái niệm “kẻ thù không đội trời chung”, và trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về Barca. Phải đến năm 1920, khi Real chính thức khoác lên mình danh xưng Đội bóng Hoàng gia, đặc biệt sau khi họ nhận được sự bảo trợ của nhà độc tài Francisco Franco, sự thù hận mới chính thức hình thành.
El Clasico được xem là derby hay nhất hành tinh bởi đây là trận chiến vì tinh thần tự hào dân tộc. Đặc biệt với những người dân của xứ Catalonia tự trị, họ xem Barca còn hơn cả một đội bóng. Cụ thể hơn, họ xem đây là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Catalan. Thế mới có chuyện, từng có những cầu thủ người Catalonia từ chối khoác áo ĐT TBN để suốt đời trung thành với màu cờ sắc áo của ĐT xứ Catalan như trường hợp của hậu vệ Oleguer trước đây tại Barca.
Với người Catalonia, đặc biệt là ở thời kỳ độc tài Francisco Franco, chỉ có Nou Camp mới là nơi họ được thoải mái nói lên tiếng nói của mình. Chỉ tại “thánh đường” Nou Camp, họ mới có cơ hội được bày tỏ hết tinh thần Catalan mà không phải bận tâm tới sự can thiệp của cảnh sát TBN. Chỉ tại đây, người Catalan mới có được cảm nhận rõ nhất rằng: Xứ Catalan là số Một, TBN chỉ là thứ Hai.
http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/BDTBN/RRTTRR111.jpgCái thủ lợn dành cho Figo trong lần đầu anh trở lại Nou Camp

Vì lẽ đó mà các Culé đặc biệt khinh ghét những kẻ đảo ngũ trực tiếp từ Barca sang Real. Họ gọi những kẻ đó là những Judas phản Chúa và sẵn sàng trút mọi tức giận lên đầu kẻ phản bội. Trường hợp của tiền vệ Luis Figo năm 2001 là một ví dụ điển hình. Ngay lần đầu tiên trở lại chốn cũ Nou Camp trong màu áo Real, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã phải nhận nguyên một cái… thủ lợn từ những CĐV quá khích của Barca.
Hơn bao giờ hết, trận El Clasico ngày mai giữa chủ nhà Barca và Real nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người yêu bóng đá trên khắp hành tinh. Không chỉ bởi đây là trận “derby Vua”, mà còn bởi đây là lễ tinh hoa tụ hội. Người ta đang nóng lòng chờ đợi xem, sau một mùa Hè bận rộn với hơn 250 triệu euro đầu tư để mua về những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso… Real liệu có lật đổ được sự thống trị của Barca với những tên tuổi đẳng cấp không kém như Messi, Xavi, Iniesta, Ibra…
Các tên tuổi bóng đá thế giới đã nói gì về El Clasico?
Họ đều đã từng trực tiếp tham dự El Clasico. Vì thế, những lời họ nói về trận đấu này cần phải được chú ý đặc biệt…

Gary Lineker (Barcelona, 1986/89)
Không gì có thể sánh được với trận El Clasico. Nó vượt lên khuôn khổ của một trận bóng đá. Cần phải đặt bối cảnh trận đấu vào thời kỳ độc tài của Franco mới thấy hết được ý nghĩa của trận đấu này. Khi đó, đội bóng xứ Catalonia coi trận El Clasico là mặt trận chiến đấu. Ở đó, họ có thể tự do nói lên tiếng nói của mình.
Gheorghe Hagi (Barcelona, 1994/96)
Bất kể ai yêu bóng đá đều có thể cảm nhận được áp lực đè lên đôi vai của cả cầu thủ Barca lẫn Real trong trận El Clasico. Đó là trận đấu mà CĐV của mỗi đội đều không cho các cầu thủ nhà được phép thua. Nói cách khác, đây là trận cầu định mệnh, liên quan đến danh dự, sự thành bại của toàn đội trong cả mùa bóng.
Wesley Sneijder (Real Madrid, 2007/09)
Đây không chỉ là trận đấu thuần túy trên sân cỏ. Có quá nhiều thế lực tham gia El Clasico, từ các phương tiện truyền thông trên khắp hành tinh, đến người hâm mộ, cầu thủ và BHL hai đội, cũng như các nhà đầu tư… Vì thế, có thể xem việc được chơi một El Clasico là vinh dự vô cùng đặc biệt đối với một cầu thủ. Còn về trận đấu ngày mai, lý trí bảo tôi chọn Barca, nhưng con tim tôi lại nghiêng về Real.
Sylvinho (Barcelona, 2004/09)
Khi còn thi đấu ở Nou Camp, chúng tôi luôn tôn trọng Real vì những thành tích mà họ đã đạt được. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của một cầu thủ Barca, chúng tôi luôn tự nhắc nhở rằng: Nếu muốn trở thành đội bóng hay nhất, nhiệm vụ trước nhất là phải đánh bại Real.
"baobongda"

RGV
28-11-2009, 07:10 PM
Rốt cục thì trận cầu được chờ đợi nhất trong năm tại Tây Ban Nha và cả châu Âu cũng nhưng thế giới đang ở trước mắt. Nou Camp, Barcelona đại chiến Real Madrid, chỉ nghĩ đến thôi là cũng đủ hồi hộp rồi. Năm nay, “Siêu kinh điển” sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại 51 rạp chiếu bóng trên khắp Tây Ban Nha. Trước mắt, có khoảng 16.000 người sẵn sàng trải nghiệm cảm giác xem “Siêu kinh điển” bằng màn hình lớn và âm thanh Dolby Digital.

Lịch sử

Lịch sử sẽ ghi dấu ngày 29/11/2009, ngày trận “Siêu kinh điển” mà số ngôi sao quy tụ còn nhiều hơn FIFA lập các đội “Siêu sao thế giới” để đi đá giao hữu. Bên Barcelona là Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Andres Iniesta, Xavi... Bên Real Madrid là Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso... Một “Cuộc chiến giữa các vì sao” đúng nghĩa giống như tựa phim của đạo diễn George Lucas. Hãy khoan quan tâm đến chuyện thắng thua, nội triển vọng được xem trận đấu toàn sao như thế cũng khiến người ta phấn khởi.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/62/61560_1.jpg#editor (http://www.bongda24h.vn/uploaded/62/61560_1.jpg)Bộ ba hàng đầu thế giới Ronaldo - Messi - Kaka sẽ hội tụ ở Nou Camp bên cạnh nhiều ngôi sao khác
Mùa giải năm ngoái, Barcelona kết thúc trận chung kết Champions League với 8 cầu thủ tự đào tạo trên sân. Mùa này với sự xuất hiện của Pedro Rodriguez, Jeffren Suarez hay Jonathan Dos Santos, chính sách tự đào tạo tự dùng của Barcelona càng được áp dụng triệt để hơn nữa. Trong khi ấy, Real Madrid thực thi chính sách “mua ngôi sao” của mình cũng triệt để không kém với hơn 250 triệu euro vung ra để mang về một đội hình gần như hoàn toàn mới. Xưa nay vẫn vậy, Barcelona không bao giờ thiếu những cầu thủ “cây nhà lá vườn” như Sergi Barjuan, Guillermo Amor, Carles Rexach, Pep Guardiola... và Real Madrid cũng không bao giờ thiếu những ngôi sao xuất chúng trong đội hình từ Hugo Sanchez, Bernd Schuster, Jorge Valdano, Luis Figo, Zidane...

Đã có lúc Barcelona như nghiêng về chính sách giống Real Madrid khi chi tiền mua Ronaldinho, Samuel Eto’o, Deco, Mark van Bommel, Ludovic Giuly... nhưng giai đoạn thành công không kéo dài. Cũng có lúc Real Madrid nổi tiếng với “bộ ngũ Kền kền” gồm 5 cầu thủ tự đào tạo mà đứng đấu là Emilio Buatragueno. Nhưng dẫu tài năng xuất chúng, bộ ngũ này cũng không giúp Real giành được một chức vô địch Champions League nào. Rồi thì cả Real và Barcelona cũng quay về với triết lý của mình. Barcelona vận hành như một kiểu đại gia đình, Real Madrid vận hành như một công ty. Ở Barcelona người ta không chỉ dạy cầu thủ đá bóng mà còn dạy họ cách di chuyển, suy nghĩ và thi đấu như một người Catalonia đúng nghĩa. Lò đào tạo Real, họ chỉ cần một cầu thủ giỏi về chuyên môn, hoàn thiện những kỹ thuật cơ bản và có tiềm năng phát triển là được. Chuyện chiến thuật đã có HLV lo liệu.

Người ta có thể thích hoặc không thích cách vận hành của Real Madrid, nhưng không thể nói đấy là một sai lầm. Đơn giản Real Madrid vẫn là đội bóng vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, vẫn đang là đội sở hữu nhiều chức vô địch Cúp C1/Champions League nhất. Real Madrid là một máy “xay’ HLV trong những năm gần đây, cũng đúng, nhưng trước giai đoạn thành công của Frank Rijkaard và Pep Guardiola, Barcelona cũng “nghiền” HLV đâu kém. Thành công của Real Madrid là thất bại của Barcelona và ngược lại. Mỗi mô hình, triết lý đều có tính ưu việt riêng và nó sẽ đúng trong từng hoàn cảnh nhất định. Trong thời điểm này, chân lý đang nghiêng về Barcelona một chút, nhưng biết đâu chỉ một thất bại trong trận “Siêu kinh điển” sẽ cuốn Barcelona vào cơn khủng hoảng?

Vô chiêu, hữu chiêu

Những lo ngại về một trận “Siêu kinh điển” vắng sao đã khép lại. Lionel Messi và Zlatan Ibrahimovic đã không đá trận gặp Inter Milan, họ sẽ phát điên nếu Pep Guardiola không cho vào sân từ đầu trong “trận đấu của năm”. Cristiano Ronaldo đã đá vài chục phút trận gặp FC Zurich để làm nóng cho trận đấu cuối tuần. Sẽ không có một sự vắng mặt đáng tiếc nào. Vì tất cả những siêu sao của 2 bên đều góp mặt nên cả 2 sẽ thể hiện thứ bóng đá tinh túy nhất của mình. Barcelona sẽ lại mạnh mẽ, quyến rũ với lối chơi tiqui-taca nổi tiếng. Còn Real Madrid sẽ chơi thứ bóng đá nào, có lẽ chưa ai dám khẳng định!

Thật vậy, Barcelona nhìn chung không khác gì so với mùa trước, ngoại trừ Zlatan Ibrahimovic đá thay chỗ Samuel Eto’o và có phần toàn diện và bùng nổ hơn cả ngôi sao người Cameroon. Dù là một cầu thủ Bắc Âu và đến từ nền bóng đá Italia chú trọng vào chiến thuật, Ibra vẫn hồi nhập rất nhanh với lối đá nhanh, một chạm ngẫu hứng và đòi hỏi sự hiểu nhau sâu sắc giữa các vị trí trên sân. Sự tỏa sáng của Ibra, cùng với Messi đã khiến các cule nghĩ ra cách ghép chữ “Messiibra”. “Messiibra” sẽ là 2 ngôi sao trên tuyến đầu, được hỗ trợ bởi một hàng tiền vệ cơ động và một Daniel Alves sẵn sàng dâng cao. Có nhắm mắt cũng biết Barcelona sẽ chơi như vậy, quan trọng là đối phương nghĩ cách nào để hóa giải nó mà thôi. Từ năm ngoái đến năm nay, chưa ai khắc chế được hoàn toàn lối chơi này. Những đội “dựng xe bus” trước khung thành đơn giản chỉ là giữ cho không thua, mà không thua thì cũng... không thắng!

Tạm gác câu hỏi làm sao khắc chế Barcelona sang một bên để chuyển sang câu hỏi “Làm sao khắc chế được Real Madrid”. Ba trận gần nhất của Real Madrid đều cho kết quả thắng 1-0. Đối phương không gây khó dễ được cho hàng thủ của Real Madrid bởi họ không tài nào tìm ra được sơ hở. Xabi Alonso đã chơi quá tốt để che chắn cho hàng tứ vệ ngày càng tìm được tiếng nói chung. Real Madrid cũng không ồ ạt tấn công, không tràn lên phối hợp làm hoa mắt đối thủ như Barcelona. Cả 2 trận, họ chỉ cần một pha tỏa sáng của Gonzalo Higuain là đủ.

Barcelona sẽ phá lối chơi của Real Madrid ra sao khi đội bóng của Manuel Pellegrini gần như không chơi theo một chiến thuật cụ thể nào cả? Real Madrid thời gian qua đúng là bị chỉ trích nhiều vì lối chơi không thật sự thuyết phục, vì Pellegrini không được lòng giới truyền thông. Thế nhưng nhìn lại kết quả mà xem, Real Madrid đang dẫn đầu bảng đấu của mình tại Champions League và nhiều khả năng sẽ giành nốt ngôi nhất bảng trong lượt trận cuối. Ở Liga BBVA họ đã dẫn đầu và có thành tích khởi đầu tốt nhất từ khi giải tính 3 điểm cho một trận thắng. Ai dám nói Real Madrid không hiệu quả, ai dám nói Real Madrid khủng hoảng? Có thể “chiêu thức” của Real Madrid không đẹp mắt như của Barcelona, nhưng chỉ một nhát kiếm là đủ lấy mạng đối phương, cũng như chỉ một bàn là đánh bại đối thủ.

Barcelona đã “phô” hết những thế mạnh của mình, giờ là chuyện Pellegrini có phá được lối chơi của họ hay không. Còn Real Madrid thì chưa khoe gì cả, trước sau họ cũng chỉ chờ vào sự tỏa sáng của một cá nhân. Barcelona có lợi thế sân nhà, nhưng xét về chuyện biết người biết ta, Real Madrid đang chiếm thượng phong!

RGV
06-12-2009, 06:05 PM
Bị đối thủ dẫn trước đến tận phút 72 nhưng sự vùng lên ở khoảng thời gian cuối trận đã giúp Real Madrid có được thắng lợi 4-2 trước Real Madrid tại Bernabeu. Siêu sao C. Ronaldo cũng đã để lại dấu ấn với một bàn thắng cùng... chiếc thẻ đỏ.
Một tuần sau thất bại nghiệt ngã 0-1 trong trận El Clasico, khoảng cách giữa Barca và Real đã là 5 điểm và Real Madrid còn thiếu vắng nhạc trưởng Kaka do chấn thương. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài và đã có những dấu hiệu tích cực trong lối chơi của “Galacticos 2.0”. Và thầy trò Pellegrini đã có được 3 điểm thuyết phục trước Almeria để tiếp tục cuộc đua cùng Barcelona.
Tạo được vô số tình huống ăn bàn nhưng phải đến những phút cuối, Real Madrid mới chắc chắn có được chiến thắng 4-2. Almeria đã có một trận đấu cố gắng bởi có thời điểm tưởng chừng như họ sẽ làm nên chuyện khi vươn lên dẫn 2-1, nhưng Higuain, Benzema và Ronaldo đã đem 3 điểm ở lại Bernabeu.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/63/61826_ronaldo.jpg (http://www.bongda24h.vn/uploaded/63/61826_ronaldo.jpg)Ronaldo vừa có công vừa có tội ở trận này
Với việc Barcelona có được chiến thắng ở Riazor, khoảng cách 5 điểm vẫn chưa thể rút ngắn dù Real vẫn còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên khoảng cách với nhóm còn lại được gia tăng đáng kể khi Sevilla bất ngờ bị Valladolid cầm hòa ngay trên sân nhà.
Tuyến giữa Real có đôi chút xáo trộn khi Granero và Van der Vaart có mặt ngay từ đầu thay thế cho Lass Diarra và Kaka đang bị chấn thương. Phía trên, C. Ronaldo cùng Higuain sẽ tạo thành cặp tiền đạo của đội chủ nhà trong cuộc tiếp đón Almeria.
Real Madrid thể hiện quyết tâm dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 4, Van der Vaart lên tiếng khi tung cú sút hiểm hóc. Một phút sau đến lượt Ronaldo dứt điểm trong tình huống đối mặt nhưng thủ thành Diego Alves đã chơi tỉnh táo.
Những phút tiếp theo, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn áp đảo bằng những đợt tấn công rất nhịp nhàng và tốc độ. Tuy nhiên những pha dứt điểm Higuain hay Granero dù thừa sức mạnh nhưng lại quá thiếu hiểm hóc và thủ thành đối phương đều không quá khó khăn trong việc cản phá.
Đến phút 31, từ pha tạt bóng rất chuẩn xác bên cánh phải của C. Ronaldo, Sergio Ramos bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương, đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước 1-0. Chỉ sau đó 2 phút, Higuain tung cú sút hiểm hóc nhưng Diego Alves đã xuất sắc tung người cản phá.
Những phút cuối hiệp 1, Real chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra một số tình huống khá nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Mặc dù vậy, hai đội bước vào giờ nghỉ với ưu thế mong manh thuộc về Real.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn duy trì một lối chơi tấn công đẹp mắt nhờ sự cơ động của Ronaldo, Higuain và Granero cùng khả năng phân phối bóng của Van der Vaart, Xabi Alonso. Phút 50, sau đường chuyền của Ramos, C. Ronaldo tung ra cú sút đi sạt cột dọc khá nguy hiểm.
Đến phút 55, đội khách Almeria mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên khi tiền đạo Uche ra chân rất nhanh nhưng thủ thành Casillas đã chơi rất xuất sắc đổ người cản phá. Chỉ 2 phút sau, từ quả tạt bên cánh trái của Crusat, Soriano tung cú ra vô lê, bóng chạm người Albiol đổi hướng làm bó tay Casillas, Almeria bất ngờ san bằng tỉ số 1-1.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/63/61827_almeria.jpg (http://www.bongda24h.vn/uploaded/63/61827_almeria.jpg)Almeria đã gây không ít khó khăn cho Real Madrid
Chưa dừng lại ở đó, phút 61 của trận đấu, tiền đạo Kalu Uche khống chế bóng gọn gàng sau quả đá phạt góc trước khi dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới Real Madrid. Almeria vươn lên dẫn trước 2-1 khi mà thầy trò Pellegrini chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhận hai bàn thua quá chóng vánh, đội chủ nhà lập tức tăng cường hàng công khi tung Benzema vào thay Van der Vaart. Tuy nhiên khi Benzema chưa thể hiện được gì thì CĐV Real lại có một phen thót tim với cú sút liếm xà ngang của Crusat. Đội chủ nhà có câu trả lời với pha đánh đầu bị cản phá ngay trên vạch vôi của Raul Albiol.
Phút 72, từ một tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ đối phương, Higuain khống chế bóng khéo léo trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa hạ gục Diego Alves gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid. Đến phút 82, Ronaldo kiếm được một quả phạt đền khi tiền vệ người BĐN bị thủ thành Diego Alves phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Ronaldo bước lên chấm đá phạt, tuy nhiên người ghi bàn là Benzema khi băng vào đá bồi sau quả đá phạt đền không thành của đồng đội, Real vượt lên dẫn trước 3-2.
Chỉ 2 phút sau, Ronaldo cũng tìm được bàn thắng cho riêng mình với pha ập vào rất nhanh sau đường căng ngang của Granero, và dễ dàng đánh bại thủ thành đối phương từ khoảng cách 5m, đào sâu khoảng cách lên thành 4-2 cho đội chủ nhà.Tuy nhiên đến phút 89, C. Ronaldo đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha tiểu xảo đối với hậu vệ đối phương. Mặc dù vậy, tỉ số 4-2 nghiêng về Real Madrid vẫn được bảo toàn đến lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Iker Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Raúl Albiol, Arbeloa; Xabi Alonso (Drenthe 88), Granero, Van der Vaart (Benzema 62), Marcelo (Diarra 83); Cristiano Ronaldo, Higuaín.
Almería: Diego Álves; Michel, Chico, Acasiete, Cisma; Juanma Ortiz, Bernardello, M’Bami, Soriano (Goitom 69), Crusat (Piatti 80); Kalu Uche
(Theo Dân Trí)

RGV
09-12-2009, 09:39 AM
Giấc mơ Champions League của Marseille đã kết thúc khi mà Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp cho Real trong một đêm mà người Pháp cần ít nhất một chiến thắng để đi tiếp.

Chủ nhà Marseille kịp điền tên Stephane Mbia vào danh sách thi đấu song chỉ ngồi trên ngoài cùng cựu tiền đạo Real Madrid, Morientes. Trong khi đó, HLV Pellegrini xếp van der Vaart đá chính thay Kaka dính chấn thương và cất bộ đôi Raul cùng Karim Benzema trên băng ghế dự bị.
Đội chủ sân Velodrome cần 3 điểm để giành vé đi tiếp, họ cần bàn thắng để nuôi hy vọng song điều không mong muốn là bàn thua lại đến quá sớm, chỉ sau 5 phút bóng lăn. Chiếc thẻ đỏ ở cuộc đọ sức với Almeria dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lý thi đấu của Cristiano khi Quả bóng Vàng châu Âu năm 2008 thực hiện quả đá phạt không thể cản phá vào góc cao khung thành dù thủ môn Steve Mandanda đã có thể chạm tay vào bóng.
Tuy nhiên, quyết tâm của người Pháp sớm được đền đáp sau đó 6 phút khi Albiol phá bóng ngay trên vạch vôi nhằm cản cú đánh đầu cận thành của Brandao lại đến đúng chân Lucho Gonzalez và tiền vệ người Argentina không bỏ lỡ cơ hội lập công làm sống lại hy vọng cho Marseille.
http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/CupChauAu/610x2MaRe12.jpg
Phấn khích sau bàn gỡ, đội chủ nhà kiểm soát được thế trận và đáng ra họ đã có thể vượt lên dẫn trước nếu trọng tài chính xác hơn trong tình huống bắt việt vị bàn thắng hợp lệ của Brandao. Dâng cao tấn công, dĩ nhiên Marseille để lộ những khoảng trống chết người để những đòn phản công của Madrid càng tỏ ra hết sức nguy hiểm. Ronaldo suýt có cú đúp chỉ sau nửa giờ thi đấu khi pha đánh đầu của tuyển thủ Bồ Đào Nha chạm khung gỗ bật ra, Higuain rồi Sergio Ramos dứt điểm bồi song không thành công. Đội bóng Pháp thoát một bàn thua đầy may mắn và tin vui lại ập đến khi đối thủ cạnh tranh Milan để thủng lưới tại Zurich.
Marseilla là đội có cơ hội đầu tiên ở hiệp hai khi Brandao thoát xuống sau pha chọc khe của Niang song Casillas đã lao ra rất nhanh. Real nhanh chóng đáp trả khi Marcelo dứt điểm thiếu chính xác sau pha đẩy bóng của Mandanda trước nỗ lực kết thúc cận thành của van der Vaart.
http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/CupChauAu/610x2MaRe.jpg
Thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng, song đội bóng của Deschamps phải trả giá đắt sau một sai lầm nhỏ của hàng thủ. Pha phá bóng không tốt của Heinze sau quả phạt góc trao cơ hội cho Albiol chuộc lỗi, tuyển thủ TBN dứt điểm chìm vào góc chết tung lưới Marseille lần thứ hai. Họa vô đơn chí, Milan có bàn gỡ trên đất Thụy Sỹ gần như trong cùng một thời điểm.
Tinh thần chiến đấu giúp đội bóng Pháp có cơ hội gượng dậy một lần nữa khi thủ thành Casillas phạm lỗi với Niang trong vòng cấm, song Lucho bỏ lỡ cơ hội vàng để lập cú đúp từ chấm 11m khi đưa bóng chạm xà ngang bật ra. Suy sụp tinh thần sau tình huống này, Marseille để thủng lưới lần thứ ba khi Ronaldo có bàn thắng thứ hai dễ dàng với cú sút vào lưới trống do Mandanda đã lao ra không chuẩn xác.
http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/CupChauAu/610x2MaRe1.jpg
Thua đậm 1-3 trên sân nhà, Marseille nói lời chào Champions League song cuộc phiêu lưu tại Cúp châu Âu vẫn còn khi đội bóng Pháp sẽ dự vòng knock-out Europa League. Trong khi đó, Real đã xuất sắc giành ngôi đầu Bảng C và ít nhất họ đã tránh được các đối thủ khó chịu đến từ xứ sở sương mù (cả Man Utd, Chelsea và Arsenal đều đứng đầu bảng đấu của mình).
Bàn thắng
Marseille: Lucho (11)
Real: C. Ronaldo (5, 80), Albiol (60)
Đội hình xuất phát
Marseille (4-5-1): Mandanda; Bonnart, Diawara, Heinze, Taiwo; Abriel, Lucho, Cisse, Cheyrou, Niang; Brandao.
Real Madrid (4-4-2): Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Albiol, Arbeloa; Lass, Xabi Alonso, van der Vaart, Marcelo; Ronaldo, Higuain.


baobongda

RGV
21-12-2009, 04:50 PM
(TT&VH) - Real Zaragoza quả thật là quá yếu, nhưng điều đó không ngăn được các CĐV của Real Madrid cảm thấy phấn khích sau trận thắng có tỉ số như một sét tennis của đội nhà trước trước tân binh của Liga. Thực sự, mọi thứ liên quan tới trận đấu ấy đều hoàn hảo. Hàng thủ "sạch sẽ" trong ngày đầu không Pepe. Hàng tiền vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn và phân phối bóng, trong khi những chân sút trên hàng công đồng loạt nổ súng, từ đá chính cho tới dự bị.

Có cần chờ tới tháng Ba?

Rafael Benitez, người cách nay chưa lâu còn dẫn dắt Liverpool đè bẹp Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League sau 2 trận có tổng tỉ số lên tới 5-0, vừa đưa ra một dự đoán rất đáng chú ý: Tới tháng 3/2010, Real Madrid sẽ trở thành một đội bóng không thể đánh bại. Vẫn biết rằng vào thời điểm này, những dự đoán hay quyết định của Rafa, người đang chết chìm cùng Liverpool, đa phần đều... trật lất, song cũng phải thừa nhận một cách khách quan rằng những gì ông đã nói về Real không hẳn đều vô cớ. Người từng có nhiều năm gắn bó với Bernabeu trong cả cương vị cầu thủ trẻ cũng như HLV đội trẻ đã nhìn ra những dấu hiệu của sự hoàn hảo từ những trận đấu gần đây của đội bóng áo Trắng. Và sau trận thắng không tì vết của Real trước Zaragoza, Benitez hẳn lại càng tin vào những đánh giá của bản thân.


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/12/21/0c8real.jpg
Real hủy diệt Zaragoza với tỷ số của một set tennis


Sau rất nhiều những thử nghiệm, xoay vòng, Real Madrid cuối cùng, như chính Pellegrini tự hào tuyên bố, cũng đã tìm thấy một lối đi. "Lối đi" ấy mang tên 4-3-1-2, và sẽ luôn là 4-3-1-2, dù lực lượng trong tay Pellegrini có thừa thiếu như thế nào. Nghĩa là chỉ có thay đổi về con người chứ không có xáo trộn về lối chơi. Trận gặp Almeria, khi Kaka chấn thương, Van der Vaart được chọn để thế vai tiền vệ người Brazil ở vị trí cầu nối ngay sau hai tiền đạo; Lass Diarra bị treo giò, Granero chơi thay tiền vệ người Pháp ở trung tâm hàng tiền vệ, hơi chếch sang bên phải. Trận gặp Valencia, khi Ronaldo bị treo giò, Benzema thay anh đá cặp với Higuain trên hàng tiền đạo. Và trận gặp Zaragoza, khi Ronaldo trở lại, Benzema ngay lập tức phải quay về với băng ghế dự bị quen thuộc, dù hôm ấy là sinh nhật thứ 22 của anh.

Từ Barca tới Almeria, từ Marseille tới Valencia và nay là Zaragoza, Real Madrid rõ ràng là càng ngày càng tiến gần hơn tới một "cảnh giới" cho phép họ kết hợp giữa thắng và thắng sao cho người xem phải cảm thấy phấn khích. Có thể, trừ Valencia, những đối thủ đã bị Real Madrid vượt qua còn lại chưa thể được xem là những liều thuốc thử đủ mạnh, nhưng có một điều cần nhớ, là Real Madrid trong thời gian qua cũng chưa phải là một Real Madrid mạnh nhất có thể do các trụ cột liên tục rủ nhau vắng mặt vì đủ loại lý do. Nếu có đủ cả Xabi Alonso, Kaka, Ronaldo, Lass Diarra, Higuain... trên sân cùng lúc, Real Madrid hoàn toàn có thể trở thành một cỗ máy không thể đánh bại. Các madridistas chỉ phải chờ tới lúc ấy thôi, không cần phải chờ tới tận tháng Ba năm sau như lời Rafa Benitez nói đâu!

Giáng sinh an lành

Real Madrid hiện vẫn phải đối mặt với không ít những vấn đề, từ chấn thương bí ẩn của Kaka, bài toán không Pepe cho tới khoảng cách 2 điểm với Barca trên BXH. Nhưng nhìn chung, với những gì đã thể hiện trong giai đoạn gần đây, thầy trò Pellegrini đã hoàn toàn có thể tự cho phép mình được thanh thản chờ đón Giáng sinh và Năm mới. So với thời điểm này một năm về trước, Real Madrid lúc này rõ ràng là thuận lợi hơn về mọi mặt. Tinh thần thì lên cao. Chất lượng của đội hình cũng đã được nâng lên rõ rệt với sự xuất hiện của các tân binh tài năng, galactico và không galactico, cùng sự trưởng thành vượt bậc của những người cũ như Marcelo, Lass Diarra hay Higuain. Và quan trọng hơn nữa, là cách biệt với đội đầu bảng Barca hiện chỉ là 2 điểm, chứ không phải là 12 như năm ngoái! Sao phải quá lo lắng?

RGV
31-12-2009, 03:19 PM
Những ngày qua báo giới Đức và TBN liên tục đưa tin về việc Real Madrid đã đạt được một thỏa thuận miệng về việc chuyển nhượng Ribery từ Bayern. Diễn biến mới nhất cho thấy có vẻ “Kền kền trắng” đã trả xong 50% trong số 50 triệu euro phí chuyển nhượng.

Cách đây 2 ngày, trang web Europolitan.de tại Munich khiến không ít CĐV của Bayern và Real Madrid phải xôn xao khi khẳng định CLB hoàng gia TBN và “Hùm xám” xứ Bavaria đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng Franck Ribery trong mùa Hè tới. Mức giá được các bên ấn định là 50 triệu euro.


http://media.tinmoi.vn/2009/12/31/378Robben_Ribery_311209.jpg
Robben chính là khoản ứng trước của Real cho vụ Ribery?


Và đêm qua một thông tin thậm chí còn gây bất ngờ hơn được trang Ran.de tiết lộ. Theo đó, thương vụ chuyển nhượng ngôi sao người Hà Lan Arjen Robben từ Real sang Bayern mùa Hè vừa qua chính là khoản ứng trước đầu tiên của Los Blancos cho đội bóng nước Đức để có được “gã mặt sẹo” Ribery.

Robben khi đó được định giá 25 triệu euro và được xem như 50% giá trị thương vụ Ribery sắp tới. Trong trường hợp đội bóng xứ Bavaria từ chối để “nhạc trưởng” của mình ra đi hoặc Ribery quyết định ở lại, “Hùm xám” sẽ phải trả cho “Kền kền trắng” 25 triệu euro tiền mặt cộng thêm tiền lãi tính từ ngày thương vụ Robben hoàn tất.

Đây không phải lần đầu tiên Ribery được đồn đoán sẽ rời khỏi Bayern. Trước đó rất nhiều “đại gia” châu lục như Chelsea, Man City đã ngỏ ý muốn có tiền vệ người Pháp. Mới đây nhất tờ People của Anh còn khẳng định ông chủ Abramovich của Chelsea sẵn sàng ký séc để đưa cựu cầu thủ của Marseille về Stamford Bridge nếu HLV Ancelotti muốn.

Sở dĩ Ribery không còn mặt mà với Bayern là bởi anh vẫn nung nấu tham vọng VĐ Champions League, điều mà đội bóng nước Đức từ nhiều mùa trở lại đây không thể đáp ứng. Cách đây không lâu Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich cũng từng tuyên bố nếu Ribery không chấp nhận gia hạn hợp đồng trong năm nay anh sẽ bị đem bán trước khi hợp đồng giữa hai bên bước vào năm cuối cùng.

Thanh Tùng


Theo dantri.com.vn

traidatcam
31-12-2009, 03:37 PM
thằng ghẻ ni mua mần chi ko biết
Có từng mà cũng tranh nhau

RGV
31-12-2009, 03:55 PM
thằng ghẻ ni mua mần chi ko biết
có từng mà cũng tranh nhau

ai lại đi chê ribery trời
ông này xem bóng đá ít
ko chơi fifa với fm thì phải

RGV
04-01-2010, 01:30 PM
barca sảy chân là cơ hội cho real vươn lên ngồi đầu
thế mà đội hình toàn sao chói sáng lại tịt ngòi
lại thất vọng

RGV
13-01-2010, 06:17 PM
Real Madrid theo đuổi Sami Khedira
Theo thông tin vừa được đăng tải trên tờ Stuttgarter Zeitung, tiền đạo Sami Khedira của Stuttgart đang được BLĐ CLB Real Madrid quan tâm một cách đặc biệt. Được biết, Sami Khedira có chung người đại diện với hậu vệ Christoph Metzelder của Real, hợp đồng giữa anh và Stuttgart sẽ hết hiệu lực vào mùa Hè năm 2011.

HÍC......MUA CẢ DÀN SAO VỀ
MÀ KO ĂN THUA
GIỜ HÀNG CÔNG PHỤ THUỘC QUÁ NHÌU VÔ HIGUAIN
BENZEMA VỀ REAL CÓ VẺ HƠI VÔ DUYÊN
cr9 THÌ ko BẰNG CR7
kAKA MỚI LÀNH CHẤN THƯƠNG
ÔI REAL

RGV
03-02-2010, 04:09 PM
Real đang lo lắng. Phát biểu trên tờ Marca, hậu vệ của Barcelona, Rafael Marquez cho rằng kình địch Real Madrid đang tỏ ra lo ngại về khả năng giành chức vô địch La Liga mùa này khi chứng kiến phong độ ổn định của Barca trong tất cả các trận đấu. Hiện sau 20 vòng đấu, Barca đang hơn Kền kền trắng 5 điểm.

RGV
04-02-2010, 02:31 PM
Real Madrid sẽ thưởng lớn cho các cầu thủ (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=cầu+thủ) nếu đội bóng giành được cú đúp La Liga và Champions League mùa giải này. Ước tính mỗi cầu thủ sẽ nhận được không dưới 1 triệu euro.
Theo tin trên tờ Marca, Chủ tịch Florentino Perez cùng BLĐ Kền kền trắng vừa có buổi tiếp xúc với các “nghị sĩ” của đội bóng vào thời điểm hiện tại là đội trưởng Raul, đội phó Casillas, Guti và Sergio Ramos. Nội dung buổi làm việc liên quan đến chuyện tiền thưởng nếu Real Madrid giành được những danh hiệu khi mùa giải này kết thúc.
http://image.tin247.com/bongdaso/100203203426-64-673.jpg
Bữa cơm thân mật của Chủ tịch Florentino Perez và các “nghị sĩ” ở Real Madrid
Theo đó nếu giành được Champions League mỗi cầu thủ sẽ nhận được 575.000 euro còn phần thưởng cho vô địch La Liga là 350.000 euro. Như vậy, nếu giành được cú đúp thì các triệu phú (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=triệu+phú) của Real sẽ đút túi thêm khoảng 925.000 euro chưa kể các khoản thưởng thêm từ vị mạnh thường quân khác.
Có thể thấy rõ thái độ (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=thái+độ) coi trọng Champions League của BLĐ Real Madrid không phải vì đã hơn 8 năm nay đội bóng này không giành được chức vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trận chung kết năm nay sẽ được tổ chức tại Bernabeu, sân nhà của Real Madrid, bởi thế mà không có gì tuyệt vời hơn khi đăng quang ngay tại thánh địa của mình.
Được biết, cách đây 2 năm Cựu Chủ tịch Roman Calderon từng treo thưởng tới 1,3 triệu euro nếu Real giành cú ăn ba nhưng điều đó đã không thể (http://www.vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=không+thể) thành sự thật khi Club Blanco chỉ có được danh hiệu La Liga.
.tin247.com

RGV
04-03-2010, 06:53 PM
Không hài lòng với chế độ đãi ngộ hiện nay, Gonzalo Higuain đã từ chối ký vào bản hợp đồng mới tại Bernabeu. Đây là tín hiệu đáng mừng dành cho Man City, đội bóng từ lâu vẫn muốn chiêu mộ bằng được tiền đạo người Argentina.


Trong một thời gian dài ở mùa giải này, Higuain chỉ được HLV Manuel Pellegrini coi là con bài dự bị cho Benzema. Mãi đến vòng đấu thứ 9 trở đi, anh mới bắt đầu được ra sân đá chính thường xuyên hơn khi chân sút người Pháp không đáp ứng được sự kỳ vọng của BLĐ “Kền kền trắng”.


http://media.tinmoi.vn/2010/03/04/-4-3.AP.jpg
Higuain đang là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Man Xanh. (AP)


Đúng như tuyên bố “Tôi không bao giờ ngại cạnh tranh”, Higuain đã không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định tài năng của mình. Tính đến thời điểm hiện nay, tuyển thủ 22 tuổi người Argentina ghi được 16 bàn, nhiều hơn cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo 3 bàn.

Không chỉ chơi tốt trong màu áo “Kền kền trắng”, Higuain còn liên tục lập công cho đội tuyển quốc gia Argentina. Trong loạt trận giao hữu quốc tế đêm qua, chính chân sút số 1 của Real Madrid đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Đức, giúp đội nhà giành chiến thắng.

Mặc dù có hiệu suất ghi bàn “khủng”, nhưng Higuain chỉ đang nhận một mức lương rất khiêm tốn tại Bernabeu, khoảng 800 nghìn bảng/ năm, kém nhiều so với mức lương mà Ronaldo, Kaka hay Benzema được hưởng.

Chứng kiến phong độ chói sáng của Higuain, Real Madrid buộc tìm cách trói chặt anh. Theo tờ Marca, đội bóng hoàng gia vừa đề nghị tiền đạo này gia hạn hợp đồng thêm 2 năm để kéo dài hợp đồng với anh đến năm 2014.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra đúng với mong muốn của BLĐ “Kền kền trắng”. Được biết những điều khoản về chế độ trong bản hợp đồng mới của họ không đáp ứng được sự trông đợi từ phía cầu thủ.

Trong khi Real Madrid lo lắng trước việc gia hạn hợp đồng bất thành với Higuain, thì Man City phải đang mừng thầm. Đội bóng của HLV Mancini từ lâu đã đặt chân sút người Argentina vào trong tầm ngắm để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Higuain đang bước vào thời kỳ phong độ đỉnh cao. Nếu sẵn sàng gia nhập Man Xanh, anh chắc chắn sẽ được trả mức lương cao hơn nhiều lần so với hiện tại.

Hoàng Hiệp

Theo dantri.com.vn

   
04-03-2010, 10:48 PM
Tất nhiên là không phải là Real rồi, vì Barca mới là No.1 :))

Oh!Ms Sun
12-03-2010, 12:27 PM
250 triệu euro đã bị Lyon ném vào sọt rác..Dải thiên hà 2.0 tắt lịm
"Danh hiệu không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Nó chỉ thuộc về bạn nếu bạn thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng", bình luận viên Jose Samano viết trên nhật báo El Pais.
"Thi đấu là việc của các cầu thủ. Do vậy phong cách Hollywood không phù hợp với một đội bóng", Samano viết thêm. "Thành công có thể đến với bất cứ ai trong giới thể thao trừ những người nghĩ rằng tiền sẽ làm thay đổi kết quả trên sân bóng"
Trích từ VnExpress...

Miễn bình luận thêm!

Đò Điệm_sôngquê
12-03-2010, 01:34 PM
Đáng đời Real! Cứ tưởng mua được nhiều sao là làm chủ được bầu trời chắc.

Đò Điệm_sôngquê
12-03-2010, 01:38 PM
Nhìn MU thắng AC 4-0 chắc CR7 ( bây giờ là CR9) nóng ruột lắm.

RGV
12-03-2010, 02:15 PM
dãi thiên hà thi đấu trong thất vọng
cr9 ghi bàn nhưng real vẫn bị loại

nỗi đau ko chỉ của 1 dàn sao.

chia buồn cùng Fan Real ........

thoidahet
12-03-2010, 02:23 PM
Real khi nào cũng làm dậy lên những cơn sốt trong thị trường chuyển nhượng nhưng rút cuộc real phải thèm muốn những gì mà Barca làm dc trong những năm qua. Barca mới là số 1.

RGV
12-03-2010, 02:33 PM
Hàng trăm triệu euro không mua nổi một “chiếc bánh mì” để Real thỏa cơn đói danh hiệu Champions League đã dày vò họ trong suốt 6 mùa giải qua. Nhưng dù bị loại, thật khó có đội bóng nào có thể cản nổi Real trên con đường trở thành đội bóng hùng mạnh nhất thế giới.

1. Chi tới gần 260 triệu euro để tăng cương lực lượng, nhưng rốt cục, hi vọng lần thứ 10 giành chức vô địch Champions League của Real đã tiêu tan cùng… cú sút của Pjanic. Thất bại oan nghiệt đã đến ngay ở thời điểm mà Real đang có phong độ tốt nhất và khi niềm tin đang trở nên mạnh mẽ nhất.
Trên thực tế, nếu dứt điểm tốt, các cầu thủ chủ nhà đã có thể dẫn trước đối thủ tới 3-0 ngay trong hiệp 1 (thay vì 1-0) để thoát khỏi thảm họa vào cuối trận. Nhưng ngoài Higuain hay Pellegrini… có một lý do nữa để giải thích cho thất bại của Real. Đó là cái “dớp”. Đã mùa thứ sáu liên tiếp, Club Blanco không vượt qua nổi vòng 1/8 Champions League.
2. Cũng phải thấy rằng, Galaticos phiên bản 2.0 của Florentino Perez vẫn chưa hoàn thiện. Hàng loạt những cái tên sáng giá là Evra, Vidic (cùng của M.U), Bruno Alves (Porto), Ribery (Bayern), David Villa (Valencia)… tiếp tục được Real đưa vào tầm ngắm nhằm hoàn thiện Dải ngân hà mà Perez đã hướng tới.
http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/CupChauAu/ThuaMot400.jpg
Hơn nữa, dù đã có tới 6 mùa liên tiếp chưa qua nổi vòng 1/8 nhưng đây mới là mùa giải đầu tiên của Galaticos phiên bản 2.0 mà Perez đang xây dựng. Là những ngôi sao lớn, nhưng rõ ràng, những cầu thủ như C.Ronaldo, Kaka… vẫn cần phải có thời gian để hiểu nhau hơn. Điều đó hứa hẹn về một Real hùng mạnh ở những mùa giải tới, sau khi phiên bản 2.0 được hoàn thiện.
3. Thua Lyon, Real mới chỉ thua một trận đánh. Còn trong cuộc chiến lớn mà Perez hướng tới là biến Club Blanco trở thành đội bóng hùng mạnh nhất hành tinh thì ông đang có được những thành công nhất định.
Theo thống kê mới nhất của hãng Deloitte, Real đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử đạt doanh thu trên 400 triệu euro. Chính xác là 401.4 triệu euro. Con số đưa Real trở thành đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới. Cụ thể, doanh thu của Cub Blanco đã tăng 10% so với năm trước. Trong số này, tiền bản quyền truyền hình tăng tới 18%, vé vào sân tăng 8,5%, kinh doanh tăng 8%.
Tất cả những con số đó nói lên đường lối đúng đắn mà Perez đang theo đuổi. Hãy thử tưởng tượng, khi những kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì ấn tượng trong những năm tới và phiên bản Galaticos 2.0 được hoàn thiện, sức mạnh của Real sẽ trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều. Với Perez, có thể tin tưởng về điều đó. Bởi ông luôn là người biết giữ lời.
Quay chậm:
Penalty cho Real phút 83
http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/CupChauAu/ThuaMot1400.jpg
Real Madrid có lý khi cho rằng Cissokho (kéo tay nhẹ) và Boumsong (ngoắc chân nhẹ) đã phạm lỗi với Higuain trong vòng cấm của Lyon ở phút 38. Tuy nhiên, trọng tài người Italia Rizzoli lại không thổi phạt đền cho đội bóng chủ sân Bernabeu vì lỗi này quá nhẹ. BLĐ đội bóng Hoàng gia chỉ trích Rizzoli đã không làm tròn bổn phận. Bởi nếu có penalty, thảm họa sẽ dành cho Les Gones chứ không phải Real như thực tế.

baobongda.com.vn

Tôi_HàTĩnh
21-03-2010, 06:08 PM
Real Madrid nhọc nhằn vượt ải Gijon

(Dân trí) - Real Madrid đã có một trận đấu đầy khó khăn trước Sporting Gijon trên sân Bernabeu khi Barral giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên sự tỏa sáng của der Vaart, Alonso và Higuain đã giúp Real giành thắng lợi chung cuộc 3-1 và duy trì ngôi đầu bảng...
>> Clip Real Madrid 3-1 Gijon (http://dantri.com.vn/c26/s221-385656/Clip-Real-Madrid-31-Gion.htm)
>> Clip Espanyol 2-0 Sevilla (http://dantri.com.vn/c26/s221-385657/Clip-Espanyol-20-Sevilla.htm)

Việc bị loại ở cả Champions League lẫn Cúp nhà Vua đã ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần các cầu thủ, tuy nhiên điều đó cũng tạo điều kiện cho Real Madrid dồn toàn bộ tâm sức vào La Liga. Tiếp đón đội khách Gijon trên thánh địa Bernabeu, một chiến thắng dường như là điều hiển nhiên đối với thầy trò HLV Pellegrini.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/03/21/Higuain210310-1.jpg
Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn ở đầu trận


Vòng 27 La Liga
Chủ nhật, 21/3
Bilbao 2-2 Getafe
Xerez 2-1 Tenerife
Deportivo 0-2 Valladolid
Real Madrid 3-1 Gijon
Espanyol 2-0 Sevilla
23h Osasuna - Racing
Mallorca - Atletico
Malaga - Villarreal

Thứ hai, 22/3
1h Valencia - Almeria
3h Zaragoza - Barcelona

Mặc dù Gijon đã thi đấu rất kiên cường và bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Barral, nhưng trước một Real vượt trội về mọi mặt, đội khách đành chấp nhận thúc thủ với tỉ số 3-1, các cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà lần lượt là Van der Vaart, Alonso và Higuain. Với chiến thắng này, “kền kền trắng” sẽ tiếp tục duy trì lợi thế trước Barcelona với vị trí đầu bảng.

Với lịch thi đấu khá nhẹ nhàng như hiện tại giúp cho Real Madrid duy trì sự ổn định trong đội hình khi không có một sự thay đổi nào so với trận đấu ở vòng 26. Kaka tiếp tục dưỡng thương, thay thế cho ngôi sao người Brazil vẫn là Van der Vaart, trong khi C. Ronaldo và Higuain tiếp tục được tin tưởng ở phía trên.

Với tâm lý là đội chiếu dưới, Sporting Gijon đã thi đấu rất mạnh mẽ và quyết liệt khiến cho các chân sút bên phía Real tỏ ra khá chùn chân. Do đó trong suốt hiệp đấu đầu tiên không có quá nhiều tình huống sóng gió được tạo ra mặc dù ngay ở phút thứ 8, CR9 đã có cú đánh đầu khá nguy hiểm sau đường chuyền của Marcelo.

Trước một Gijon chơi đầy tự tin, các cầu thủ đội chủ nhà tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Pablo. Phải đến những phút cuối hiệp một, thế trận của đội chủ nhà mới có đôi chút khả quan.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/03/21/Higuain210310-2.jpg
Van der Vaart đã khai thông thế bế tắc cho Real Madrid


Phút 34, Alonso tung đường chuyền chính xác cho Higuain dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc, đến phút cuối cùng của hiệp 1 vẫn là chân sút Argentina tung ra cú sút khá kỹ thuật buộc thủ thành đối phương phải tung người cản phá.

Bước sang hiệp 2 được 8 phút, bất ngờ đã xảy ra khi Camacho có đường chuyền dài chính xác cho Barral phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm quyết đoán ở một góc khá hẹp hạ gục Iker Casillas mở tỉ số cho đội khách Sporting Gijon.

Tuy nhiên niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được 2 phút khi C. Ronaldo tung ra cú sút phạt rất mạnh khiến cho thủ thành Pablo không thể bắt dính bóng và Van der Vaart đã nhanh chân sút tung lưới san bằng tỉ số 1-1.

Các bàn thắng đến một cách dồn dập, ngay sau khi có được bàn san bằng tỉ số thì gần như ngay lập tức các cầu thủ Real có bàn thắng tiếp theo. Phút 57, bắt nguồn từ pha bật cao đánh đầu của C. Ronaldo sau pha đá phạt góc của Granero, Alonso đã có cú đánh đầu nối rất nhanh hạ gục thủ thành Pablo nâng tỉ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/03/21/47aHiguain210310-3.jpg
Real Madrid tạm duy trì cách biệt 3 điểm với Barcelona


Đến phút thứ 68, Higuain có pha đi bóng đầy dũng mãnh vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương và tung ra cú sút hiểm hóc vào góc xa đào sâu khoảng cách giữa hai đội lên thành 3-1.

Những phút còn lại, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi có khá nhiều cơ hội được cả hai đội tạo ra tuy nhiên đã không có thêm một bàn thắng nào được ghi. Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc 3-1 một cách đầy khó khăn trên sân nhà Bernabeu.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Iker Casillas; Arbeloa, Garay, Sergio Ramos, Marcelo; ’Lass’ (Guti 46’), Xabi Alonso, Granero (Gago 69’); Van der Vaart (Raúl 73’); Cristiano Ronaldo, Higuaín.

Sporting Gijon: Juan Pablo; Lora, Botía, Gregory, Canella; Diego Camacho, Rivera; Luis Morán (Carmelo 70’), De las Cuevas (Kike Mateo 70’), Diego Castro; Barral (Bilic 73’).

Bảng xếp hạng La Liga 2009/10
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Real Madrid
68
27
22
2
3
74-22
2
Barcelona
65
26
20
5
1
64-16
3
Valencia
47
26
13
8
5
42-29
4
Sevilla
44
27
13
5
9
39-31
5
Mallorca
43
26
13
4
9
41-31
6
Bilbao
42
27
12
6
9
36-32
7
Deportivo
42
27
12
6
9
30-30
8
Getafe
37
27
11
4
12
36-34
9
Villarreal
36
26
10
6
10
38-37
10
Atletico
34
26
9
7
10
39-38
11
Almeria
33
26
8
9
9
30-35
12
Gijon
32
27
8
8
11
29-35
13
Osasuna
31
26
8
7
11
24-27
14
Espanyol
31
27
8
7
12
21-36
15
Malaga
27
26
6
9
11
31-34
16
Racing
27
26
6
9
11
24-37
17
Zaragoza
26
26
6
8
12
30-48
18
Valladolid
23
27
4
11
12
30-48
19
Tenerife
23
27
6
5
16
26-55
20
Xerez
18
27
4
6
17
20-49



Ngọc Trung

RGV
21-03-2010, 06:44 PM
real ơi là real
năm nay chắc xem barca đá chung kết C1 ở ngay tại Bernabeu

thoidahet
21-03-2010, 06:56 PM
Cố gắng lên kền kền trắng.Liga là điều duy nhất các bạn còn có thể để vớt vát

Tôi_HàTĩnh
03-04-2010, 10:09 PM
Cố gắng lên kền kền trắng.Liga là điều duy nhất các bạn còn có thể để vớt vát

Hi vọng ẳm trọn liga năm ni

RGV
04-04-2010, 10:02 PM
Hi vọng ẳm trọn liga năm ni


có lẽ phải trông chờ vào trận siêu kinh điển
xem real đá với Barca thì ko bao giò phí

Tôi_HàTĩnh
05-04-2010, 08:49 AM
“Song sát” Ronaldo-Higuain đưa Real trở lại ngôi đầu

(Dân trí) - Real Madrid đã hâm nóng đại chiến với Barcelona tuần sau bằng thắng lợi 2-0 trước Racing tại El Sardinero để tái chiếm ngôi đầu bảng. Hai bàn thắng được ghi bởi những gương mặt quen thuộc: Ronaldo và Higuian...

Chiến thắng đậm đà 4-1 của Barcelona trước đó một ngày đã tạo sức ép lớn lên Real Madrid, buộc các nhà đương kim á quân phải chiến thắng ở El Sardinero để cân bằng điểm số và giành lại ngôi đầu bảng. Và Real đã làm được điều mà họ dễ dàng thực hiện ở 11 trận trước đó: giành trọn 3 điểm.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/04/05/Real0504101-.jpg
Real Madrid đã đạt cột mốc 100 bàn thắng mùa bóng này


C. Ronaldo đưa đội khách vượt lên dẫn trước trên chấm 11m ở hiệp 1 trước khi Higuain ấn định thắng lợi 2-0 khá dễ dàng. Như vậy, Real Madrid đã đòi lại ngôi đầu bảng với 77 điểm, hơn Barcelona về hiệu số (đúng 1 bàn thắng), đồng thời hâm nóng đại chiến El Clasico tại Bernabeu tuần tới.

Vòng 30 La Liga
Thứ bảy, 3/4
Zaragoza 2-0 Malaga
Chủ nhật, 4/4
Barcelona 4-1 Bilbao
Sevilla 3-0 Tenerife
Valladolid 0-2 Villarreal
Almeria 1-1 Mallorca
Gijon 2-2 Xerez
Valencia 3-0 Osasuna
Getafe 1-1 Espanyol
Thứ 2, 5/4
Racing 0-2 Real Madrid
Atletico 3-0 Deportivo

Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Pellegrini đã đạt tới cột mốc 100 bàn thắng ở mùa giải năm nay (83 bàn tại La Liga). Nếu như Gonzalo Higuian có được 24 bàn tại Liga (kém Messi 2 bàn) thì số lần “nổ súng” của Ronaldo đã lên con số 18. Cặp đôi Ronaldo-Higuian đã ghi tổng cộng 1/2 bàn thắng cho Real Madrid trên các mặt trận mùa bóng này.

Hành quân đến El Sardinero, HLV Pellegrini tung ra đội hình mạnh nhất với cặp Ronaldo-Higuain trên hàng công, Van der Vaart thay Kaka đã ngay phía sau. Xabi Alonso ngồi ngoài nhường chỗ cho Gago sắm vai thủ lĩnh khu trung tuyến. Bên phía Racing, Sergio Canales cũng xuất trận ngay từ đầu.

Những phút đầu tiên, Racing sử dụng lối đá rát và chặt chẽ khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong việc thi triển tấn công. “Kền kền trắng” chỉ biết trông đợi vào những pha bóng cố định, điển hình là cú sút phạt của Granero ở phút thứ 4 đập người Diop đổi hướng đưa bóng đi sạt cột dọc.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/04/05/Real0504101-2.jpg
Canales đã thi đấu khá năng nổ ở trận đấu này


10 phút sau, Tchite đột phá dũng mãnh rồi tung cú dứt điểm trái phá buộc Casillas phải đấm bóng ra xa. Sergio Canales cướp được rồi tung cú lốp bóng từ cự ly 23m đầy táo bạo, tiếc là bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

Sau vài trận đấu có phần đi xuống, Ronaldo đã tìm lại cảm hứng khi đối diện Racing. Sau hàng loạt pha đi bóng tinh tế trước cầu môn đối phương, CR9 đã bị Jose Moraton phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m và chính Ronaldo đã bước lên bĩnh tĩnh hạ gục Coltorti, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.

Khi nguy cơ xuống hạng đang hiển hiện trước mắt (Racing chưa ghi nổi bàn nào trong 4 trận gần đây nhất), đội chủ nhà dồn lên tấn công mãnh liệt, bất chấp đối thủ là Real Madrid. Tuy nhiên, Racing gặp nhiều bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn Iker Casillas và không thể tạo nổi một cơ hội rõ rệt nào trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ giải lao, Pellegrini quyết định tăng cường thêm Guti nhằm tăng tính sáng tạo ở khu vực giữa sân. Mọi đường bóng tấn công của “Kền kền trắng” đều phải tập trung cho Ronaldo, khiến CR9 thường xuyên trở thành đối tượng để Diop, Pinillos hay Torrejon triệt hạ bằng các pha tắc bóng thô bạo.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/04/05/Real0504101-3.jpg
Higuian đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho Real Madrid


Real Madrid chủ trương giảm nhịp độ trận đấu, thậm chí còn nhường hẳn tuyến giữa cho Racing. Tư tưởng giữ chân cho El Clasico được lộ ra nhưng Real Madrid vẫn chịu tổn thất lớn về lực lượng khi Van der Vaart bị chấn thương ở mặt và phải rời sân ở phút 73, nhường chỗ cho Raul.

Đúng 3 phút sau đó, từ đường phát động tấn công bên sân nhà của Arbeloa, Higuian băng xuống phá bẫy việt vị rồi lạnh lùng hạ Coltorti, nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid. Đây là pha lập công thứ 24 của Higuain tại Liga năm nay, chỉ còn kém người đồng hương Messi đúng 2 bàn.

Về cuối trận, Guti còn đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Racing bằng cú sút như búa bỏ. Tuy nhiên, 2-0 cũng là kết quả đủ khiến HLV Pellegirni cảm thấy hài lòng. Real Madrid đang có được tâm lý và hành trang thoải mái nhất trước đại chiến với Barcelona tuần sau.

Đội hình thi đấu:

Racing: Coltorti; Pinillos, Moratón, Torrejón, Christian: Arana (Lacen, 82), Colsa, Diop, Munitis (Serrano, 68); Canales, Tchité (Bolado, 68).

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Albiol, Metzelder, Marcelo; Granero (Guti, 60), Diarra, Gago, Van der Vaart (Raúl, 73); Cristiano, Higuaín (M. Alonso, 89).

RGV
08-04-2010, 02:28 AM
(Báo tổng hợp) - Dù các bác sỹ CLB đã rất nỗ lực nhưng chấn thương chân của ngôi sao Kaka vẫn chưa có tiến triển và cầu thủ người Brazil chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu với Barcelona tại Bernabeu cuối tuần này.

Hiện tại, Kaka vẫn chưa thể tập luyện bình thường cùng đồng đội và phải chữa trị theo phương pháp riêng mà các bác sỹ CLB đưa ra. Quá trình hồi phục của Kaka vẫn diễn ra khá chậm, anh không thể vận động với cường độ mạnh nên khả năng tái xuất vào cuối tuần này là điều khó xảy ra.

Tony_NguyenDoan
11-04-2010, 07:42 PM
(24h) - Trận đấu siêu kinh điển Real Madrid – Barcelona đã kết thúc trong sự thất vọng tràn trề của các cổ động viên trên Santiago Bernabeu. Một chiến thắng xứng đáng cho các cầu thủ Barcelona tuy nhiên sau trận đấu siêu cầu thủ Ronaldo vẫn mơ...

● VIDEO CLIP BÓNG ĐÁ VÀ THỂ THAO CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC CHỈ CÓ TRÊN 24H.COM.VN

Trận “chung kết” của mùa giải đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chơi hay hơn, Barcelona. Song 3 điểm tại Santiago Bernabeu chưa thể nói lên điều gì. La Liga vẫn còn tới 7 vòng đấu và đó chính là niềm tin cho CR9 và các đồng đội trên chặng đường tìm đến vinh quang vào cuối mùa giải.
Quay lại với trận El Clasico đêm qua, những nỗ lực của Ronaldo là không đủ cho một kết quả có lợi tuy nhiên với tuyển thủ Bồ Đào Nha này, chức vô địch La Liga vẫn chưa thuộc về Barca. Anh nói:
“Nếu chúng tôi vô địch ở cuối mùa giải, thất bại ngày hôm nay sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Barca chơi hay hơn chúng tôi, tuy nhiên con đường đến chức vô địch vẫn còn tới 7 vòng đấu.”
http://img31.24h.com.vn/upload/news/2010-04-11/1270974890-2.jpg

Dù rất cố gắng nhưng CR9 và các đồng đội vẫn không thể ghi bàn
Theo như lời của CR9 thì các cầu thủ Real chưa hề bỏ cuộc dẫu biết rằng thời điểm này Barca sẩy chân là điều rất khó. Nhưng với những cầu thủ chuyên nghiệp như Ronaldo, thi đấu và giành thắng lợi chính là điều mà họ cần phải hướng tới.
Giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu và chờ đợi một thất bại của Barca trong những trận đấu còn lại đó chính là cách duy nhất cho chức vô địch La Liga của Real. Một điều không hề dễ dàng song nó chính là tất cả những gì cần phải làm với CR9 và các đồng đội lúc này.
"Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và sẽ không bao giờ đầu hàng. Thất bại chưa bao giờ là điều dễ chịu nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận cuộc chơi. Có lúc bạn thắng, có lúc lại thua và hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra cuối mùa giải".

thoidahet
11-04-2010, 10:50 PM
Đêm qua chẳng ai nhỉnh hơn ai..Real nhiều cơ hội dứat điểm nhưng nói về cơ hội rõ rệt thì Barc mới nhiều hơn..Messi đêm qua đáng lẽ ra phải lập hatrich..nhưng 2 -0 là quá đủ rồi..Cuộc đua vẫn còn rất hấp dẫn..thật thú vị

RGV
28-04-2010, 03:37 PM
(TinTheThao.com.vn) - Chấn thương trong trận thắng Zaragoza với tỷ số 2-1 hồi cuối tuần trước đã khiến đội trưởng Raul không thể góp mặt trong phần còn lại của mùa giải để cùng với Real Madrid theo đuổi giấc mơ giành ngôi vô địch La Liga. Thủ môn Iker Casillas tỏ ra rất tiếc nuối với điều này...

Raul chắc chắn sẽ không thể trở lại sân cỏ trước khi mùa bóng năm nay khép lại sau chấn thương mà anh mắc phải trong trận đấu với Zaragoz vừa qua. Bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu đó cũng sẽ là khoảnh khắc tỏa sáng cuối cùng của Chúa nhẫn cho kền kền trắng ở mùa này và thậm chí là cuối cùng trong sự nghiệp vì hiện tại có nhiều tin đồn cho rằng Raul sẽ bị đẩy khỏi Bernabeu để ban lãnh đạo đội bóng này làm "Cách mạng".

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang09/19/ss.jpg

Iker Casillas - người được đánh giá sẽ trở thành đội trưởng của Real Madrid nếu như Raul không còn hiện diện của Bernabeu cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể chứng kiến Raul ra sân chơi bóng trong các trận đấu cuối mùa.

Lúc này, Real Madrid đang cạnh tranh một cách hết sức căng thẳng với Barcelona trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay. Real Madrid đã đầu tư rất nhiều để hy vọng chấm dứt những ngày thành công của Barcelona nhưng vì nhiều lý do mà họ chưa thể thực hiện được tham vọng của mình. Nhiều người cho rằng chính "quyền lực đen" của Raul là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất.

"Tôi cảm thấy rất buồn khi biết Raul không thể kịp bình phục trước khi mùa bóng năm nay khép lại. Anh ấy là thủ lĩnh tinh thần ở Real Madrid và luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng. Nhìn cách anh ấy ghi bàn dù đang dính chấn thương khiến ai cũng phải ngả mũ thán phục." Casillas nói

"Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt trong các trận đấu tới và hy vọng rằng điều đó sẽ giúp Real có được chức vô địch La Liga mùa này - đó chính là món quà lớn nhất mà chúng tôi muốn dành cho Raul."

RGV
28-04-2010, 03:38 PM
Chuyện chia tay của Guti và Real đã được bàn đến từ lâu, ở thời điểm đại diện Zoran Vekic cùng CEO Jorge Valdano hoàn tất công đoạn thanh lý hợp đồng vào Hè này, dù cho ràng buộc giữa 2 bên vẫn còn 1 năm hiệu lực. Để sớm tiễn trung thần 33 tuổi, Real sẵn sàng đền bù cho Guti nguyên khoản lương trọn gói anh nhận được 1 năm – 5 triệu euro.

http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang04/28/aa.jpg
Guti phải nói lời chia tay với nơi đã gắn bó 15 năm đầy cảm xúc nhưng đổi lại, anh được đền bù bằng một khoản thu nhập kếch xù. Tiền cứ không ngừng chảy vào túi Guti. Ngay sau khi nhận quyết định rời Real, anh đã sớm tìm thấy điểm dừng chân mới. Nơi này không tráng lệ như Madrid, không sôi nổi, ồn ào và cũng chẳng chất lượng như các giải bóng đá châu Âu. Nhưng, nơi này có tiền, nhiều tiền là đằng khác. Tiền vệ 33 tuổi khẳng định anh đã đạt được thỏa thuận đến Trung Đông, khoác áo 1 CLB tại Dubai (thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) và nhận mức lương 5 triệu euro/mùa. Danh tính bến đỗ mới của Guti chưa được tiết lộ. Thời hạn hợp đồng dành cho tiền vệ này cũng đang trong màn bí mật.

Song, chuyện Guti rời Real và tìm đến Trung Đông để an nhàn ở những năm tháng cuối đời cầu thủ đã rõ ràng. Suốt gần 15 năm phục vụ Kền kền trắng, tiền vệ tài hoa này đã ra sân gần 400 lần tại La Liga và ghi 45 bàn. Anh cùng với Raul trở thành 2 biểu tượng vĩ đại nhất của lòng trung thành và sự tận tụy với Real. Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng phải kết thúc, mối lương duyên nào rồi cũng đến lúc chia ly. Guti và có thể cả Raul ra đi là điều không thể tránh khói. Chỗ trống các anh để lại sẽ rồi có người gánh vác nhưng chắc chắn, hình ảnh của 2 công thần này trong tim những Madridista sẽ không bao giờ phai nhạt, như tình yêu hai anh dành cho Real. Theo BaoBongDa.com.vn

RGV
28-04-2010, 03:38 PM
(TinTheThao.com.vn) - Việc Demichelis xác nhận sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa giải năm nay đã khiến anh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều câu lạc bộ danh giá.
Phong độ khá ổn định ở mùa giải này của chính Martin Demichelis đã giúp cho Bayern Munich lọt vào tới trận BK Champions League năm nay nhờ sự vững vàng của anh cùng người đá cặp Dani Van Buyten. Tuy nhiên dù cho có như vậy nhưng phía BLĐ đội bóng xứ Bavaria cũng chưa có động thái nào cho thấy họ muốn giữ chân trung vệ người Argentina này.

http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang04/28/Martin%20Demichelis2.jpg Martin Demichelis có muốn tới với Real? Ảnh: Getty.
(http://www.tinthethao.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/filemanager/browser/default/frmresourceslist.html#)

Bởi vậy nên Demichelis đã muốn tìm cho mình một bến đỗ mới và rất có thể anh sẽ tới với Real Madrid. Cầu thủ 30 tuổi được xem như phương án thay thế Garay khi cầu thủ đồng hương của Demichelis cũng đang gặp nhiều khó khăn khi không nhận được sự tin tưởng từ Pellegrini dù cho anh được thi đấu khá nhiều do Pepe bị chấn thương.

Hợp đồng giữa Demichelis và Bayern còn 2 năm hiệu lực, đây là một miếng mồi béo bở cho Chủ tịch Perez bởi với tài năng và phẩm chất của mình, Demichelis có thể sẽ giúp đỡ nhiều cho hàng thủ bầy “Kền kền trắng”.

RGV
28-04-2010, 03:39 PM
(TinTheThao.com.vn) - Phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang ra sức lôi kéo hậu vệ xuất sắc người Pháp này về với sân Santiago Bernabeu trong mùa giải tới.

►Perez coi Ashley Cole là mục tiêu số 1 cho hành lang trái! (http://www.tinthethao.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/87963_Perez_coi_Ashley_Cole_la_muc_tieu_so_1_cho_h anh_lang_trai_.aspx)

Theo như báo chí Tây Ban Nha thì người gợi ý để Real Madrid quay trở lại thành phố công nghiệp Manchester săn đón những trụ cột của Quỷ đỏ không ai khác lại chính là Cristiano Ronaldo.

http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang04/28/Patrice%20Evra2.jpg Sir Alex sẽ không để cho Real Madrid đụng tới Evra. Ảnh: Daily Mail.

Quả thật với những gì đã có trong quá khứ, Ronaldo – Evra luôn là sự uy hiếp rất lớn cho mọi hàng thủ bởi sự phối hợp ăn ý của bộ đôi này. Với Real, dù có trong tay tới 3 sự lựa chọn gồm Marcelo, Drenthe và Arbeloa nhưng cả ba cầu thủ này không ai là đáp ứng yêu cầu của Pellegrini cũng như khiến Perez hài lòng.

Valdano hiện cũng đang lên danh sách chiêu mộ một loạt các hậu vệ trái tài năng như Gael Clichy của Arsenal, Ashley Cole của Chelsea hay Juan Vargas của Fiorentina. Tuy nhiên Evra vẫn là mục tiêu số 1. Giá mà đội bóng chủ sân Santiago de Bernabeu đặt ra cho hậu vệ 29 tuổi này là 20 triệu bảng.

Chưa có động thái nào từ phía MU nhưng chắc chắn Sir Alex không đời nào chịu nhả cầu thủ con cưng của mình.

RGV
09-05-2010, 11:00 AM
(Bongda24h) - Thày trò Pellegrini đã hoàn thành tốt mục tiêu cần phải đạt được: đánh bại đối thủ xứ Basque trên sân nhà, thậm chí bằng kết quả ấn tượng 5-1, đưa tổng số bàn thắng ghi được ở La Liga mùa này lên quá con số kỷ lục: 100 bàn. Song chiến thắng hoành tráng này không có nhiều ý nghĩa bởi ở trận cùng giờ, Barca đã vượt qua Sevilla bằng tỷ số sít sao 3-2. Khoảng cách vẫn là 1 điểm và giấc mơ vô địch không tươi sáng hơn bao nhiêu.

Tôi_HàTĩnh
14-08-2010, 04:29 PM
http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=58384&at=0&ts=300&lm=634173722291100000 Casillas nhận Cúp từ tay Franz Beckenbauer. (Nguồn: AP)



TIN MỚI NHẬN (http://www.vietnamplus.vn/Home/Casillas-giup-Real-Madrid-gianh-cup-Beckenbauer/20108/56497.vnplus#)


Real Madrid chưa hề có ý định ngừng mua sắm (http://www.vietnamplus.vn/Home/Real-Madrid-chua-he-co-y-dinh-ngung-mua-sam/20108/56513.vnplus)



Đẩy được ba quả 11m trong trận giao hữu trên đất Đức, thủ thành Iker Casillas đã giúp Real Madrid vượt qua Bayern Munich để giành Cúp Beckenbauer.

Beckenbauer Cup là giải đấu thường niên được tổ chức nhằm vinh danh huyền thoại Franz Beckenbauer, người đã có những đóng góp lớn trong sự nghiệp cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức, Bayern Munich.

Với khách mời trong trận tranh Beckenbauer Cup năm nay là Real, trận đấu tại Allianz Arena đã thu hút được khá nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Ở trận đấu này, Bayern không có được những cầu thủ tốt nhất khi Robben (http://www.vietnamplus.vn/Home/Bayern-Munich-doi-Ha-Lan-tra-luong-cho-Robben/20108/56367.vnplus) tiếp tục quá trình dưỡng thương. Dẫu vậy, đội quân của Van Gaal với lợi thế sân nhà vẫn có được sự khởi đầu tương đối tốt. Có lẽ chiến thắng 2-0 trước Schalke (http://www.vietnamplus.vn/Home/Bayern-Munich-khoi-dau-thuan-loi-voi-Sieu-Cup-Duc/20108/55784.vnplus) trong trận tranh siêu cúp nước Đức cách đây một tuần đã giúp cho tinh thần của "Hùm xám" đẩy lên rất cao.

Các hậu vệ của Real Madrid (trong đó có tân binh Carvalho) đã chơi khá lúng túng trước sự cơ động của Franck Ribery. Những pha đi bóng sở trường của tuyển thủ Pháp luôn khiến cho hàng thủ của đội bóng Hoàng gia gặp khá nhiều khó khăn.

Chính điều đó đã buộc Ramos - người luôn chơi rất kinh nghiệm - phải phạm lỗi với Ribery và "tặng" Bayern quả 11m. Tiếc cho "Hùm xám" là Badstuber lại không thể chiến thắng được Casillas với hai cú sút liên tiếp.

Hàng thủ chơi yếu kém song hàng công của Real Madrid cũng không thể hiện được sự khởi sắc dù có mặt Cristiano Ronaldo, Angel di Maria hay Higuain. Và ngay cả khi Van der Vaart được tung vào sân, tình thế cũng không thể thay đổi.

May mắn không thủng lưới trong 90 phút chính thức, Real buộc Bayern phải bước vào loạt sút 11m để phân định thắng thua. Và Casillas lại một lần nữa chứng minh anh là chuyên gia bắt 11m khi cản phá thành công hai cú sút của Edson Braafheid và Hamit Altintop.

Nhờ sự xuất sắc của "Thánh Iker," Real có được chiến thắng chung cuộc 4-2 và rinh Cúp Beckenbauer về Madrid./.


(TT&VH Online/Vietnam+)

Tôi_HàTĩnh
14-08-2010, 04:31 PM
http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=58400&at=0&ts=300&lm=634173789215170000 Ricardo Carvalho chưa phải là hợp đồng cuối của Real trong mùa Hè này. (Nguồn: Reuters)



T (http://www.vietnamplus.vn/Home/Real-Madrid-chua-he-co-y-dinh-ngung-mua-sam/20108/56513.vnplus#)

Trả lời trước giới truyền thông, Giám đốc điều hành, Jorge Valdano cho biết, Real Madrid vẫn chưa có ý định dừng mua sắm trong mùa Hè này.

Sau khi trung vệ Ricardo Carvalho (http://www.vietnamplus.vn/Home/Carvalho-bat-ngo-tai-hon-cung-Mourinho-tai-Real/20108/56093.vnplus) cập bến Bernabeu, nhiều người đã cho rằng Real Madrid đã hoàn tất kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa bóng mới với các vị trí mà huấn luyện viên Mourinho muốn có đã gần như hội tụ đầy đủ.

Tuy nhiên, trước giới truyền thông Tây Ban Nha, Jorge Valdano khẳng định, "Kền kền trắng" sẽ còn tiếp tục có những cái tên mới ngay trong mùa Hè chuyển nhượng này. Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ sẽ có một số cầu thủ phải ra đi nhường chỗ cho các vị trí khác.

Giám đốc điều hành Real khẳng định: "Trong thời gian tới, Real sẽ có thêm những sự bổ sung mới. Sẽ có người đến và tất nhiên đội bóng sẽ phải bán đi những cầu thủ của minh. Tôi không muốn nói nhiều đến điều này, đó là những gì mà tôi có thể nói với mọi người.

Khẳng định trên của Jorge Valdano khiến cho nhiều người không thể không tin đó là sự thật khi mà giới truyền thông Tây Ban Nha mới đây rộ lên thông tin Real Madrid đã nối lại đàm phán với Werder Bremen để có thể đưa Mesut Ozil về sân Bernabeu ngay trong mùa Hè này./.


Huy Anh (Vietnam+)

RGV
15-08-2010, 02:22 AM
Ngài đặc biệt đã có danh hiệu đầu tiên với đội bóng mới
mình chỉ thích phong cách của ông í ........ ;))

dungkhuat
15-08-2010, 02:29 AM
Mêng cũng thích mấy chú ở Real vì ở đây là giải ngân hà mà. nhung phong độ của đội bóng ni cũng thất thường lắm, nhiều khi cũng bực.

Tôi_HàTĩnh
18-08-2010, 09:01 AM
Mesut Oezil chính thức gia nhập Real Madrid
(Dân trí) - Sau vài ngày đàm phán căng thẳng, cuối cùng Real Madrid đã sở hữu thành công ngôi sao Mesut Oezil. Số tiền mà CLB Hoàng gia phải chi cho Werder Bremen là 15 triệu bảng...

Cách đây vài ngày, nhiều tờ báo ở thủ đô Madrid đã loan tin Oezil sẽ đến Madrid với mức giá rẻ mạt 15 triệu bảng. Do Barca và MU rút lui vào giờ chót nên phía Bremen không còn nhiều cơ hội làm giá với Real Madrid bởi hợp đồng của ngôi sao gốc TNK với CLB Đức chỉ còn 1 năm.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/17/b20Ozil170810.jpg
Oezil đã thỏa giấc mơ được gia nhập "Dải thiên hà" ở Bernabeu


Bản thân Oezil cũng nhiều lần gây sức ép với Ban lãnh đạo đòi được ra đi. Nếu cố kéo dài thêm 1 năm, Bremen sẽ mất không tiền vệ này mùa hè tới. Bởi vậy, dù không thực sự thoải mái nhưng đội bóng này vẫn chấp nhận để Oezil ra đi.

Mức giá mà Real Madrid phải trả cho Bremen là 15 triệu euro, thấp hơn rất nhiều so với con số 35 triệu euro đội bóng Đức hét với MU, Barca trước đây. Tuyển thủ quốc gia Đức sẽ chơi bóng ở Bernabeu trong 6 năm và mức lương anh được hưởng là 5 triệu euro/năm.

Với việc chiêu mộ Oezil, Real Madrid đã có được tân binh thứ 6 mùa hè này. Cách đây 1 tuần, họ đã đưa Ricardo Carvalho về Bernabeu từ Chelsea đầy chóng vánh. Oezil cũng sẽ hội ngộ đồng đội ăn ý ở ĐT Đức, Sami Khedira trong màu áo CLB Hoàng gia.

Oezil chính là ngôi sao để lại ấn tượng nhiều nhất và góp phần giúp ĐT Đức giành hạng 3 tại World Cup 2010. Việc hoàn tất sớm vụ chuyển nhượng này giúp Real tránh được nỗi lo Bremen sẽ sử dụng Oezil ở trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League với Sampdoria đêm mai.

Có thêm Oezil, tuyến giữa của Real Madrid sẽ trở nên chật chội. Mourinho công khai sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 mùa tới, Alonso-Khedira đá ở trung tâm còn Di Maria và Ronaldo có suất cứng ở hai biên. Vai trò nhạc trưởng sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Oezil với Kaka lẫn Van der Vaart.

Anh Tuấn
Theo Marca

RGV
18-08-2010, 11:44 AM
trong khi Lass và Gago thì cho dự bị
đúng là lắm tiền tiêu pha tội vạ
Người đặc biệt vẫn chưa nháy em nào cho hàng thủ
Hàng thủ real phải nói là ............. ~:>

RGV
27-08-2010, 06:47 PM
Real và kế hoạch thanh lý cầu thủ
Tất cả 6 tân binh được Real mua về trong Hè này đều thi đấu tốt. Điều này đồng nghĩa với việc ngày chia tay Bernabeu của nhóm cầu thủ thất sủng như van der Vaart, Mahamadou Diarra và Royston Drenthe chỉ còn là chuyện thời gian…
"báobóngđá"

RGV
27-08-2010, 06:48 PM
Thống kê sau trận cho thấy, Oezil đã 7 lần phối hợp ăn ý với Canales, khiến hàng thủ của Hercules phải hoạt động vất vả.

Masut Oezil

Anh được HLV Mourinho bố trí đá tiền vệ phải. Không ghi được bàn, nhưng tuyển thủ Đức đã chơi rất sáng tạo và hòa nhập rất nhanh với môi trường mới. Oezil thường xuyên có những pha phối hợp ăn ý với tiền vệ Canales cũng như Di Maria.

http://baobongda.com.vn/images/stories/0110/BDQT/BDTBN/hoanhapk4.jpg
Oezil (áo trắng)


Thống kê sau trận cho thấy, Oezil đã 7 lần phối hợp ăn ý với Canales, khiến hàng thủ của Hercules phải hoạt động vất vả. Không những vậy, cựu cầu thủ của Bremen còn kiến tạo một đường bóng tuyệt vời ở phút 25, dẫn đến cú dứt điểm đập cột dọc của Di Maria.
Oezil được thay bằng tài năng trẻ Mateos ở phút 59.

Di Maria

Bên hành lang trái, Di Maria với Marcelo cũng làm HLV Mourinho hài lòng. Đặc biệt là pha phối hợp đậm chất Nam Mỹ giữa bộ đôi này ở phút 30, tạo cơ hội cho Higuain trong tư thế khá thoải mái dứt điểm trong vòng cấm của Hercules. Tuy nhiên, nỗ lực ghi bàn của Higuain đã bị hậu vệ đối phương cản phá.

Di Maria chính là người đã ghi bàn thứ hai cho Real. Nhận được bóng từ đường chuyền dài của tiền vệ Pedro Leon, tuyển thủ Argentina khéo léo đi bóng qua cả thủ môn Alba, trước khi đưa bóng vào lưới của Hercules.

Di Maria được thay bằng Juanfran ở phút 78.

Sami Khedira

Một trận đấu tương đối hoàn hảo của tân binh người Đức. Không chỉ hoàn thành vai trò của một tiền vệ phòng ngự, Khedira còn thường xuyên có những đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội. Đáng kể nhất là tình huống kiến tạo để Benzema bắt vô-lê hạ gục thủ môn của Hercules ở phút 55.

Nếu Khedira tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời như vậy trong mùa giải mới, anh với Xabi Alonso chắc chắn sẽ tạo thành cặp tiền vệ trung tâm lý tưởng của Đội bóng Hoàng gia. Khedira thi đấu 59 phút trước được thay bằng tiền vệ van der Vaart.
baobongda.com

RGV
27-08-2010, 06:59 PM
Sergio Ramos tin tưởng vào Real Madrid

Hậu vệ của Sergio Ramos tin rằng hiện nay Real Madrid không hề yếu hơn Barcelona như nhiều người vẫn nghĩ, anh cũng thừa nhận rằng đội bóng xứ Catalan đã được đánh giá cao hơn trong những năm qua nhưng hiện tại không còn như vậy nữa. Sergio Ramos cũng tin tưởng rằng Real Madrid hoàn toàn đủ sức đánh bại đại kình địch trong những trận “siêu kinh điển”, đồng thời, anh cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ tân huấn luyện viên Jose Mourinho về cách ông quản lí và cho các cầu thủ tập luyện.
(Bongda24h)