nguyen don tai
11-10-2009, 09:46 PM
tôi đến đây với bàn tay rực lửa
với tấm lòng nhiệt huyết và quyết tâm
bao knawm nay tôi sống nhờ bàn tay
nhưng hôm nay tôi sống bằng trái tim
trái tim kia đã vùi trong ký ức
bàn tay này sẽ làm nên tất cả
ta cùng làm cùng chơi và phải học
để mai này phụ giúp cuộc đời mình
người về đâu khi giò chiều cứ thổi
mang cho tôi hơi ấm của tình người
ngay xưa kia có ai hiểu thế nào
để tôi đây vẫn mãi một hình bóng
đêm lại về lạnh lùng và nhớ nhung
nhớ những ngày chăn trâu và gặt lúa
những buổi chiều nắng gắt như rực lửa
mẹ vẫn đi ra đồng cùng xóm làng
dáng mẹ hiền sao mà nhớ mà thương
con biết thế nhưng chẳng giúp được gì
chỉ biết mang hành trang đi vào đời
tôi thầm nghĩ phải cảm ơn thế nào
chỉ có trời mới hiểu tấm chân tình
dù đi đâu con vẫn nhớ tới mẹ
con vẫn biết mẹ đang theo bóng con
trái tim con vẫn hướng về ngày mai
với tấm lòng nhiệt huyết và quyết tâm
bao knawm nay tôi sống nhờ bàn tay
nhưng hôm nay tôi sống bằng trái tim
trái tim kia đã vùi trong ký ức
bàn tay này sẽ làm nên tất cả
ta cùng làm cùng chơi và phải học
để mai này phụ giúp cuộc đời mình
người về đâu khi giò chiều cứ thổi
mang cho tôi hơi ấm của tình người
ngay xưa kia có ai hiểu thế nào
để tôi đây vẫn mãi một hình bóng
đêm lại về lạnh lùng và nhớ nhung
nhớ những ngày chăn trâu và gặt lúa
những buổi chiều nắng gắt như rực lửa
mẹ vẫn đi ra đồng cùng xóm làng
dáng mẹ hiền sao mà nhớ mà thương
con biết thế nhưng chẳng giúp được gì
chỉ biết mang hành trang đi vào đời
tôi thầm nghĩ phải cảm ơn thế nào
chỉ có trời mới hiểu tấm chân tình
dù đi đâu con vẫn nhớ tới mẹ
con vẫn biết mẹ đang theo bóng con
trái tim con vẫn hướng về ngày mai