PDA

View Full Version : Tìm lại hương quê


văn tài_nguyễn
04-10-2007, 03:31 PM
Giữa chốn phồn hoa đô thị ánh điện sáng hơn ánh trăng người xe cộ tấp nập tôi vẫn cảm thấy vô cùng lạc lõng.Và nhiều lúc sao tôi cảm thấy thèm khát được ngắm ánh trăng trong mát của đồng quê quá. Cái cảm giác được thả hồn bay cao với ánh trăng trong mát thật tuyệt vời.Những đêm trăng sáng được cùng với người yêu thương ngồi ngắm trăng là những giây phút thoải mái nhất. Cái khung cảnh ồn ào náo nhiệt của chốn thành thị đã làm tôi chán vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn đuợc tìm về những giây phút yên ả của ngày xưa quá. Những kỉ niệm của quê hương dấu yêu trong tôi đã khiến tôi có lúc lại muốn chạy đi đâu đó để có thể tìm được một chút gì của quê hương. Tôi thấy thèm một bát nước chè chát mẹ mới nấu thấy nhớ khói thuốc lào của ông hàng xóm. Rồi những chiều trời mưa cả nhà lai quây quần bên nồi khoai lang còn đang nóng. @};-

Mr.Tony
04-10-2007, 03:34 PM
Giữa chốn phồn hoa đô thị ánh điện sáng hơn ánh trăng người xe cộ tấp nập tôi vẫn cảm thấy vô cùng lạc lõng.Và nhiều lúc sao tôi cảm thấy thèm khát được ngắm ánh trăng trong mát của đồng quê quá. Cái cảm giác được thả hồn bay cao với ánh trăng trong mát thật tuyệt vời.Những đêm trăng sáng được cùng với người yêu thương ngồi ngắm trăng là những giây phút thoải mái nhất. Cái khung cảnh ồn ào náo nhiệt của chốn thành thị đã làm tôi chán vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn đuợc tìm về những giây phút yên ả của ngày xưa quá. Những kỉ niệm của quê hương dấu yêu trong tôi đã khiến tôi có lúc lại muốn chạy đi đâu đó để có thể tìm được một chút gì của quê hương. Tôi thấy thèm một bát nước chè chát mẹ mới nấu thấy nhớ khói thuốc lào của ông hàng xóm. Rồi những chiều trời mưa cả nhà lai quây quần bên nồi khoai lang còn đang nóng. @};-

dù ở đâu con người miền trung vẫn luôn mong ngóng về quê hương bạn à. Như tôi đây, bon chen lập nghiệp nhưng mong muốn nhất vẫn là về quê. Ở quê tôi cảm thấy trái tim mình yêu bình hơn bao giờ hết, có bạn có bè, có tất cả mọi người thân. Tôi cũng mong sẽ sớm về quê hương. Sẽ có ngày...............................

peony
04-10-2007, 03:56 PM
Quê hương là chùm khế ngọt, hi vọng rồi có ngày tất cả những người con ở quê hương Hà Tĩnh được về trên chính mảnh đất quê hương của mình, để lập nghiệp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn.